Nữ sinh mất tích một năm bỗng nhắn tin cầu cứu

Quen nhau trên mạng xã hội, nữ sinh H.T. Q.Tr (SN 1993), trú thôn Trung Bính, xã Bảo Ninh (TP. Đồng Hới, Quảng Bình) ra Hà Nội thăm bạn trai thì bị lừa bán sang Trung Quốc.

Quen nhau trên mạng xã hội, nữ sinh H.T. Q.Tr (SN 1993), trú thôn Trung Bính, xã Bảo Ninh (TP. Đồng Hới, Quảng Bình) ra Hà Nội thăm bạn trai thì bị lừa bán sang Trung Quốc.

Ảnh minh họa - Internet


Chiều 11-12, ông Phạm Triết Học, quyền Trưởng Công an xã Bảo Ninh, TP.Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết, trên địa bàn có một nữ sinh đã mất tích từ tháng 12-2014, gần đây nhắn tin từ số điện thoại có mã vùng nước ngoài về gia đình với nội dung cầu cứu.

Vào tháng 12-2014, nữ sinh 22 tuổi này đang trọ học ở Thừa Thiên – Huế có quen một người đàn ông quê Hải Dương. Sau đó, Tr. từ Huế ra Hà Nội chơi và không trở về 1 năm nay.

Ngay sau khi Tr. mất tích, gia đình đã trình báo sự việc với cơ quan chức năng nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của Tr. Thời gian gần đây, gia đình Tr. Nhận được tin nhắn từ một số máy lạ (mã vùng Trung Quốc) với nội dung Tr. bị bạn trai lừa bán sang Trung Quốc, nhưng không biết cụ thể mình đang ở tỉnh nào.

Hiện tại, gia đình nữ sinh này vẫn đang nhờ người quen tìm tung tích con gái của họ.

Theo Đặng Duy (Công An TPHCM)


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.