- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bố mẹ mang 2 con nhỏ đi bộ 3 ngày đêm tìm đường về quê, ngủ lại trên cầu: 'Gặp đâu ngủ đó, ai cho gì ăn đó'
Đích thân ông Nguyễn Hữu Nguyên - Chủ tịch UBND TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã ra hiện trường hỏi thăm hoàn cảnh gia đình trên khi họ đang tìm đường về quê và bố trí chỗ ở tạm thời.
Ông Nguyễn Hữu Nguyên (áo trắng) đã đến hiện trường động viên, tặng quà gia đình lội bộ từ Dầu Giây về Tây Ninh. Ảnh: Đại Đoàn Kết
Gia đình trong câu chuyện trên là cặp vợ chồng anh Nguyễn Văn D. và chị Trương Thị M. cùng 2 con gái và 1 người cháu họ đang trong hành trình đi bộ từ thị trấn Dầu Giây (huyện Thống Nhất, Đồng Nai) về quê (tỉnh Tây Ninh).
Tuy vậy, khi về đến địa bàn phường Hoá An (TP Biên Hoà) thì bị lực lượng kiểm soát dịch chặn lại, bắt quay trở về nhưng do quá mệt, cả gia đình lên cầu Hóa An nằm ngủ.
Trao đổi với báo Kinh tế & Đô thị, anh Nguyễn Văn D. cho biết, gia đình anh ở trọ tại thị trấn Dầu Giây để là làm phụ hồ kiếm tiền sinh hoạt.
Tuy nhiên, do dịch bệnh kéo dài, đã hơn hai tháng qua, vợ chồng anh và cháu họ mất việc làm, mất thu nhập. Không có tiền trả tiền nhà nên họ bị chủ trọ đuổi đi. Không có tiền lại không có chỗ ở, họ bắt buộc phải tìm đường về quê nhưng lại không có phương tiện nên đành gồng gánh đi bộ.
"Chúng tôi cứ đi thôi. Tối ở đâu thì ngủ ở đó, ngủ ngoài đường. Ai cho gì, ăn đó. Mấy ngày qua chúng tôi toàn ăn cháo với nước mắm. Giờ cả nhà ai cũng đã đuối sức rồi" - chị Mai nói, đồng thời cho cho biết, hiện ở Tây Ninh, căn nhà của anh, chị đang ngập, nên cả gia đình cùng rất nóng lòng muốn sớm được về quê. "Chúng tôi rất mong sớm được về quê, nhưng không biết sẽ còn phải đi bộ bao nhiêu ngày nữa. Hôm nay thì lại bị chốt kiểm dịch chặn lại rồi..." - chị M. nói như muốn khóc với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị.
Hai con gái của anh chị khi đi bộ về quê với ba mẹ thì lộ rõ vẻ mệt mỏi đuối sức đến phát khóc. Hai bé đều không được đi học nên ước mơ duy nhất lúc này là: “Chúng con muốn được về nhà và được đi học”.
Theo Tuổi Trẻ, sau khi tiếp nhận tin báo về gia đình đang tìm đường về quê không có chỗ ở, ông Nguyễn Hữu Nguyên - Chủ tịch UBND TP Biên Hòa - đã ra hiện trường, thăm hỏi về chuyến đi bộ về quê của gia đình anh D.
Nói chuyện với ông Nguyên, anh D. cho hay cả nhà đã đi được hai ngày, hai đêm từ huyện Thống Nhất qua huyện Trảng Bom. Đêm 26/9 là đêm thứ 3 cả nhà đi bộ, khi đi qua trạm kiểm soát Covid-19 ở khu vực xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom được test nhanh cho kết quả âm tính và bố trí chỗ ở rồi cho đi tiếp.
"Hôm 27/9, đến khu vực TP Biên Hòa này thì gặp nhiều chốt không thể đi được nữa, nên chúng tôi ra cây cầu này nằm ngủ rồi tính đường đi tiếp. Giờ chúng tôi chỉ mong được về quê", Tuổi Trẻ dẫn lời anh D. nói.
Nguồn trên cũng trích lời chị M. cho vị Chủ tịch UBND TP Biên Hòa biết: "Quê nhà ở huyện Tân Châu, Tây Ninh. Khổ quá nên vợ chồng dẫn theo hai con gái 15 tuổi và 9 tuổi về Đồng Nai làm ăn, nên cả hai cháu đều không được đi học. Giờ dịch bệnh, không còn cách nào khác là trở về quê để mong có gì ăn đó...".
