Bộ CA trực tiếp điều tra vụ thảm sát 4 người ở Nghệ An

Thời điểm phát hiện sự việc, các nạn nhân đã tử vong từ khoảng 1 tuần trước đó. Do vậy các manh mối để lại tại hiện trường rất ít.

Cục Cảnh sát hình sự (C45), Bộ Công an đã cử các điều tra viên trực tiếp tại hiện trường vụ thảm sát 4 người ở huyện biên giới Tương Dương (Nghệ An). Sau 10 ngày, công tác điều tra tại hiện trường vẫn gặp nhiều khó khăn.

thảm sát, biên giới, Tương Dương, Nghệ An

Dư luận đang rất mong chờ kết quả từ cơ quan điều tra.

Chiều 12/7 theo nguồn tin của VietNamNet, các điều tra viên của Cục C45 đang trực tiếp điều tra vụ thảm sát tại bản Phồng, xã Tam Hợp (Tương Dương).

Trao đổi với PV, trung tá Trần Phúc Tú, Phó trưởng CA huyện Tương Dương cho biết, các điều tra viên của Cục C45; Công an Nghệ An và Công an Tương Dương vẫn đang truy tìm các manh mối tại địa bàn. Trung tá Tú cho biết sẽ cung cấp ngay thông tin cho báo chí khi có diễn biến mới.

Trước đó, Đại tá Phạm Hoài Nam, Trưởng Phòng PC45, CA Nghệ An cho biết ngay khi nắm thông tin sự việc, đơn vị đã điều động 10 điều tra viên di chuyển lên hiện trường để phối hợp phá án.

Nguồn tin từ cán bộ điều tra cho hay, kết quả khám nghiệm cho thấy thời điểm phát hiện sự việc, các nạn nhân đã tử vong từ khoảng 1 tuần trước đó. Do vậy các manh mối để lại tại hiện trường rất ít.

Trước đó như Báo VietNamNet đưa tin, khoảng 15h ngày 2/7, anh Vi Văn Hoài và con trai Vi Văn Tuyên đi đánh cá tại khe suối thuộc bản Phồng, xã Tam Hợp thì rùng mình khi phát hiện 4 thi thể cạnh lán trong nương rẫy của người dân.

Cơ quan điều tra đã xác minh được danh tính 4 nạn nhân gồm anh Lô Văn Thọ (SN 1987) chết cạnh lán với 2 vết chém trên cơ thể, bà Viêng Thị Dương (mẹ anh Thọ) chết ở bờ suối với vết thương ở bụng; thi thể chị Lê Thị Yến (vợ Thọ) và con gái 1 tuổi được phát hiện cách đó chừng 20m.

Sau khi vụ thảm sát kinh hoàng ở Bình Phước được phá án, bắt giữ hung thủ; dư luận địa phương đều hi vọng vụ thảm án ở miền Tây Nghệ An cũng sớm vạch mặt được kẻ thủ ác.

Theo Cao Thái/VietNamNet



Công an TPHCM tìm nạn nhân bị cướp sau khi uống nước pha thuốc an thần
Nữ quái bỏ thuốc an thần vào nước lọc, đưa cho người thân của các bệnh nhân đang điều trị, chăm sóc trong Bệnh viện Chợ Rẫy (quận 5, TPHCM) uống. Khi họ mê man, tê liệt ý chí, đối tượng cướp tài sản rồi tẩu thoát.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.