Em bé mới sinh ở Tây Ninh có bốn cánh tay

Cha của chị Giàu là ông Lê Văn Mực, hiện sống ở huyện Tân Biên, Tây Ninh. Theo lời ông Mực, từ năm 1961 đến 1975, ông từng tham gia kháng chiến chống Mỹ, hành quân trên nhiều vùng bị rải chất độc da cam. Sau ngày miền Nam giải phóng, gia đình sinh sống ở xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên khu căn cứ Trung ương Cục miền Nam trước đây

Người dân ấp Chòm Dừa, xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành, Tây Ninh, đang xôn xaovới tin chị Lê Thị Ngọc Giàu, 23 tuổi, vừa sinh một bé trai có tới bốn cánh tay.

Chị Giàu cho biết bé Luyền là con thứ ba của chị, mới được hơn 20 ngày tuổi. Lúcmang thai khoảng 4-5 tháng, chị có đến BV Đa khoa Tây Ninh khám, phát hiện thainhi có một chân bị teo, bác sĩ có khuyên nên đến BV Từ Dũ (TP.HCM) để bỏ thai.

Sau đó, chị có đến BV Từ Dũ khám lại, thấy thai nhi chỉ bị teo một chân (khôngphát hiện có bốn cánh tay) và do không đủ tiền làm phẫu thuật bỏ thai nên chịtrở về nhà. Vợ chồng chị dự tính sau khi sinh sẽ điều trị chân teo cho cháunhưng không ngờ khi chào đời cháu còn có thêm hai cánh tay phụ.

Cháu bé mới sinh có khuôn mặt khôi ngô nhưng ngoài hai cánh tay bình thường, bênngực trái của bé còn có thêm hai cánh tay nhỏ hơn nằm úp vô thân hình. Mỗi bàntay của tay phụ cũng có năm ngón cùng với móng tay, lông tay đầy đủ nhưng đềukhông cử động được. Phía dưới hai cánh tay phụ còn có một khối u tròn.
Em bé mới sinh ở Tây Ninh có bốn cánh tay

Bé Nguyễn Trung Luyền với hai cánh tay thừa cần nhanh chóng được phẫu thuật.

Cha của chị Giàu là ông Lê VănMực, hiện sống ở huyện Tân Biên, Tây Ninh. Theo lời ông Mực, từ năm 1961 đến1975, ông từng tham gia kháng chiến chống Mỹ, hành quân trên nhiều vùng bị rảichất độc da cam. Sau ngày miền Nam giải phóng, gia đình sinh sống ở xã Hòa Hiệp,huyện Tân Biên - khu căn cứ Trung ương Cục miền Nam trước đây. Ngoài chị Giàu,ông Mực còn có người con trai tên Lê Văn Sang, bị ảnh hưởng chất độc da cam,liệt một cánh tay từ khi mới sinh.

Các bác sĩ cho biết trường hợp cháu Luyền có thể giải phẫu được nhưng chi phíkhá tốn kém. Hiện nhà chị Giàu rất nghèo, ngoài căn nhà tôn nhỏ xíu, vợ chồngchị không có ruộng vườn, tài sản nào khác. Hai đứa đầu tuy không bị dị tật gìnhưng cũng nay ốm, mai đau. Chồng chị Giàu làm nghề thợ hồ để kiếm tiền nuôi nămmiệng ăn.


Theo Pháp luật TP.HCM



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.