- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hà Nội: Điều tra vụ người phụ nữ bị vợ cũ của chồng sắp cưới cùng nhóm đối tượng lạ mặt đánh sảy thai sau bữa tiệc sinh nhật con
Sau bữa tiệc sinh nhật con gái, anh V. và vợ sắp cưới bị vợ cũ cùng nhóm người lạ hành hung.
Ngày 25/5, phản ánh với chúng tôi, anh Nguyễn Đình V. (SN 1987, trú tại Vụ Bản, Nam Định) cho hay, sau 3 ngày chịu trận đòn "thập tử nhất sinh" của nhóm người lạ, đến nay anh V. mới nhớ lại diễn biến vụ việc. Còn, người vợ sắp cưới của anh V. vẫn đang phải điều trị tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương vì đã bị sảy thai do bị nhóm người lạ hành hung.
Chị Tr. đang được điều trị
Từ bữa tiệc sinh nhật con gái đến ẩu đả kinh hoàng
Theo phản ánh, ngày 21/5, anh V. hẹn với con gái lớn và nhắn tin cho người vợ cũ của mình là chị T.N.T. khoảng 18h cùng ngày sẽ tổ chức sinh nhật cho con.
"Vợ chồng tôi đã ly hôn và có quyết định, tôi nuôi con gái nhỏ, vợ tôi nuôi con gái lớn, hôm đó là sinh nhật con gái lớn nên tôi muốn tổ chức cho con và hẹn địa điểm Thung lũng hoa Hồ Tây - do con gái tôi chọn và hẹn đến", anh V. nói.
Theo anh V., khi đi anh có dẫn theo chị V.T.Tr. (vợ sắp cưới) và con gái nhỏ, đến nơi thì được con gái lớn ra tận cổng đón cả ba người vào sâu bên trong.
"Lúc đó tôi thấy mẹ cháu là chị T. (vợ cũ) đang ngồi ở bàn rồi, tất cả chúng tôi cùng tổ chức sinh nhật cho cháu bình thường, vui vẻ. Khi ra về, tôi đi trước ra quầy còn chị T. và Tr. (vợ sắp cưới) cùng hai cháu nhỏ đi sau, bất ngờ tôi nghe thấy tiếng của Tr. kêu cứu; ''Anh ơi cứu em với, nó đánh em''.
Lúc này, tôi quay lại thấy chị T. và Tr. đang giằng co nhau và chị Tr. nói là ''Tôi đang bầu đừng đánh vào bụng tôi'', nhưng tôi thấy chị T. vẫn đạp vào bụng chị Tr.", anh V. nhớ lại.
Anh V. bị chảy máu sau cuộc ẩu đả
Nhóm người lạ mặt xuất hiện
Theo anh V., sau cuộc ẩu đả trên, người vợ cũ cùng con gái lớn bỏ đi. Còn anh V. cùng con gái nhỏ phải tạm thời ở lại vì chị Tr. bị đau bụng không thể đứng lên và đi lại được.
Tuy nhiên, sau đó trong lúc anh V. cùng chị Tr. và con nhỏ đang lên xe để đi về, thì nhóm người đi xe máy đến giật cửa lôi chị Tr. ra để hành hung.
"Quá hoảng loạn, Tr. liền mở cửa lao ra ngoài cầu cứu bác bảo vệ và những người xung quanh", anh V. nhớ lại và cho biết, mặc dù lúc này chị Tr. vừa kêu cứu vừa thông báo mình đang có bầu nhưng nhóm người vẫn không buông tha.
"Thấy vậy, tôi cũng mở cửa chạy về phía Tr., thì mấy người tiếp tục truy đuổi, đánh phía sau khiến tôi gục tại chỗ. Dù tôi đưa hai tay lên ôm mặt, các đối tượng vẫn tiếp tục đấm đá", anh V. cho biết, ngay sau đó nhóm người bỏ đi. Anh V. cùng bạn gái được mọi người sơ cứu.
Khoảng 3 phút sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Công an phường Nhật Tân, quận Tây Hồ đã đến hiện trường, đồng thời đưa anh V. và chị Tr. đi bệnh viện.
