Dân chặn cổng nhà máy xi măng phản đối ô nhiễm

Trong ngày 7/3, hàng trăm người dân phường Hương Văn và Hương Vân (thị xã Hương Trà, TT-Huế) đã vây trước cổng Nhà máy ximăng Luks thuộc Công ty Hữu hạn ximăng Luks (Việt Nam) chặn không cho xe ra vào.

Trong ngày 7/3, hàng trăm người dân phường Hương Văn và Hương Vân (thị xã Hương Trà, TT-Huế) đã vây trước cổng Nhà máy ximăng Luks thuộc Công ty Hữu hạn ximăng Luks (Việt Nam) chặn không cho xe ra vào.

Nguyên do dân vây nhà máy ximăng Luks là để phản đối tình trạng ô nhiễm khói bụi, nước thải… ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và việc chậm hỗ trợ tái định cư… Từ chiều 6/3 đến trưa ngày 7/3, PV ghi nhận có hàng trăm người dân tập trung ở đây.
 

Dân chặn ở cổng nhà máy

Bà Lê Thị Huê (trú phường Hương Văn) bức xúc: “Gia đình tôi có 4 hộ nằm sát bờ thành nhà máy. Nhà sống chỉ chờ vào 5 sào đất trồng cây ăn quả. Nhưng lâu nay bụi ximăng đã phủ đầy cây trồng làm cây không mọc nổi. Vào mùa mưa thì nước ngập, đọng ngập hơn 1 mét. Chúng tôi yêu cầu nhà máy phải di dời các hộ dân đến khu tái định cư mới, còn không phải khắc phục triệt để ô nhiễm môi trường”.

Ông Jack Fung Luk, Tổng Giám đốc Công ty Hữu hạn ximăng Luks (Việt Nam) cho biết, công ty đã bỏ ra 7,7 tỷ đồng để thực hiện giải phóng mặt bằng, tái định cư cho khoảng 30 hộ dân ở phường Hương Văn. Dự kiến sẽ đầu tư thêm 7 tỷ đồng ở phường Hương Vân để thực hiện cùng việc này.

“Vào tuần tới, chúng tôi sẽ làm việc với thị xã Hương Trà để sớm triển khai tái định cư cho người dân, chậm nhất vào khoảng tháng 7/2014 sẽ hoàn thành. Công ty sẽ cố gắng hoàn thiện hệ thống xử lý môi trường để hạn chế thấp nhất về ô nhiễm môi trường. Riêng ngày 10/3 tới đây, chúng tôi sẽ cử cán bộ đến kiểm tra mức độ ô nhiễm môi trường và thiệt hại hoa màu của từng hộ dân để có cơ sở hỗ trợ” – ông Jack Fung Luk nói. 

Người dân "đồn trú" ngay ngoài công ty ximăng Luks gần 1 ngày đêm

 
Đến 11h trưa 7/3, sau khi lãnh đạo công ty và chính quyền địa phương trực tiếp đối thoại với người dân hứa tìm cách giải quyết, hàng trăm người dân mới giải tán ra về.
 


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.