- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vợ chồng ông Dũng "lò vôi" bất ngờ đổi ý, tuyên bố sẽ đòi lại 200 tỷ đồng từ Võ Hoàng Yên
Vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng (Dũng "lò vôi") khẳng định, sẽ đòi lại 200 tỷ đồng bị ông Võ Hoàng Yên lừa đảo, sau đó sẽ mang đi làm từ thiện: "Lấy lại được 200 tỷ bị lừa, sẽ gửi quỹ từ thiện".
- Vợ ông Dũng "lò vôi" bất ngờ tuyên bố đóng Facebook để được bình an: "Tôi còn công việc, các con và tử tế với bản thân mình nữa"
- Ông Dũng "lò vôi" nói về tin đồn hợp tác làm ăn với Võ Hoàng Yên nhưng không thành nên mới tố cáo: "Lừa đảo thì ông Yên bậc thầy, chứ kiến thức kinh tế không đáng học trò tôi"
- Vợ Dũng 'lò vôi' giải thích về những đoạn clip từng khen ông Yên hết lời
Trước đó, trong ngày 30/3, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về việc giao Bộ Y tế kiểm tra, báo cáo và chấn chỉnh tình trạng loạn xưng "lương y, thần y" trên mạng xã hội và chữa bệnh trái phép.
Liên quan đến vụ việc này, ngày 31/3, tại khu du lịch Đại Nam (Bình Dương), vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng - bà Nguyễn Phương Hằng đã đăng đàn trên mạng xã hội, nói về chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh "loạn thần y". Theo đó, vợ chồng ông Dũng "lò vôi" cho biết rất vui mừng trước động thái này của Chính phủ.
Ông Dũng cũng cho biết, bản thân ông mong muốn rằng trên đất nước sẽ không còn tình trạng nhiều kẻ tự xưng là "thần y", "lương y" để lừa gạt và trục lợi trước sự tin tưởng của bệnh nhân hay những người nghèo khó.
Trao đổi với truyền thông, ông Dũng - bà Hằng một mặt chỉ trích ông Võ Hoàng Yên về các trò “bịp bợm" trong khám chữa bệnh bằng phương thức y học cổ truyền, vừa khẳng định vợ chồng ông sẽ đòi lại hết số tiền 200 tỷ đồng (đã cho ông Yên vay, mượn) và hơn 8 tỷ đồng tiền cứu trợ đồng bào miền Trung (mà ông bà đã uỷ thác cho ông Yên đi cứu trợ).
Số tiền hơn 200 tỷ đồng trên đòi lại này, dự định vợ chồng ông Dũng sẽ gửi vào một quỹ từ thiện để giúp đỡ người khó khăn.
Ông Dũng cho rằng việc ông Võ Hoàng Yên lừa tiền "giờ không còn là chuyện riêng giữa vợ chồng tôi nữa mà liên quan đến rất nhiều người". Do đó, ông cho rằng ông có nghĩa vụ đòi lại công bằng, công lý cho nhiều người. Mặc dù trước đó, vợ chồng ông Dũng "lò vôi" từng tuyên bố sẽ từ chối nhận lại hơn 200 tỷ bị Võ Hoàng Yên lừa đảo để ông Yên tự trả lại cho những ai bị ông Yên lừa.
Chia sẻ với truyền thông, vợ chồng ông Dũng "lò vôi" cho biết, với số tiền 200 tỷ ông tố cáo đến cơ quan công an là "bị ông Yên lừa", nếu lấy lại được, vợ chồng ông sẽ gửi vào một quỹ từ thiện nào đó để giúp đỡ người khốn khó.
Còn đối với số tiền 8 tỉ, vợ chồng ông sẽ lấy lại để gửi đúng địa chỉ cần giúp đỡ, là đồng bào lũ lụt miền Trung.
Trước đó, ngày 16/3, tại buổi gặp gỡ với báo chí để nói lần cuối về những lùm xùm với ông Võ Hoàng Yên, bà Nguyễn Phương Hằng – Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam - tuyên bố rằng, vợ chồng bà sẽ không nhận lại số tiền 200 tỷ đồng trên, mà để cho ông Yên trả lại tiền cho nhiều nạn nhân khác, do ông ta đã lừa..
Được biết trước đó, sau khi bị gia đình ông Dũng "lò vôi" gửi đơn tố cáo lên cơ quan công an, ông Yên đã từng có thư gửi vợ chồng ông Dũng, khẩn thiết xin được gửi trả lại toàn bộ tiền bạc mà ông Yên và người nhà đã nhận từ bà Nguyễn Phương Hằng để mong được thỏa hiệp. Tuy nhiên, vợ chồng bà Hằng, ông Dũng "lò vôi" đã quyết không nhân nhượng.
Cũng liên quan đến việc khám chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên, mới đây Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, phương pháp chữa bệnh của ông Yên cùng cộng sự có nhiều vấn đề, phản khoa học và có dấu hiệu lừa dối rất nhiều người bệnh.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Thời sự34 phút trướcVụ cháy lớn khiến 40 xe điện du lịch đang đỗ trong khuôn viên của trường Cao đẳng điện lực Miền Trung ở TP Hội An bị thiêu rụi.
-
Thời sự2 giờ trướcTin lời đối tượng giả danh công an, bà P. chuyển khoản 32 lần với tổng số tiền 15 tỷ đồng cho chúng.
-
Thời sự3 giờ trướcHiện tại, có 466 trường hợp bệnh nhân đã xuất viện tiếp tục theo dõi tại nhà, còn 81 trường hợp theo dõi điều trị tại bệnh viện.
-
Thời sự12 giờ trướcĐến ngày 7/5, đã có 2 người tử vong, 6 người bị thương sau vụ tai nạn xe đầu kéo đâm vào nhà dân ở Sơn La.
-
Thời sự12 giờ trướcNgày 7-5, lãnh đạo phường Hòa Thọ Đông (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) xác nhận vừa có vụ việc học sinh lớp 6 rơi lầu trên địa bàn.
-
Thời sự17 giờ trướcNgười chồng dù được đưa đi cấp cứu song do bỏng nặng nên đã không qua khỏi. Công an xác định nguyên nhân khiến hai vợ chồng tử vong là do dùng xăng tự thiêu.
-
Thời sự18 giờ trướcDo các bị cáo không phải chịu trách nhiệm bồi thường dân sự, HĐXX tuyên trả lại số tiền hơn 183 tỷ đồng cho bà Phạm Thị Nụ (vợ ông Trần Quí Thanh).
-
Thời sự18 giờ trướcVừa chuyển 10 triệu đồng theo số tài khoản đúng họ tên bạn thân, chị M.N. (TP.HCM) sững người khi bạn gọi điện thoại báo tin Facebook đã bị hack, kẻ xấu đang lừa tiền khắp nơi.
-
Thời sự19 giờ trướcTrụ đèn trên thành cầu vượt bất ngờ rơi xuống đường, đè trúng một phụ nữ đi xe máy khiến nạn nhân bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.
-
Thời sự19 giờ trướcLực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Đống Đa vừa phối hợp với lực lượng chức năng, vớt được một thi thể nữ sinh tại hồ Láng, phường Láng Thượng.
-
Thời sự22 giờ trướcCông an TP Thủ Đức đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra nguyên nhân tử vong của một cán bộ lãnh đạo Trung tâm bồi dưỡng chính trị TP Thủ Đức tại một chung cư trên địa bàn.
-
Thời sự1 ngày trướcMột cụ bà tại Đà Nẵng bị công an phát hiện đang tàng trữ đến 273 gói nylon chứa “cỏ Mỹ” trong người.