- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hoàn cảnh khó khăn của nữ lao công bị ô tô tông nguy kịch: Là trụ cột trong gia đình, tranh thủ lau nhà thuê khi không phải thu gom rác
Dịch bệnh khiến chồng thất nghiệp, chị Tin vô tình trở thành trụ cột chính của gia đình khi vừa làm lao công, vừa tranh thủ lau nhà thuê. Trong ca làm đêm 15/12, chị bị một xe ô tô tông trúng, kéo lê dẫn đến nguy kịch.
- Nữ lao công nguy kịch vì bị ô tô tông, kéo lê trên đường ở Hà Nội: Công an kêu gọi người dân cung cấp thông tin, truy tìm tài xế bỏ chạy
- Vụ CEO S.Tix Coffee "bốc hơi" cùng hơn 200 tỷ đồng tiền đầu tư: Đến shipper, lao công cũng trở thành nạn nhân, có người định tự sát
- Thiếu nữ 17 tuổi là đối tượng thứ 6 liên quan vụ cướp xe máy của nữ lao công ở Hà Nội
Nữ lao công bị đâm nguy kịch, tiên lượng nặng
23h đêm 15/12, trong ca làm việc trên đường Minh Khai, nữ công nhân vệ sinh môi trường Nguyễn Thị Tin, 34 tuổi, trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, bất ngờ bị một chiếc xe ô tô nghi hiệu INNOVA màu bạc tông trúng.
Cú tông mạnh và nhanh khiến người phụ nữ bị cuốn vào gầm xe, kéo lê đoạn đường từ ngã tư Lạc Trung - Minh Khai lên đê Nguyễn Khoái. Chị sau đó bị văng lên hè đường trong tình trạng nguy kịch, còn lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường.
Nhận tin, chị Dung - tổ trưởng tổ lao công nhanh chóng đến nhà chị Tin báo cho người thân. Chị Nguyễn Thị Hường, 44 tuổi, chị chồng nạn nhân giật mình như "sét đánh ngang tai", vội gọi xe cấp cứu đưa em dâu đến Bệnh viện Thanh Nhàn.
Nữ lao công nguy kịch sau khi bị ô tô tông rồi bỏ chạy
Dù được kể lại chị Tin chỉ bị nhẹ, gãy chân, nhưng khi đến bệnh viện, chị Hường đau xót khi thấy em dâu máu chảy be bét, nằm bất động, băng bó kín mít đầu. Người thân có gọi như thế nào, chị Tin cũng không có phản ứng, mắt vẫn nhắm chặt.
"Các bác sĩ tiên lượng nặng, bị gãy xương gò má phải, chấn thương sọ não và tụ máu. Phải đến chiều hôm qua (16/12), Tin mới tỉnh lại, bắt đầu ăn được sữa", chị Hường kể và cho biết, nếu sau khi chụp cộng hưởng từ, máu vẫn còn trong não thì bắt buộc phải mổ. Nếu không, chỉ cần luồn ống hút vào bên trong để xử lý.
Khi tỉnh lại, nữ lao công không nhớ rõ về vụ tai nạn. Chị mơ màng hình dung một chiếc xe ô tô màu xám đâm vào mình. Chị chỉ kịp kêu lên, rồi ngã xuống, chiếc xe rác bên cạnh cũng đổ dưới lòng đường.
Chị Hường cho biết, gia đình cố gắng chạy vạy, gom góp được khoản tiền nhập viện, cấp cứu ban đầu cho chị Tin. Chồng nữ lao công gửi 2 đứa con (8 và 9 tuổi) cho bà nội, rồi vào viện cùng vợ 24/24 giờ. Tình hình dịch bệnh tại Hà Nội căng thẳng, hạn chế người thân vào thăm nom, nên hai vợ chồng chỉ biết nương tựa vào nhau. Đến giờ, người thân lại mang cơm đến bệnh viện.
Nhận tin con gái bị đâm nhập viện, bố mẹ chị Tin từ Sóc Sơn vội xuống Bệnh viện Thanh Nhàn, nhưng không được vào thăm con.
"Con bé lớn khóc khi biết chuyện, còn thằng nhỏ thì vẫn chưa hiểu gì. Tin bây giờ chỉ nằm bất động, không được xê dịch đầu", chị Hường kể.
Chị Nguyễn Thị Hường, chị chồng nạn nhân bật khóc khi nhắc lại vụ tai nạn của nữ lao công
Hoàn cảnh khó khăn, là trụ cột chính trong gia đình
Covid-19 diễn biến phức tạp, chồng chị Tin thất nghiệp nhiều tháng qua, chỉ ở nhà, thỉnh thoảng giao hàng. Chị vô tình trở thành trụ cột chính trong gia đình để nuôi 4 miệng ăn.
Đợt trước, chị Tin bán bánh mì trước cửa nhà, nhưng ế ẩm, đành tìm công việc mới. Chị được nhận vào tổ vệ sinh môi trường hơn 5 tháng nay, lương chỉ đủ sống qua ngày. Nghề lao công vốn vất vả, gia đình khuyên nhủ kiếm việc nào khác nhẹ nhàng mà làm, chị Tin động viên ngược lại "Không sao, sẽ cố gắng".
