Chủ khách sạn lái Lexus 570 tông 4 người chết bị hoảng loạn, có nhiều lời khai khó hiểu

Sau khi gây tai nạn, tài xế đã quỳ xuống xin lỗi các nạn nhân tại hiện trường trước khi đến cơ quan công an.

Sau khi gây tai nạn, tài xế đã quỳ xuống xin lỗi các nạn nhân tại hiện trường trước khi đến cơ quan công an.

Thượng tá Huỳnh Dư Phi Long, Trưởng Công an TP Quy Nhơn (Bình Định) thông tin trên báo PLO, người điều khiển chiếc xe Lexus bảy chỗ 49X – 6666 lao vào đám tang trên đường Nguyễn Công Trứ ở TP Quy Nhơn là ông Nguyễn Đức Huyện, một doanh nhân ở Quy Nhơn.

Ông Huyện là cựu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Pisico Bình Định, hiện là chủ một khách sạn lớn ở TP Quy Nhơn.

"Ngay sau khi gây tai nạn, ông Huyện đến trình diện tại công an phường nằm gần nơi xảy ra tai nạn và công an TP Quy Nhơn đang làm việc với ông này. Ông Huyện  tỏ ra hoảng loạn, có nhiều lời khai khó hiểu khi cho rằng vụ tai nạn liên quan đến tâm linh.

Nhiều khả năng nguyên nhân vụ tai nạn có thể do ông Huyện đạp nhầm ga. Tuy nhiên, cơ quan công an đang điều tra, làm rõ để kết luận nguyên nhân vụ tai nạn"- Thượng tá Long trao đổi với báo trên.

Chủ khách sạn lái Lexus 570 tông 4 người chết bị hoảng loạn, có nhiều lời khai khó hiểu-1

Tại hiện trường, một nhân chứng tên Dũ kể lại với PV Trí thức trẻ, cho biết chiếc xe sau khi đâm vào đám đông tiếp tục lao thẳng về phía trước với tốc độ cao.

"Chiếc xe lao thêm khoảng hơn 100m thì mới dừng hẳn. Một người đàn ông xuống xe, người có mùi rượu. Ông ấy đến quỳ lạy xin lỗi rồi sau đó được đưa đến công an. Mọi người nói ông ta là khách vừa đến viếng đám tang và chuẩn bị cùng đi đưa tang", anh Dũ kể.

Chủ khách sạn lái Lexus 570 tông 4 người chết bị hoảng loạn, có nhiều lời khai khó hiểu-2
Nạn nhân nằm la liệt sau khi bị xe tông.

Trong một diễn biến khác, thông tin về tình trạng của những nạn nhân bị thương, BS Hồ Việt Mỹ - giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cho biết trên báo Tuổi trẻ, nạn nhân Đỗ Minh T. (42 tuổi, ở P.Quang Trung, TP Quy Nhơn, Bình Định) đã tử vong vì các chấn thương quá nặng.

"Ông Tuấn bị chấn thương ngực, gãy chân. Các bác sĩ phải phẫu thuật cấp cứu mấy tiếng đồng hồ nhưng cuối cùng ông ấy đã không qua khỏi" - BS Mỹ cho biết.

Ông Tuấn là nạn nhân thứ tư qua đời trong vụ tai nạn này. 3 người tử vong trước đó là các ông: Nguyễn Văn X. (51 tuổi, phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn); Lương P. (40 tuổi, hẻm 110 Nguyễn Thái Học, TP Quy Nhơn); Châu Văn M. (phường Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn).

Theo Tổ Quốc


tử vong

tai nạn giao thông

đám tang


Trêu đùa để lại dép và giấy xin lỗi bố mẹ bên bờ kênh, 3 học sinh làm cả xã tá hỏa đi tìm
Phát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.