- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Người dân bàng hoàng kể lại khoảnh khắc người đàn ông cứu cháu bé rơi từ tầng 12: Mọi người khắp nơi la hét thất thanh, cháu bé cũng khóc lớn
Chứng kiến sự việc, nhiều người la hét thất thanh, có lẽ vì sợ hãi lên cháu bé cũng khóc lớn.
- Chia sẻ mới nhất từ người cứu cháu bé rơi từ tầng 12 chung cư: 'Tôi vẫn đang rất run'
- Vụ bé gái rơi từ tầng 12: Cư dân mạng có màn tính toán hack não về lực tác động, dân tình than thở 'giá ngày xưa chăm học Lý hơn'
- Hàng nghìn lời cảm ơn được dân mạng rần rần gửi tới, Facebook cá nhân của "siêu nhân đời thực" tăng tương tác khủng chỉ sau một đêm
Theo như chia sẻ của một số người dân sinh sống tại khu chung cư, do phần ban công cháu bé bò qua khuất phía sau toà nhà 60B nên chỉ những cư dân sống bên toà 62 đối diện mới kịp chứng kiến và kêu sự trợ giúp. Chứng kiến sự việc, nhiều người la hét thất thanh, có lẽ vì sợ hãi lên cháu bé cũng khóc lớn.
Sáng 1/3, người dân sống tại toà nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại vụ việc bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12 thoát chết thần kỳ.
Cô H., lao công toà chung cư, kể lại anh Nguyễn Ngọc Mạnh, 31 tuổi, trú tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội, chiều 28/2 trong lúc đỗ xe tải bên toà nhà 62 Nguyễn Huy Tưởng thì nghe tiếng người dân hô hoán. Anh Mạnh khi đó trèo qua tường bao ngăn cách 2 toà nhà, chạy lên mái tôn khá dốc, kịp thời giang tay đỡ được cháu bé.
Khu vực chung cư nơi xảy ra sự việc
"Mọi người khắp nơi la hét thất thanh, cháu bé vẫn khóc, may là tai qua nạn khỏi. Chúng tôi rất mừng cho gia đình cháu bé", cô H. nói.
Vì phần ban công cháu bé bò qua khuất phía sau toà nhà 60B nên chỉ những cư dân sống bên toà 62 đối diện mới kịp chứng kiến và kêu sự trợ giúp. Bạn T., sống tại toà chung cư 62 cho biết, 5h chiều hôm qua khi về nhà thấy mọi người tập trung rất đông dưới sảnh. Tiến lại gần hỏi thăm, T. được biết có cháu bé 3 tuổi bám trên lan can tầng 12A. "Lực lượng chức năng và đội cấp cứu có mặt đưa cháu bé đi cấp cứu sau đó", T. nhớ lại.
Bức tường khá cao mà anh Mạnh treo qua để cứu cháu bé rơi từ tầng cao
Chị N., sống tại toà chung cư 60B kể rằng, chiều qua chị nhận thông tin từ tổ bảo vệ, báo có cháu bé ngã từ tầng 12, yêu cầu ai là người thân xuống nhận cháu. Chị cùng mọi người cùng chạy xuống sảnh chung cư thì cháu bé đã được đưa đi cấp cứu. Chị cho biết lan can của các phòng cao khoảng 1m4-1m5, bản thân chị là người lớn cũng không thể trèo qua.
"Tôi không hiểu sao một cháu bé chỉ mới 3 tuổi có thể trèo qua lan can, có thể xung quanh cháu có đồ đạc", chị nói. Theo chị N., không chỉ phần ban công, trong nhà chỗ cửa sổ ngách cũng nguy hiểm. Nếu kê bàn ghế cạnh, các cháu nhỏ có thể trèo lên và ngã nhào ra ngoài. "Nhiều khi mở cửa sổ tôi còn rất ngợp".
Sáng nay khi đọc tin cháu bé vẫn an toàn, chị N. thở phào nhẹ nhõm và mừng cho gia đình cháu. "Hôm qua đọc tin tức, tôi cứ nhìn con mình rồi nghĩ tới cháu bé, cảm giác rất khó tả. Tôi nghĩ nếu rơi từ tầng 12 làm sao cháu sống được vì xung quanh toàn gạch đá. Đây cũng là bài học cho các bậc phụ huynh. Tôi vẫn nghĩ con mình lớn rồi, đã có nhận thức, bố mẹ không cần quá để ý đến. Nhưng bọn trẻ con quá nghịch ngợm, để không xảy ra chuyện tương tự, tôi đã sắp xếp lại đồ đạc trong nhà, tránh những chỗ như ban công hay cửa sổ", chị nói.
