- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chồng cô dâu Việt chết tại Trung Quốc không muốn bỏ chi phí đưa thi thể vợ về
Trước bàn thờ được lập vội trong căn nhà nhỏ của gia đình bà Võ Thị Lệ tiếng khóc cứ luôn vang lên khi có ai nhắc đến tên chị Nhung.
Trước bàn thờ được lập vội trong căn nhà nhỏ của gia đình bà Võ Thị Lệ (mẹ cô dâu Việt chết bất thường ở Trung Quốc), tiếng khóc cứ luôn vang lên khi có ai nhắc đến tên chị Nhung.
Chiều 8-8, bà Võ Thị Lệ cho biết sau khi hoàn tất các giấy tờ theo yêu cầu của cơ quan chức năng, gia đình bà vẫn đang ngóng chờ thủ tục từ phía cơ quan chức năng để đón thi thể chị Nguyễn Thị Kim Nhung (22 tuổi; ngụ khóm Phú Mỹ, thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) về nhà. "Cũng đã nửa tháng rồi, tội nghiệp, con tôi nằm bên đó chắc lạnh lẽo lắm. Mỗi lần có điện thoại reo lên là tôi lại bật dậy để nghe xem thông tin của con gái", bà Lệ nói trong nước mắt.
Chị Nhung lúc còn sống
Theo bà Lệ, hôm qua, người chồng của chị Nhung là Điếu Học Cường (31 tuổi; ngụ tại Cục Dân chính, khu Kiều Tây, TP Hình Đài, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc) có gọi điện sang để hỏi thăm tình hình giấy tờ phía bên nhà vợ. Cường cho biết khi nào anh Nguyễn Thanh Phong (anh của chị Nhung) sang thì sẽ có Đại sứ quán ra sân bay đón. Đồng thời, Cường nói rằng nếu bên nhà vợ muốn mang thi thể chị Nhung về thì tự chịu chi phí; còn nếu muốn hỏa thiêu rồi mang về thì gia đình Cường sẽ chịu hoàn toàn chi phí. Bởi lẽ theo Cường, việc mang thi thể chị Nhung về sẽ gặp rất nhiều khó khăn.
Bà Lệ còn tiết lộ thêm, trong thời gian sống với nhau, người chồng rất mực thương yêu và chiều chuộng Nhung. Khi Nhung có nhu cầu mua sắm, người chồng luôn chu cấp tiền. Khi còn sống, có thời điểm, Nhung có đòi ra ngoài làm việc để phụ lo cuộc sống nhưng người chú chồng không đồng ý. Vì người này luôn cho rằng Nhung lúc nào cũng muốn bỏ về Việt Nam. Vì thế, Nhung phải sống trong sự quản lý của người chú chồng. "Lần cuối cùng về Việt Nam, thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhà cửa xiêu vẹo, dột nát, con Nhung một mực muốn trở về bên đó để đòi lại số tiền 3,5 vạn tệ CNY từ người chú chồng đang giữ. Số tiền này là do chị Nhung dành dụm được trong suốt thời gian còn sinh sống bên Trung Quốc. Tuy nhiên, khi qua đến Trung Quốc, Nhung bị người chú chồng giữ hết giấy tờ tùy thân và tiền bạc", anh nh Nguyễn Thanh Phong nói. Bà Võ Thị Lệ nói thêm: "Lúc nó gần đi, tôi có nói thôi con khỏi qua đó nữa. Con ở lại Việt Nam với mẹ và gia đình đi, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Thế nhưng, vì lòng hiếu thảo nên con bé một mực đòi trở lại bên đó. Để hôm nay phải ra nông nỗi này".
Gia đình bà Lệ đã hoàn tất thủ tục để chuyển lên cho phía Sở Ngoại Vụ TP HCM. "Khi xong hết thủ tục, tôi sẽ cùng một người bà con sang đó để đón em Nhung về. Giờ đây, vấn đề chỉ là thời gian. Mọi người trong gia đình giờ như ngồi trên đống lửa. Hiện gia đình tôi mong sớm được đón thi thể em về quê", anh Phong chia sẻ.
Như Báo Người Lao Động đã thông tin, những ngày gần đây, trên mạng xã hội xôn xao việc một cô dâu Việt Nam tử vong tại Trung Quốc nhưng không rõ nguyên nhân. Vì điều kiện kinh tế eo hẹp, gia đình vẫn chưa thể đưa thi thể con mình về nước an táng. Người phụ nữ xấu số này được xác định là chị Nguyễn Thị Kim Nhung.