Nếu ca làm việc từ đêm đến rạng sáng, thì ban ngày, chị Tin tranh thủ đi dọn dẹp, lau nhà thuê, ai thuê gì làm nấy. Dạo gần đây, trong một lần bị tiểu đường đến mức ngất xỉu, chị nghỉ không làm thuê nữa, chỉ tập trung lao công.
"Tin chỉ cao hơn 1m4, thân hình nhỏ bé, đẩy xe rác cũng khó khăn. Mỗi lần thấy nó quét rác qua nhà, tôi với chồng nó lại chạy ra đẩy giúp", chị Hường kể.
Mong muốn lớn nhất của gia đình là nhanh chóng tìm ra tài xế ô tô, yêu cầu khắc phục hậu quả và chịu trách nhiệm trước pháp luật. "Nếu phải mổ, hi vọng Tin sẽ an toàn, tai qua nạn khỏi", chị Hường bật khóc.
Đoạn đường Minh Khai nơi xảy ra tai nạn
Trao đổi với chúng tôi sáng 17/12, đại diện Đội CSGT số 4, Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết, đang thụ lý giải quyết vụ việc xe ô tô bỏ chạy sau khi cán, kéo lê nữ lao công trên đường Minh Khai (quận Hai Bà Trưng) đêm 15/12.
Theo vị đại diện, đơn vị đã rà soát hết camera dọc tuyến đường Minh Khai, nhưng chỉ ghi lại được hình ảnh ngang xe, chiều xe di chuyển, chưa thể xác định biển kiểm soát.
"Vụ việc xảy ra buổi đêm nên công tác xử lý gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi tiếp tục tìm kiếm nhân chứng, kêu gọi người dân nếu chứng kiến vụ việc, thì báo ngay cho cơ quan công an", đại diện Đội CSGT số 4 nói.
Mọi sự giúp đỡ, quý độc giả có thể gửi về số tài khoản: 9424041987, ngân hàng VP Bank. Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Tin. |
Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị
-
Thời sự2 giờ trướcNhóm 16 người thuộc Câu lạc bộ Yoga Ngân Châu đã tổ chức tập Yoga ngay giữa lòng đường để chụp ảnh, quay video clip kỷ niệm với hoa bằng lăng.
-
Thời sự2 giờ trướcSau nhiều ngày tìm kiếm nhưng phép màu đã không đến với bé trai 6 tuổi bị mất tích ở bãi biển Lăng Cô. Ngày 21/5, thi thể cháu bé đã được đưa về với gia đình dưới cơn mưa tầm tã khiến nhiều người xót xa.
-
Thời sự5 giờ trướcChạy ngược chiều, xe chở tôn va chạm với xe máy khiến 1 người chết, 1 người bị thương ở Đồng Nai
-
Thời sự7 giờ trướcTrưa nay (21/5), Đ. đã tử vong tại bệnh viện, trước sinh nhật 14 tuổi chỉ hai ngày.
-
Thời sự8 giờ trướcHiện tượng quầng mặt trời là hiện tượng bình thường, không có gì đặc biệt, cũng không có dấu hiệu sắp xảy ra thời tiết nguy hiểm.
-
Thời sự8 giờ trướcĐộng cơ, mục đích của những Facebooker “tặc”, Youtube “tặc”, Tiktoker “tặc” không có gì khác là câu view, câu like, là sự nổi tiếng để quảng cáo, bán hàng.
-
Thời sự8 giờ trướcHai người đàn ông ở Quảng Nam dũng cảm chui vào cống thoát nước dài khoảng 25m để cứu cụ bà 88 tuổi.
-
Thời sự9 giờ trướcNữ sinh trong vụ tai nạn nói trên có thể không chỉ va chạm với 1 phương tiện.
-
Thời sự10 giờ trướcLiên quan đến bệnh nhân N.H.Đ (14 tuổi, ở quận Long Biên) - người bị hành hung dẫn đến chấn thương sọ não, bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, nam sinh này đã không qua khỏi.
-
Thời sự13 giờ trướcBùn cát đỏ từ đồi cao tràn xuống đường Huỳnh Thúc Kháng (phường Mũi Né, TP Phan Thiết) khiến nhiều ô tô, xe máy bị vùi lấp, giao thông tê liệt.
-
Thời sự13 giờ trướcMột vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên xảy ra tại xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai khiến 2 người chết và 3 người bị thương.
-
Thời sự13 giờ trướcDự báo chiều tối và tối nay (21/5), khu vực Nam Bộ, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to. Bắc Trung Bộ hôm nay cũng có mưa rào rải rác vào chiều tối. Miền Bắc ngày nắng, ít mưa.
-
Thời sự15 giờ trướcĐối tượng dùng dao đâm chết người tính bỏ chạy nhưng bị người dân bắt giữ bàn giao cho công an xử lý.
-
Thời sự17 giờ trướcLiên quan đến vụ 3 học viên cơ sở cai nghiện ở Bà Rịa – Vũng Tàu tử vong, công an đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can đối với trưởng phòng một công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ.