Ở nhà một mình, bé 6 tuổi trèo ra ban công tầng 11 và rơi xuống tử vong

11h sáng ngày 15/7, người dân sống tại sảnh tầng 1 toà nhà Rainbow phát hiện một bé trai bị rơi từ trên cao xuống ban công tầng 2, tử vong tại chỗ.

11h sáng ngày 15/7, người dân sống tại sảnh tầng 1 toà nhà Rainbow khu Linh Đàm (Hà Nội) phát hiện một bé trai bị rơi từ trên cao xuống ban công tầng 2, tử vong tại chỗ.

Bé trai bị rơi từ trên tầng 11 xuống ban công tầng 2 (khu vực có mái che đưa ra). Khi lực lượng cứu hộ có mặt thì xác định cháu bé đã tử vong.

Hà Nội: Ở nhà một mình, bé 6 tuổi trèo ra ban công tầng 11 và rơi xuống tử vong - Ảnh 1.
Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường vụ tai nạn đau lòng.

Theo những nhân viên bán hàng tại tầng 1 cho biết, cháu bé xấu số trên sống cùng gia đình trên tầng 11 của toà nhà. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, cháu bé ở trong nhà một mình và không có ai trông. 

Hà Nội: Ở nhà một mình, bé 6 tuổi trèo ra ban công tầng 11 và rơi xuống tử vong - Ảnh 2.
Mẹ cháu bé thất thần, đau đớn trước cái chết của con.

Phía ban công các tầng hầu hết chỉ có lan can cao chứ không có rào chắn. 

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Sau ít phút người nhà đã có mặt tại hiện trường, theo cơ quan chức năng, đây là bé trai sinh năm 2010.

Hà Nội: Ở nhà một mình, bé 6 tuổi trèo ra ban công tầng 11 và rơi xuống tử vong - Ảnh 3.
 
Theo Phương Thảo (Kenh14.vn/Trí thức trẻ)

tử vong

chung tư

trèo ban công


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.