Thanh niên 18 tuổi nhảy xuống sông Hàn cứu người: Tôi đã cố hết sức

Nhìn thấy 2 người đang chới với dưới sông Hàn, Hoàng Gia lao mình xuống ứng cứu. Khi đẩy được một trong 2 nạn nhân vào gần đến bờ, thanh niên 18 tuổi bị đuối sức.

Nhìn thấy 2 người đang chới với dưới sông Hàn, Hoàng Gia lao mình xuống ứng cứu. Khi đẩy được một trong 2 nạn nhân vào gần đến bờ, thanh niên 18 tuổi bị đuối sức.

>> Bốn người cứu cô gái nhảy xuống sông Hàn tự tử, một mất tích


Đinh Hoàng Gia (18 tuổi), một trong những người nhảy xuống sông Hàn để cứu 2 vợ chồng bị đuối nước, cho biết anh đã cố gắng hết sức nhưng không đưa được các nạn nhân vào bờ.

Chiều 18/7, trao đổi với chúng tôi, anh Đinh Hoàng Gia (18 tuổi, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng), một trong 4 người nhảy xuống sông Hàn vào sáng cùng ngày vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại thời khắc bơi ra giữa sông để cứu người đang chới với dưới dòng nước lạnh.

Theo lời Hoàng Gia, khi đang làm phục vụ cho một quán cà phê trên đường Bạch Đằng, quận Hải Châu, anh nghe mọi người la lớn kêu cứu nên chạy ra ban công của quán và thấy 2 người đang chới với giữa dòng nước.

Lúc này, nhiều người la lớn cứu người nhưng không ai nhảy xuống. “Tôi nghĩ mình phải nhảy xuống thật nhanh để cứu họ, nếu không thì sẽ không kịp”, chàng trai 9X thuật lại và cho hay khi bơi đến chỗ chị Trang thì anh cũng đã đuối sức.

Thanh nien 18 tuoi nhay xuong song Han cuu nguoi: Toi da co het suc hinh anh 1

Anh Đinh Hoàng Gia, một trong những người đầu tiên nhảy xuống cứu người đuối nước dưới sông Hàn. Ảnh: Đắc Đức.

“Tôi đã cố hết sức đẩy cô gái vào được một đoạn thì kiệt sức và bị trôi theo dòng nước. May mắn có anh cảnh sát cơ động nhảy xuống đưa cho thùng nước để bám vào rồi dìu nhau vào bờ”, Gia kể. Anh cho hay dù thấy người chồng chới với nhưng bản thân không thể làm gì hơn được nữa.

Chiều cùng ngày, bên bàn hương nghi ngút khói được lập vội dưới chân cầu sông Hàn, người phụ nữ ngoài 50 tuổi (cô ruột anh Khánh, người mất tích) cho hay vợ chồng anh Khánh đã có với nhau 2 con gái nhỏ. Đứa lớn vừa tròn 3 tuổi được gửi nhà ông bà nội để đi học mầm non.

Người cô ruột cho biết thêm, sáng nay, anh Khánh dùng xe máy chở vợ là chị Phạm Thị Trang cùng con gái út mới 12 tháng tuổi đi ngang cầu sông Hàn. Lúc này cả hai xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi và chị Trang bất ngờ nhảy xuống sông Hàn tự tử.

Thanh nien 18 tuoi nhay xuong song Han cuu nguoi: Toi da co het suc hinh anh 2

Chiều cùng ngày, người thân của anh Khánh vẫn ngồi ở chân cầu sông Hàn để ngóng tin tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: Đắc Đức. 

Bàng hoàng khi thấy vợ tự tử, anh Khánh vội chở đứa con gái xuống gầm cầu sông Hàn (vỉa hè đường Bạch Đằng) gửi nhờ người dân, rồi nhảy xuống sông cứu vợ. Tuy nhiên, khi bơi ra đến giữa dòng, anh Khánh đuối sức rồi chìm dần. Riêng chị Trang được cứu và đưa vào bệnh viện Đà Nẵng.

“Vợ chồng nó có xưởng sản xuất nước đóng chai ở xã Hòa Sơn, gia đình cũng không đến nỗi khó khăn gì. Không biết  thế nào lại dại dột nhảy sông, chẳng nghĩ gì đến 2 đứa con nhỏ”, người cô ruột của anh Khánh nói và cho hay chị Trang đã được người nhà đưa về bên ngoại để chăm sóc.

Trước đó, gần 8h sáng cùng ngày, người dân phát hiện chị Phạm Thị Trang (24 tuổi, ngụ quận Ngũ Hành Sơn) trèo qua lan can cầu, rồi nhảy xuống sông Hàn. Một thanh niên được xác định là chồng nạn nhân nhảy xuống cứu vợ, song bị nước cuốn mất tích, trong khi cô vợ được cứu sống đưa lên bờ.

Thanh nien 18 tuoi nhay xuong song Han cuu nguoi: Toi da co het suc hinh anh 3

Cầu sông Hàn (Đà Nẵng), nơi người vợ nhảy xuống tự tử. Ảnh: Google Maps.

Theo Đắc Đức (Tri Thức Trực Tuyến)


nhảy cầu tự tử

mất tích

nhảy sông tự tử

cứu người


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.