- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hình ảnh xúc động lễ tang Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Ngọc Ký
Từ trưa 28/9, nhiều bạn bè, người thân, đồng hương quê Nam Định và đông đảo các thế hệ học trò đã có mặt tại Khu Dân cư Nam Long (phường Phước Long B, TP Thủ Đức, TP HCM) để tham dự lễ viếng cố Nhà văn, Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Ngọc Ký về nơi an nghỉ cuối cùng.
Nhà giáo Ưu tú (NGƯT) Nguyễn Ngọc Ký đã qua đời vào lúc 02h05' ngày 28/9, nhằm ngày 3/9 năm Nhâm Dần, hưởng thọ 76 tuổi.
Linh cữu nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký được quàn tại tư gia số 12 đường 623D Khu Dân cư Nam Long, phường Phước Long B, TP Thủ Đức, TP HCM.
Theo đại diện gia đình, sau lễ nhập quan diễn ra từ lúc 8 giờ sáng nay, đã có nhiều bạn bè, đồng hương quê Nam Định, đặc biệt là đại diện nhiều thế hệ học trò của cố NGƯT Nguyễn Ngọc Ký đã đến tham dự lễ động quan được tổ chức từ lúc 14 giờ chiều cùng ngày.
Đại diện các trường phổ thông trên địa bàn TP HCM gửi vòng hoa đến viếng cố NGƯT Nguyễn Ngọc Ký. (Ảnh: Công Quốc)
Trong sự nghiệp của mình, dù bị liệt cả hai tay từ nhỏ nhưng với nghị lực rất phi thường để đến trường, NGƯT Nguyễn Ngọc Ký có hai lần vinh dự được Bác Hồ tặng Huy hiệu cao quý của Người vào các năm 1962, 1963. Cũng trong năm 1963, cậu bé Ký khi đó được chọn tham dự kì thi chọn học sinh giỏi Toán toàn quốc và xuất sắc đứng thứ 5.
Đông đảo người dân trên địa bàn TP Thủ Đức, gia đình và bạn bè đến dự lễ viếng cố NGƯT Nguyễn Ngọc Ký tại tư gia số 12 đường 623D Khu Dân cư Nam Long, phường Phước Long B, TP Thủ Đức, TP HCM.
Tại lễ viếng, anh Trần Văn Phương, Giám đốc Công ty TNHH Tâm Phát tự nhận mình là người học trò nhỏ của thầy Nguyễn Ngọc Ký. Anh cho biết, cho đến giờ vẫn còn nhớ như in câu chuyện 'Bàn chân kì diệu' tại trang 107 Sách giáo khoa Tiếng Việt 4 tập 1 cách đây vài chục năm. 'Thế hệ 8X chúng tôi luôn coi thầy là người truyền lửa, thật vinh dự và tự hào khi tôi vừa là thế hệ con cháu vừa tự hào cùng quê hương Hải Hậu, Nam Định với thầy', anh Phương xúc động.
Chị Ngọc, cháu nuôi của thầy Ký thì chia sẻ: 'Ông mất để lại nỗi tiếc thương cho cả gia đình, các con cháu. Tôi đã túc trực ở đây từ rạng sáng cho đến bây giờ để bên cạnh chia sẻ nỗi buồn với mẹ (cô Hương, con của thầy Ký). Tối qua, tất cả con cháu, bạn bè có mặt đã đọc kinh cầu nguyện cho ông', chị Ngọc cho biết.
Đến chiều 28/9, dòng người, bạn bè, người dân tại Khu dân cư Nam Long vẫn tiếp tục vào viếng cố NGƯT Nguyễn Ngọc Ký. (Ảnh: Nguyễn Ngọc).
Mấy hôm nay, anh Trần Đăng Ninh (ngụ phường Bình Trưng Đông, TP Thủ Đức), một đồng hương quê Nam Định và cũng là bạn bè của gia đình con cái thầy Nguyễn Ngọc Ký cũng túc trực trong thời khắc cuối cùng của ông. 'Mấy năm gần đây thầy yếu đi nhiều do phải chống chọi kiên trì với bệnh suy thận, tuần 3 lần phải chạy thận nhân tạo.', anh Ninh cho biết.
