- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vụ thảm sát 4 người: Công bố tình tiết mới bất ngờ
15h chiều 22/7, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Sở TTTT tổ chức cuộc họp báo thông tin về vụ thảm sát 4 người ở bản Phồng (Tam Hợp, Tương Dương, Nghệ An).
15h chiều 22/7, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Sở TTTT tổ chức cuộc họp báo thông tin về vụ thảm sát 4 người ở bản Phồng (Tam Hợp, Tương Dương, Nghệ An).
Tiếp tục cập nhật...
Từ đầu giờ chiều, hàng chục PV thường trú của các báo trung ương và địa phương đã có mặt tại cơ quan cánh sát điều tra công an tỉnh Nghệ An (đường Đại lộ Lê Nin, TP. Vinh) để chờ cuộc họp báo diễn ra.
Chủ trì cuộc họp báo là Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc công an tỉnh Nghệ An. Theo Đại tá Lê Khắc Thuyết - Chánh Văn phòng công an tỉnh Nghệ An cho hay, công an tỉnh Nghệ An đã gửi giấy mời ra văn phòng Bộ công an tham dự cuộc họp này.
Theo đại tá Lê Khắc Thuyết – Chánh văn phòng Công an tỉnh Nghệ An, buổi họp báo sẽ thông tin 5 vấn đề:
-Thông báo lại kết quả điều tra vụ án vụ thảm sát 4 người ở bản Phồng (Tam Hợp, Tương Dương, Nghệ An.
- Thông báo ý kiến của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo thành ủy, UBND tỉnh Nghệ An trong chỉ đạo điều tra vụ thảm án.
- Thông báo việc bắt giữ nghi can gây thảm án và lời nhận tội.
- Thông báo kết quả truy tìm và thu giữ vật chứng vụ án.
- Thông báo về giai đoạn điều tra vụ án những ngày tới, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý hung thủ gây án.
14h40: Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục cảnh sát hình sự C45 đã có mặt để tham dự cuộc hop báo.
Mở đầu buổi họp báo, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc CA tỉnh Nghệ An gửi lời cám ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Đại tướng Trần Đại Quang; sự quan tâm của báo chí trong thời gian qua về vụ trọng án.
15h10: Đại tá Lê Khắc Thuyết - Chánh văn phòng Công an tỉnh Nghệ An đọc thông báo về vụ án.
15h 20': Đại tá Nguyễn Hữu Cầu trực tiếp ghi nhận các câu hỏi từ các PV báo chí.
PV Phan Sáng hỏi về khó khăn của CA điều tra tại hiện trường.
Đại tá Nguyễn Hữu Cầu trả lời:
Đây là 1 địa bàn vùng sâu vùng xa, biên giới. Từ thị trấn đi ô tô vào xã mất hơn 1 giờ đồng hồ. Từ bản Phồng đi bộ vào hiện trường mất hơn 1 tiếng mới đến nơi. Khe rất sâu có lúc đến bụng. Ăn kham khổ và rất thiếu thốn, lương khô, mỳ tôm và uống nước suối.
Nhưng khó khăn nhất là tiếng dân tộc Tày Poọng nên khó giao tiếp để thu thập thông tin tài liệu mới là khó khăn nhất,
Chúng tôi phải huy động rất nhiều người dân địa bàn mới có thể thu thập được thông tin và hiểu tiếng.
15h35: Đại tá Cầu khẳng định chuyện từ vỏ chanh mà phán án
Đại tá Nguyễn Hữu Cầu cho biết, để điều tra vụ án này phải sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ từ khoa học đến các biện pháp nghiệp vụ điều tra trong ngành.
"Về thông tin có 3 đứa trẻ cung cấp nguồn tin, chúng tôi không phủ nhận nhưng không khẳng định.
Sau khi nhận được thông tin vụ án, chúng tôi đã đến hiện trường. Thu thập thông tin từ quần chúng nhân dân. Sử dụng các biện pháp, phân vùng, dựng lại hiện trường.
Bảo vệ nhân chứng là số 1 nên chúng tôi không cung cấp về thông tin những người cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra", Đại tá Cầu nói.
15h50: Tình tiết chưa từng công bố của vụ án
Theo Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, nghi phạm Hai mượn dao trong nhà anh Thọ để cắt chanh ăn. Sau đó, chị Yến đến xin Hai quả chanh để ăn.
Thấy vợ như vậy, anh Thọ quay lại nạt chị Yến khiến 2 vợ chồng xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Lúc này, bà Dương mẹ anh Thọ quay qua quát cả 2 vợ chồng.
Ngay sau đó thì giữa anh Thọ và Hai mới bắt đầu xảy ra mâu thuẫn dẫn đến vụ án mạng kinh hoàng.
Đại tá Cầu khẳng định chỉ có một mình Hai thực hiện hành vi gây án theo trình tự, chém tử vong anh Thọ, rồi đuổi chị Yến, gặp bà Dương rồi chém chết bà Dương.
16h: Trả lời câu hỏi Zing.vn về thông tin dư luận cho rằng Hai có quan hệ tình cảm với chị Yến, đại tá Nguyễn Hữu Cầu nói: "Anh Hai có quan hệ tình cảm với cô Yến không phải vấn đề quan tâm của cơ quan điều tra và pháp luật, chúng tôi không chứng minh vấn đề này.
Hiện nay, nạn nhân Yến đã chết, chồng và mẹ chồng nạn nhân cũng đã chết nên chúng tôi không cung cấp về chi tiết này".
Công an khẳng định vụ án do mâu thuẫn bộc phát giữa Hai và Thọ tại lán trại.