Sau khi trò chuyện với gia đình anh D., ông Nguyễn Hữu Nguyên giải thích về tình hình dịch bệnh đang phức tạp nên sẽ bố trí xe để hỗ trợ cho gia đình về nơi an toàn tạm trú (trường Tiểu học An Bình, thuộc phường An Bình, TP Biên Hòa). Đồng thời ông cũng gửi quà và đồ ăn nhẹ để gia đình sử dụng.
“Chính quyền TP đã sắp xếp xe đưa gia đình này về khu cách ly tập trung dành cho người lang thang ở phường An Bình. Lực lượng chức năng cũng đã cho test nhanh Covid-19 và cho kết quả âm tính tất cả. Địa phương cũng đã có báo cáo để tỉnh nắm tình hình. Nếu gia đình trên có nhu cầu về quê, cơ quan chức năng tỉnh sẽ liên hệ với tỉnh Tây Ninh để xác nhận thân nhân, hoàn cảnh xem có đúng không nếu đúng sẽ phối hợp để tạo điều kiện cho gia đình này về quê”, ông Nguyên nói với phóng viên Đại Đoàn Kết.
Theo Trí Thức Trẻ
-
Thời sự4 giờ trướcNam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn” đang làm việc với cơ quan chức năng thì lấy lý do sức khoẻ nên xin dừng buổi làm việc, cơ quan chức năng sau đó nhiều lần mời nhưng người này không lên làm việc.
-
Toàn cảnh vụ án Vạn Thịnh Phát -Trương Mỹ LanThời sự7 giờ trướcLuật sư bào chữa cho bị cáo Lưu Quốc Thắng (nguyên Trưởng ban Kiểm soát SCB) cho biết, ông này đang lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày, bản thân bị cáo có vai trò thứ yếu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đề nghị HĐXX xem xét miễn trách nhiệm hình sự.
-
Thời sự8 giờ trướcDo ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu nén rãnh áp thấp, kết hợp với hội tụ gió trên cao, tại địa bàn huyện Mù Cang Chải và Văn Chấn (Yên Bái) xảy ra mưa đá kèm dông lốc khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng.
-
Thời sự9 giờ trướcBị can Trần Anh Quân (quyền Trưởng phòng VAR) được xác định có vai trò quan trọng, trực tiếp đưa tiền hối lộ cho 2 cựu Cục trưởng Đăng kiểm Việt Nam là các ông Trần Kỳ Hình và Đặng Việt Hà.
-
Thời sự9 giờ trướcTrong lúc di chuyển trên đường 363 đoạn qua thôn Kim Đới 2 (xã Hữu Bằng, Kiến Thuỵ, Hải Phòng), xe tập lái tông bị thương người đàn ông đang ngồi bên đường.
-
Thời sự9 giờ trướcSau vụ học sinh lớp 8 bị đánh thương tích nặng, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, bị can, bắt giam T.V.M (SN 2008) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Vậy, theo quy định, người 16 tuổi gây thương tích bị xử lý thế nào?
-
Thời sự9 giờ trướcVụ việc một tài khoản tại Ngân hàng MSB bị "bốc hơi" hơn 58 tỷ đồng chưa hết ồn ào thì lại có thêm một khách hàng phản ánh cũng bị rút sạch số tiền 27,7 tỷ đồng.
-
Thời sự16 giờ trướcCục Trẻ em vừa có báo cáo nhanh vụ việc nam sinh lớp 8 bị đánh bị đánh đến chết não, do mâu thuẫn khi chơi bóng rổ.
-
Thời sự16 giờ trướcLiên quan đến vụ việc nam học sinh lớp 8 bị đánh đến chấn thương sọ não ở sân đình Lệ Mật (quận Long Biên, Hà Nội), cơ quan điều tra đã khởi tố một bị can để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.
-
Thời sự1 ngày trướcCàng thương xót cháu bé lớp 8 đang mất đi sự sống, càng căm hận đến tận xương tủy gã đàn ông thản nhiên đứng nhìn hai đứa con mình đánh bạn đến mức chết não.
-
Thời sự1 ngày trướcTrong tiếng nức nở, chị L. không ngăn được nước mắt khi nhắc tới con. “Con tôi hiền ngoan nhưng sau hôm định mệnh đó mà sự sống chỉ còn tính từng giờ, từng phút. Cầu mong pháp luật lấy lại công bằng cho con tôi!”.
-
Thời sự1 ngày trướcTrong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh, ông Đỗ Anh Dũng bị tuyên 8 năm tù, cao nhất trong số các bị cáo.
-
Thời sự1 ngày trướcĐể ngăn ngừa và triệt phá các vụ án ma túy lớn, Công an TP HCM triển khai nhiều giải pháp.