Kết quả siêu âm của Bệnh viện Phụ sản Trung ương
Do bị đa chấn thương nên chị Tr. cũng được chụp chiếu chuyên khoa tại Bệnh viện Việt Đức
Hình ảnh siêu âm tim thai
Ban đầu, anh V. và chị Tr. được chuyển đến Bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu, tuy nhiên do chị V. đang có thai nên được chuyển đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương.
Theo kết quả, siêu âm của bệnh nhân V.T.Tr. bác sĩ kết luận: "1 thai tương đương 8 tuần 2 ngày, theo siêu âm, ngừng phát triển".
Đơn thuốc kèm theo bệnh án
Liên quan đến vụ việc, trao đổi với chúng tôi, chỉ huy Công an phường Nhật Tân cho hay, ngay sau khi nhận được thông tin, tổ công tác đã đến hiện trường phối hợp đưa chị Tr. và anh V. đi bệnh viện. Còn cháu nhỏ được cán bộ tạm thời đưa về trụ sở chăm sóc, đến nửa đêm người thân của cháu đã đến đón về.
Hiện tại toàn bộ hồ sơ vụ việc đã được Đội điều tra Tổng hợp Công an quận Tây Hồ tiếp nhận và đang trong quá trình điều tra.
Theo Trí Thức Trẻ
-
Pháp luật4 phút trướcSau khi bị bắt, nghi can Phạm Ngọc Việt (35 tuổi, quê Hải Phòng) bước đầu khai vì chuyện nhỏ nhặt, nghĩ đại gia xem thường mình nên ra tay giết người trong vụ án chủ biệt thự ở TP.HCM bị sát hại.
-
Thời sự1 giờ trướcUBND TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vừa ra quyết định xử phạt 21 triệu đồng với một nhà hàng trên địa bàn vì bán suất mì xào bò với giá 200.000 đồng.
-
Pháp luật4 giờ trướcBằng nghiệp vụ, công an đã lần theo dấu vết bắt nam thanh niên đâm chết chủ căn biệt thự ở phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP.HCM và bắt giữ.
-
Xã hội4 giờ trướcBà Trương Thị Hà, Chủ tịch Hội phụ nữ xã Thành Mỹ ở Thanh Hóa - người bị bắt quả tang "không mảnh vải che thân" với chủ tịch xã gây xôn xao dư luận địa phương, đã bị cách chức.
-
Xã hội5 giờ trướcTừ ngày 25/6, nắng nóng cục bộ sẽ xảy ra tại các tỉnh miền Bắc. Từ ngày 27/6, nắng nóng có xu hướng gia tăng và mở rộng ra toàn khu vực Bắc Bộ.
-
Xã hội6 giờ trướcSáng 24/6, tại Nhà hát Lớn, thành phố Hà Nội long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967 - 24/6/2022).
-
Xã hội7 giờ trướcDo mâu thuẫn với vợ, Phạm Văn Thanh lái xe lao vào Công ty TNHH Phúc Thuận (Tiên Lãng, Hải Phòng) làm một người tử vong, nhiều người bị thương.
-
Xã hội7 giờ trướcCơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bị can Lê Tùng Vân cùng 5 đối tượng khác ở “Tịnh thất Bồng Lai” về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
-
Xã hội18 giờ trướcTiến hành trích xuất camera trong chiếc xe ô tô bị bỏ trên cầu Thăng Long cho thấy, dữ liệu camera trước thời điểm anh Hưng mất tích đã bị cắt.
-
Xã hội18 giờ trướcNam nhân viên hợp đồng tại Trung tâm cai nghiện ma túy bị bắt quả tang khi có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy để cung cấp cho một số học viên, người cai nghiện ma túy tại Trung tâm Cai nghiện ma túy và Chăm sóc đối tượng xã hội tỉnh Thái Bình.
-
Pháp luật19 giờ trướcNạn nhân là ông P.V (58 tuổi) đang ngồi trong nhà thì bị một kẻ lạ mặt tấn công bằng dao.