- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vợ bỏ đi, con thứ bất ngờ gặp nạn, người cha vội chạy vào viện để hai con nhỏ ở nhà tự chăm nhau
Nghe tin bé Gia Bảo bị tai nạn, tôi dặn con gái 12 tuổi ở nhà chăm em trai út 5 tuổi rồi lên xe chạy thẳng từ Bình Dương lên Sài Gòn.
Về đến nhà đã lâu nhưng đợi mãi
chẳng thấy con về, anh Hồ Đắc Thành Nhân (36 tuổi, quê TP.HCM) liên tục
gọi cho anh rể. Đầu dây bên kia không có tín hiệu trả lời. Hơn nửa tiếng
đồng hồ sau, điện thoại anh đổ chuông. Bắt máy, giọng phụ nữ nức nở: "Nhân ơi, anh Tâm chết rồi…".
Vụ TNGT xảy ra đêm 25-7.
Nửa đêm, nhận tin con bị nạn
Nghe đến đây, người đàn ông điếng người. Chợt định thần lại, anh hỏi dồn chị vợ, còn bé Hồ Gia Bảo (7 tuổi), con anh đâu? Người chị giọng nghèn nghẹn, bảo đứa bé đã được chuyển vào BV, nhưng trong trạng thái hôn mê.
Chiếc xe của nạn nhân tử vong.
Anh Nhân kể lại những điều này cho chúng tôi nghe, mắt vẫn hướng về con trai ngủ thiếp trên giường bệnh của khoa Ngoại Thần kinh, BV Nhi Đồng 2 (TP.HCM). Anh nói, giá như tự mình chở hết các con về thì đâu xảy ra thảm cảnh...
Trước đó ít ngày, anh Nhân đưa các con từ Bình Dương về nhà người chị ở Sài Gòn chơi. Đêm 25-7, vì xe không thể chở ba, anh nhờ người anh cột chèo chở bé Bảo, riêng mình chở con lớn và con út. Về đến nhà chưa đầy một tiếng đồng hồ, người đàn ông nghe tin con trai mình gặp nạn.
Bé Gia Bảo được chuyển vảo BV Nhi Đồng 2 ngay trong đêm.
Hai
nạn nhân được chuyển vào BV Trưng Vương (quận 10, TP.HCM) nhưng anh Lê
Chí Tâm (26 tuổi, quê Cần Thơ) đã mất trước đó. Riêng bé Gia Bảo vì hôn
mê nên được chuyển sang BV Nhi Đồng 2 ngay trong đêm.
Tai nạn khiến bé trai 7 tuổi hôn mê.
"Nghe tin bé Gia Bảo bị tai nạn, tôi dặn con gái 12 tuổi ở nhà chăm em trai út 5 tuổi rồi lên xe chạy thẳng từ Bình Dương lên Sài Gòn. Nhưng đến nơi thì không biết con đâu vì đã được đưa đến BV. Sau đó, công an có gọi cho tôi, báo bé đang được một người đi đường chăm sóc tại BV Nhi Đồng 2".
Con thứ nằm viện, con gái lớn và con út cù bơ cù bất ở nhà
Trên trang cá nhân của mình, anh Nguyễn Vũ Hoàng Khanh, người trực tiếp đưa bé Hồ Gia Bảo vào viện phát lên thông báo về một đứa trẻ bị chấn thương sau tai nạn, người chở bé đã tử vong và không mang theo bất kỳ giấy tờ tuỳ thân nào. Nhờ sức lan toả của cộng đồng mạng cùng sự hỗ trợ của cơ quan chức năng, cha đứa bé, tức anh Hồ Đắc Thành Nhân đã tìm được tung tích con.
"Lúc anh Nhân đến là
khoảng 1 giờ sáng, gương mặt rất mệt mỏi. Tôi có trò chuyện với người
đàn ông thì được biế gia cảnh anh ấy rất khó khăn, vợ đã bỏ đi, giờ mình
anh phải nuôi nấng ba đứa con còn rất nhỏ" - anh Khanh chia sẻ.
Túc trực chăm lo bé Gia Bảo tại bệnh viện, anh Nhân không thôi lo lắng cho cô con gái lớn và con trai út ở nhà.
Ngồi trong phòng bệnh, anh Nhân bày tỏ lòng biết ơn với người tốt bụng đã cứu con.
Khi chúng tôi hỏi về chuyện này, anh Nhân thở dài. Người đàn ông cho biết, anh và mẹ ba đứa trẻ ăn ở không hôn thú với nhau gần 15 năm. Ban đầu chỉ mình anh làm nghề thợ sơn nuôi gia đình, nhưng khi các con lần lượt ra đời, vì không đủ sống nên vợ anh cũng theo phụ hồ.
Ba đứa con của anh Nhân.
Cái
nghề hồ bấp bênh, bữa đực bữa cái trong khi sống ở Sài Gòn chi phí quá
đắt đỏ, anh Nhân quyết định dẫn vợ con về Bình Dương thuê nhà trọ mưu
sinh. Tuy vậy, cũng chỉ đủ chạy ăn từng bữa. Đó là lý do mà bé Huỳnh Kim
Tuyền (12 tuổi) phải nghỉ học ngay từ lớp hai. Còn hai bé Gia Bảo và
Gia Huy (5 tuổi, con trai út của anh Nhân) vẫn chưa được đi học.
