Vụ thiếu úy CA chết bất thường: Gia đình mong mỏi kết luận chính thức

Chị gái thiếu úy công an (CA) Ngô Sỹ Đạt cho hay, đến nay gia đình vẫn chưa nhận được bất kỳ thông báo nào về nguyên nhân cái chết của Đạt.

Chị gái thiếu úy công an (CA) Ngô Sỹ Đạt cho hay, đến nay gia đình vẫn chưa nhận được bất kỳ thông báo nào về nguyên nhân cái chết của Đạt.

>>
Một công an chết bất thường trong đêm canh giữ tang vật "cát tặc"

Như đã đưa tin, vào đêm 11.4, thiếu úy Ngô Sỹ Đạt (24 tuổi, thuộc CA huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) cùng đồng đội nhận nhiệm vụ tuần tra, truy quét và bắt giữ một tàu hút cát, sỏi trên sông Thạch Hãn cùng tang vật, sau đó đưa vào sát bờ chờ xử lý. Trong đêm 11.4, thiếu úy Đạt được phân công ở lại giữ tàu cùng tang vật. Tuy nhiên, đến sáng sớm 12.4, thi thể thiếu úy Đạt được phát hiện trên sông Thạch Hãn (đoạn qua xã Triệu Thành, Triệu Phong) ở độ sâu chừng 3 mét, cách bờ khoảng 5 mét. Chiếc tàu hút cát cùng tang vật đã chìm xuống sông, chỉ ngoi lên phần mũi tàu.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi, hiện trường… điều tra vụ việc. Tuy nhiên, đến nay nguyên nhân cái chết của thiếu úy Đạt vẫn chưa rõ khiến gia đình vô cùng đau xót.
 

Chiếc tàu tang vật bị chìm, chỉ nổi phần mũi tàu. (Ảnh: NV)

Trao đổi với PV, chị Ngô Thị Hiền (chị gái thiếu úy Đạt) cho hay, đến nay gia đình vẫn chưa nhận được bất kỳ thông báo nào về nguyên nhân cái chết của Đạt. Cha mẹ Đạt đau yếu nhiều năm, nay lại thêm cú sốc lớn nên càng suy sụp.

Chị Hiền cho hay, Đạt là con thứ tư trong gia đình 5 chị em. Gia đình chị có truyền thống cách mạng, thuộc diện chính sách. Đạt là người có ý thức tự lực cánh sinh, biết lo toan cho gia đình và rất yêu ngành CA. Vì vậy, Đạt thi đậu nhiều trường đại học nhưng lại từ bỏ, quyết tâm ôn tập sau đó thi đỗ vào Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân 2 ở TP.HCM. Lúc Đạt gặp nạn, gia đình lấy làm bất ngờ vì Đạt biết bơi, thể trạng tốt mà lại chết vì đuối nước?

Nói trong đau đớn, chị Hiền cho biết: “Thương ba đau ốm nhiều năm, em nó (Đạt - PV) dự định 22.3 âm (tức 28.4 dương lịch) này sẽ đưa ba ra Hà Nội để khám, mổ khối u. Ai ngờ… Sau khi Đạt mất, phía Công an huyện Triệu Phong, Công an tỉnh Quảng Trị đã ân cần giúp đỡ gia đình lo hậu sự đàng hoàng, gia đình vô cùng biết ơn. Nay, gia đình mong cơ quan chức năng nhanh chóng tìm ra nguyên nhân cái chết của Đạt để nó được yên nghỉ nơi chín suối”.

Sáng 19.4, trao đổi với PV qua điện thoại về cái chết của thiếu úy Đạt, thượng tá Nguyễn Văn Lợi - Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Quảng Trị - cho hay, chiều 20.4 Cơ quan điều tra mới báo cáo với Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh về vụ việc trên.

Theo Ngọc Vũ (Dân Việt)

cát tặc


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.