Phần mái tôn bị lõm xuống
Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, cháu bé nhập viện trong tình trạng không tỉnh táo, mẹ cháu bé vô cùng hoảng loạn. Ngay sau đó các bác sĩ đã cấp cứu, chụp X-quang đánh giá tình trạng sức khoẻ của cháu. Bước đầu các bác sĩ xác định cháu bé bị trật khớp xương háng, qua hình ảnh chụp chiếu có vết nghi giống rạn xương bàn chân.
Trước đó, khoảng 17h30 chiều 28/2, bé N.P.H. (3 tuổi) ở tầng 12A, tòa chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng (phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội) bất ngờ bò từ trong nhà, trèo ra lan can ban công rồi rơi xuống. Anh Nguyễn Ngọc Mạnh, làm nghề vận chuyển, đã kịp thời cứu sống cháu bé.
Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị
- Thời sự2 giờ trướcTrong quá trình xác minh, thấy Hiếu có dấu hiệu bỏ trốn nên ngày 14-4, Cơ quan CSĐT Công an đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp.
- Thời sự2 giờ trướcGió thổi mạnh khiến hệ thống thép của công trình khu nhà xưởng dệt kim Texhong tại Khu Công nghiệp Cảng biển Hải Hà, huyện Hải Hà (Quảng Ninh) đổ sập.
- Thời sự3 giờ trướcNhiều lần đòi nợ không được, bà C. đã lấy phân pha nước bẩn đổ lên người chị G. và con trai 2 tuổi. Sự việc trên được người dân quay lại và tung lên mạng xã hội gây phẫn nộ dư luận.
- Thời sự5 giờ trướcSau 5 ngày tìm kiếm, thi thể của nam sinh 20 tuổi nhảy cầu Thuận Phước (Đà Nẵng) đã được tìm thấy và bàn giao lại cho gia đình đưa về quê để lo hậu sự.
- Thời sự7 giờ trướcVụ va chạm khiến thanh niên 17 tuổi cùng xe máy lao vào tủ điện trên vỉa hè, tử vong tại chỗ.
- Vì sao Bệnh viện Bạch Mai phá nhà lưu trú cho người nhà bệnh nhân, chặt cây xà cừ tuổi đời trăm năm?Thời sự7 giờ trướcLãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai đã có lý giải xung quanh việc phá bỏ nhà lưu trú cho người nhà bệnh nhân, chặt các cây xà cừ có tuổi đời lâu năm trong khuôn viên bệnh viện.
- Thời sự8 giờ trướcNgười phụ nữ 45 tuổi để lại đôi dép, xe máy trên cầu Hóa An, TP Biên Hòa rồi nhảy xuống sông Đồng Nai tự tử.
- Thời sự12 giờ trướcHàng trăm du khách thập phương đã trải chiếu, bạt nằm vạ vật ngủ xung quanh khuôn viên đền Hùng để chờ đến giờ khai hội vào dâng hương.
- Thời sự13 giờ trướcNgười dân phát hiện thanh niên để lại chiếc xe máy, đôi dép và điện thoại trên cầu rồi nhảy xuống sông Lam tự vẫn nên trình báo với cơ quan chức năng.
- 1 ngày trước
- Thời sự1 ngày trướcTrong lúc tài xế điều khiển xe tải lùi lại để tránh xe máy thì bất ngờ tông 2 bé gái 8 tuổi tử vong tại chỗ.
- Thời sự1 ngày trướcNam bảo vệ tại khu chung cư Xuân Mai cho biết, có thể giường ngủ của gia đình bé gái 4 tuổi đặt sát ô cửa sổ thoáng chưa lắp lưới bảo vệ nên bé đã trèo qua cửa sổ rơi xuống đất.
- Thời sự1 ngày trướcTối 19/4, người dân đang sinh sống tại khu chung cư Xuân Mai Complex (phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội) đau xót khi phải chứng kiến vụ việc thương tâm.
- Thời sự2 ngày trướcCảnh trẻ nhỏ gào khóc, người già thở dài thườn thượt, nhân viên gằn giọng... khiến khu soi chiếu sân bay Tân Sơn Nhất những ngày này không khác gì chợ vỡ.