Bà Lệ cho biết tối 18-7, chị Nhung gọi điện về nhà, với vẻ khẩn thiết: "Mẹ ơi, mẹ gọi điện thoại cho công an bên này trình báo giùm con với. Người chú chồng của con giữ hết giấy tờ tùy thân của con rồi".
Nghe con gọi, bà Lệ sốt ruột nhưng không biết phải giải quyết ra sao, đành nhờ người quen của chị Nhung bên Trung Quốc liên hệ giúp. Đến ngày 24-7, người quen bên Trung Quốc gọi nói Nhung đã chết tại bệnh viện, không xác định được nguyên nhân.
Sau cái chết của chị Nhung khoảng 2-3 ngày, chồng của Nhung gọi về Việt Nam và cho biết đêm 22-7, chị Nhung uống thuốc tự tử. Khi phát hiện, anh ta đưa Nhung vào bệnh viện để cấp cứu nhưng đến ngày 24-7 thì Nhung không qua khỏi.
Theo Người lao động
-
Xã hội9 giờ trướcTừ ngày 13, 14/4, vụ ồn ào của ông Nguyễn Nhật Anh - Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam - với nhân viên nữ gây xôn xao mạng xã hội, không riêng nền tảng Facebook. Tuy nhiên, khi đó người trong cuộc chưa chính thức lên tiếng. Sau bài viết xin lỗi của ông Nhật Anh, nhiều độc giả, tác giả đưa ra quyết định ngừng hợp tác và ủng hộ ấn phẩm của Nhã Nam.
-
Xã hội9 giờ trướcMới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.
-
Pháp luật9 giờ trướcNgười con trai đã cầm 2 tay 2 con dao lao vào chém mẹ đẻ tới tấp khiến người mẹ bất hạnh này bị thương nặng.
-
Xã hội11 giờ trướcGiám đốc công ty Nhã Nam - Nguyễn Nhật Anh là dịch giả của tác phẩm "Hoàng tử bé", từng nhận Huân chương Hiệp sĩ Văn học và Nghệ thuật của Pháp.
-
Xã hội11 giờ trướcNguyễn Minh Toàn khai nhận, do chơi bời, đánh bạc dẫn đến nợ nần không có tiền để trả nên đã mang búa đi cướp tiệm vàng.
-
Xã hội13 giờ trướcTừ ngày 13, 14/4, vụ ồn ào của ông Nguyễn Nhật Anh - Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam - với nhân viên nữ gây xôn xao mạng xã hội, không riêng nền tảng Facebook.
-
Xã hội14 giờ trướcSiêu thị điện máy trên địa bàn thị trấn Phù Yên (huyện Phù Yên, Sơn La) bốc cháy dữ dội, nhiều người kịp thời chạy thoát ra ngoài.
-
Xã hội15 giờ trước“Sau những tiếng va đập lớn, trong khoảng 6 giây tên cướp đã vơ lấy vàng, lao ra xe và phóng khỏi hiện trường trước sự ngơ ngác của mọi người”, bà H. nhớ lại.
-
Xã hội15 giờ trướcBố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.
-
Xã hội19 giờ trướcLên tiếng khi bị quấy rối tình dục không đơn giản như việc tố cáo gian lận hay một vấn đề trắng đen rõ ràng.
-
Pháp luật19 giờ trướcKhi đang chạy xe máy trên đường, người phụ nữ bị nam thanh niên chặn lại rồi dùng vật nhọn đâm liên tiếp vào người. Nạn nhân gục tại chỗ, dù được đưa đi cấp cứu song không qua khỏi.
-
Xã hội22 giờ trướcNgày 15/4, Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, ông Nguyễn Nhật Anh đã gửi lời xin lỗi vì có hành động mà theo ông đã "vô tình" gây tổn thương đến 1 nữ nhân viên trong công ty.
-
Xã hội22 giờ trướcLợi dụng chủ tiệm vàng sơ hở, một nam thanh niên bịt kín mặt, điều khiển ô tô chưa rõ BKS dừng trước cửa tiệm, cầm búa đập vỡ kính, lấy đi một số vàng rồi bỏ chạy. Hiện lực lượng chức năng Hà Tĩnh đang khẩn trương truy bắt đối tượng.
-
Xã hội23 giờ trướcNgày 17/4 (9/3 âm lịch) tức một ngày trước chính lễ Lễ hội đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch đất Tổ năm Giáp Thìn 2024, Khu di tích lịch sử đông nghịt người dân và du khách thập phương đổ về.