Khoảng 4 tháng trước, vào một buổi sáng chủ nhật, khi anh đang ngủ thì nghe tiếng vợ ra ngoài. Tưởng chỉ là đi chợ như bình thường, nhưng đó cũng là lần cuối cùng anh Nhân còn nhìn thấy vợ, các con anh còn gặp mẹ.
Các con của anh Nhân hiện tại đều không được đi học.
"Sau khi cô ấy đi, thời gian đầu mấy đứa nhỏ hay khóc nhớ mẹ, nhưng dần dần tụi nó cũng quen..," – anh Nhân cho biết.
Không còn mẹ, việc nấu nướng trong nhà, chăm em út do một tay cô con gái 12 tuổi của anh Nhân lo liệu. Còn anh, mỗi ngày chạy từ Bình Dương lên TP.HCM làm việc. Đồng lương thợ sơn chỉ nuôi 4 miệng ăn những bữa cơm rau, cá đơn giản mỗi ngày.
"Mấy tháng nay, đêm nào em cũng trằn trọc, sợ mấy đứa nhỏ chẳng may đổ bệnh. Lương mình thì gói ghém nuôi ăn ở cho mấy cha con tạm đủ, còn phát sinh nữa thì khó bảo đảm. Giờ nỗi lo ấy đã thành sự thật" – anh Nhân cười buồn.
Tôi hỏi người đàn ông, có khi nào các con anh đòi đi học không. Anh Nhân gật đầu, bảo lâu lâu con gái lớn cũng nói phong phanh, là ba cho con đi học đi. "Nó chỉ nhắc vài câu rồi im ngay, vì cũng biết thân biết phận. Giờ mà em cho nó đi học bổ túc chắc nó vui lắm. Học cũng được, nhưng em đi làm suốt ngày, lấy thời gian đâu mà đưa nó đi. Còn hai đứa nhỏ cũng không có người chăm sóc" – anh Nhân nói tiếp.
Bé Gia Bảo vẫn tiếp tục được theo dõi.
Hiện
vẫn chưa xác định chính xác tình trạng chấn thương của bé Huỳnh Gia
Bảo, tuy nhiên kể từ lúc bị nạn, em rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Đầu và bụng khi đụng mạnh vào lại đau nhói. Với tình trạng này, em được
các BS khuyên nằm lại vài ngày để theo dõi.
"BS nói sao mình nghe vậy thôi. Em giờ cũng không biết sao, làm ngày nào ăn ngày đó nên cũng không có nhiều tiền. Nếu viện phí cao quá chỉ còn nước xin bà con họ hàng thôi, nhưng ai cũng nghèo" – anh Nhân nói rồi im lặng nhìn con.
Ngày 27-7, chúng tôi liên lạc lại với anh Nhân, anh cho biết, sức khoẻ của Gia Bảo đã tiến triển hơn nên BS cho bé xuất viện, theo dõi tại nhà. Gánh nặng đã giảm được phần nào, nhưng tương lai của ba đứa trẻ thì vẫn mịt mù phía trước...
-
Thời sự36 phút trướcKhi mở cửa căn hộ chung cư nhiều năm không có người ở, cư dân bàng hoàng phát hiện thi thể nữ giới trên ghế sofa.
-
Thời sự1 giờ trước"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.
-
Thời sự2 giờ trướcNhững tấm thẻ đỏ, phạt đền hay lỗi cá nhân khiến U23 Việt Nam phải trả giá bằng chính giấc mơ giành vé dự Olympic Paris 2024.
-
Thời sự2 giờ trướcNgày 26/4, từ trại tạm giam, bà Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đã làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.
-
Thời sự14 giờ trướcTạ Duy Khanh - bị can giết Á khôi 17 tuổi rồi phân xác, phi tang xuống sông Hồng đã được đưa đi thực nghiệm hiện trường trong sáng nay.
-
Thời sự14 giờ trướcChỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...
-
Thời sự14 giờ trướcBan Chấp hành Trung ương đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch Quốc hội khóa 15.
-
Thời sự18 giờ trướcDo mâu thuẫn, đối tượng Hằng A Hồ đã dùng dao sát hại người yêu và mẹ người yêu rồi tự sát nhưng không thành.
-
Thời sự19 giờ trướcTrên đường bị cảnh sát dẫn giải cùng tang vật, người đàn ông chống đối rồi nhảy xuống sông bỏ trốn, thi thể được tìm thấy vào sáng nay.
-
Thời sự23 giờ trướcCông an đang xác minh vụ việc 6 ô tô bị tạt sơn đỏ loang lổ khi đỗ trên phố Trần Điền, phường Định Công (Hà Nội).
-
Thời sự23 giờ trướcChỉ vì thiếu hiểu biết pháp luật, thiếu sự quan tâm của gia đình, cộng đồng khiến nhiều thanh thiếu niên giao du với nhóm bạn xấu thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật để rồi vướng vòng lao lý.
-
Thời sự1 ngày trướcThống kê từ Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.
-
Thời sự1 ngày trướcVới hành vi đánh shipper, vợ chồng Trương Đình Nhạt bị tòa tuyên phạt 12 năm tù, trong đó Nhạt 9 năm, vợ ông ta 3 năm