Cô Nguyễn Thị Ngọc Ánh là con gái của cố NGƯT Nguyễn Ngọc Ký, hiện nay là Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (quận Gò Vấp, TP HCM) tự hào về bố mình là người mẫu mực, luôn đồng hành với con cái những vui buồn, khó khăn. 'Bố không la mắng khi dạy con mà luôn đưa ra những câu chuyện để các con hiểu được những điều sâu sắc. Đến bây giờ trở thành một nhà giáo như bố, tôi cũng luôn lấy những bài học của ông để giáo dục học sinh biết ơn', cô Ánh chia sẻ.
Trước đó, lễ động quan được tổ chức từ lúc 14 giờ chiều cùng ngày. Theo đại diện gia đình, sau lễ viếng linh cữu cố NGƯT Nguyễn Ngọc Ký sẽ được đưa đi hỏa táng tại Phước Lạc Viên thuộc TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
Theo daidoanket.vn
-
Toàn cảnh vụ án Vạn Thịnh Phát -Trương Mỹ LanThời sự1 giờ trướcLuật sư bào chữa cho bị cáo Lưu Quốc Thắng (nguyên Trưởng ban Kiểm soát SCB) cho biết, ông này đang lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày, bản thân bị cáo có vai trò thứ yếu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đề nghị HĐXX xem xét miễn trách nhiệm hình sự.
-
Thời sự2 giờ trướcDo ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu nén rãnh áp thấp, kết hợp với hội tụ gió trên cao, tại địa bàn huyện Mù Cang Chải và Văn Chấn (Yên Bái) xảy ra mưa đá kèm dông lốc khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng.
-
Thời sự3 giờ trướcBị can Trần Anh Quân (quyền Trưởng phòng VAR) được xác định có vai trò quan trọng, trực tiếp đưa tiền hối lộ cho 2 cựu Cục trưởng Đăng kiểm Việt Nam là các ông Trần Kỳ Hình và Đặng Việt Hà.
-
Thời sự3 giờ trướcTrong lúc di chuyển trên đường 363 đoạn qua thôn Kim Đới 2 (xã Hữu Bằng, Kiến Thuỵ, Hải Phòng), xe tập lái tông bị thương người đàn ông đang ngồi bên đường.
-
Thời sự3 giờ trướcSau vụ học sinh lớp 8 bị đánh thương tích nặng, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, bị can, bắt giam T.V.M (SN 2008) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Vậy, theo quy định, người 16 tuổi gây thương tích bị xử lý thế nào?
-
Thời sự3 giờ trướcVụ việc một tài khoản tại Ngân hàng MSB bị "bốc hơi" hơn 58 tỷ đồng chưa hết ồn ào thì lại có thêm một khách hàng phản ánh cũng bị rút sạch số tiền 27,7 tỷ đồng.
-
Xã hội6 giờ trướcSáng 27/3, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII tổ chức Hội nghị chuyên đề xem xét, cho ý kiến về 4 nội dung quan trọng.
-
Thời sự10 giờ trướcCục Trẻ em vừa có báo cáo nhanh vụ việc nam sinh lớp 8 bị đánh bị đánh đến chết não, do mâu thuẫn khi chơi bóng rổ.
-
Thời sự10 giờ trướcLiên quan đến vụ việc nam học sinh lớp 8 bị đánh đến chấn thương sọ não ở sân đình Lệ Mật (quận Long Biên, Hà Nội), cơ quan điều tra đã khởi tố một bị can để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.
-
Thời sự21 giờ trướcCàng thương xót cháu bé lớp 8 đang mất đi sự sống, càng căm hận đến tận xương tủy gã đàn ông thản nhiên đứng nhìn hai đứa con mình đánh bạn đến mức chết não.
-
Pháp luật22 giờ trướcThiếu niên 16 tuổi ở Hà Nội vừa bị khởi tố, bắt giam về tội Cố ý gây thương tích. Mười ngày trước, thiếu niên này đánh nam sinh lớp 8 để giải quyết mâu thuẫn cho em trai, khiến nạn nhân bị chết não.
-
Thời sự22 giờ trướcTrong tiếng nức nở, chị L. không ngăn được nước mắt khi nhắc tới con. “Con tôi hiền ngoan nhưng sau hôm định mệnh đó mà sự sống chỉ còn tính từng giờ, từng phút. Cầu mong pháp luật lấy lại công bằng cho con tôi!”.