16h10: Trong 20 ngày tới sẽ khởi tố để sớm đưa ra xét xử
Đại tá Cầu cho hay, hiện tại vụ án vẫn đang trong giai đoạn điều tra nhưng trong vòng 20 ngày tới, cơ quan công an sẽ hoàn tất hồ sơ, khởi tố để sớm đưa nghi phạm ra xét xử.
Đại tá Cầu cũng khẳng định sẽ phải làm rõ, đầy đủ những chứng cứ rồi mới hoàn tất hồ sơ khởi tố sang viện kiểm sát để xét xử vụ việc.
Đại tá Nguyễn Hữu Cầu kết thúc phần trả lời báo chí, kết luận buổi họp báo và trao thưởng cho ban chuyên án
Trước đó, như đã đưa tin khoảng 15h ngày 2/7, anh Vi Văn Hoài (SN 1969) cùng con trai Vi Văn Tuyên đi đánh cá tại suối Cánh Tạ thuộc bản Phồng (Tam Hợp, Tương Dương, Nghệ An) thì phát hiện 4 xác người nằm rải rác quanh lán rẫy.
Các nạn nhân bị hạ sát rất dã man với nhiều vết chém: anh Thọ chết cạnh lán với 2 vết chém trên cơ thể, bà Viêng Thị Dương (mẹ anh Thọ) chết ở bờ suối với vết thương ở bụng
Riêng thi thể chị Lê Thị Yến và con nhỏ 8 tháng tuổi (vợ và con anh Thọ) được phát hiện cách đó chừng 20m.
Ông Lô Văn Bình, bố nạn nhân Lo Văn Thọ là người sống sót do ở lại bản, không đi vào khu lán trại.
Theo người dân bản Phồng, anh Thọ là một người hiền lành, sống khép kín và không có mâu thuẫn với ai. Gia đình anh là một trong những hộ nghèo nhất bản.
Anh Thọ và chị Yến sống cùng nhau, có con chung nhưng chưa đăng ký kết hôn.
Ngày 19/7, sau 17 ngày điều tra làm rõ, nghi can Vi Văn Hai (20 tuổi, tên thường gọi là Mằn, trú cùng bản Phồng) đã bị công an bắt giữ để điều tra làm rõ liên quan đến vụ án mạng trên.
theo Trí Thức Trẻ
-
Thời sự9 giờ trướcSau những cơn mưa đầu mùa, nhiều đoạn trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè ở TP.HCM xuất hiện hiện tượng cá chết nổi đầy trên mặt nước.
-
Thời sự10 giờ trướcMột người đàn ông mang bọc quần áo cũ đến quyên góp ở cửa hàng 0 đồng. Khi mở túi ra kiểm tra, nhân viên cơ sở từ thiện phát hiện lẫn bên trong đó có 3 miếng kim loại và 2 nhẫn tròn màu vàng.
-
Thời sự10 giờ trướcHôm nay và ngày mai (8 - 9/5) sẽ là hai ngày mưa lớn nhất trong những ngày qua ở miền Bắc, Bắc Trung Bộ, riêng vùng núi Bắc Bộ có mưa rất to và dông với tổng lượng mưa có thể lên tới 150mm. Các khu vực khác trên cả nước ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng Nam Bộ có nắng nóng diện rộng.
-
Thời sự13 giờ trướcThanh niên cùng nhóm 3-5 người xúm vào đấm, đá một người đàn ông. Theo tìm hiểu, hai bên đã có mâu thuẫn từ trước đó.
-
Thời sự13 giờ trướcCông an tỉnh Long An hiện truy tìm nhiều người liên quan đến vụ án tại "Tịnh thất Bồng Lai" để phục vụ điều tra.
-
Thời sự14 giờ trướcCông an phát hiện một cơ sở giết mổ gia súc ở huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc) mua gom lợn bị ốm do xuất huyết, yếu do nắng nóng, thậm chí chết không rõ nguyên nhân với số lượng lớn.
-
Thời sự15 giờ trướcVụ cháy lớn khiến 40 xe điện du lịch đang đỗ trong khuôn viên của trường Cao đẳng điện lực Miền Trung ở TP Hội An bị thiêu rụi.
-
Thời sự17 giờ trướcTin lời đối tượng giả danh công an, bà P. chuyển khoản 32 lần với tổng số tiền 15 tỷ đồng cho chúng.
-
Thời sự18 giờ trướcHiện tại, có 466 trường hợp bệnh nhân đã xuất viện tiếp tục theo dõi tại nhà, còn 81 trường hợp theo dõi điều trị tại bệnh viện.
-
Thời sự1 ngày trướcĐến ngày 7/5, đã có 2 người tử vong, 6 người bị thương sau vụ tai nạn xe đầu kéo đâm vào nhà dân ở Sơn La.
-
Thời sự1 ngày trướcNgày 7-5, lãnh đạo phường Hòa Thọ Đông (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) xác nhận vừa có vụ việc học sinh lớp 6 rơi lầu trên địa bàn.
-
Thời sự1 ngày trướcNgười chồng dù được đưa đi cấp cứu song do bỏng nặng nên đã không qua khỏi. Công an xác định nguyên nhân khiến hai vợ chồng tử vong là do dùng xăng tự thiêu.
-
Thời sự1 ngày trướcDo các bị cáo không phải chịu trách nhiệm bồi thường dân sự, HĐXX tuyên trả lại số tiền hơn 183 tỷ đồng cho bà Phạm Thị Nụ (vợ ông Trần Quí Thanh).
-
Thời sự1 ngày trướcVừa chuyển 10 triệu đồng theo số tài khoản đúng họ tên bạn thân, chị M.N. (TP.HCM) sững người khi bạn gọi điện thoại báo tin Facebook đã bị hack, kẻ xấu đang lừa tiền khắp nơi.