Kết luận bất ngờ vụ bé trai 2 tuổi bị rách vùng kín khi đi học ở Hà Nội

Liên quan đến vụ bé trai 2 tuổi bị rách vùng kín khi đi học, cơ quan chức năng xác định cháu bé bị ngã vào đống đồ chơi trong lớp học và bị cứa rách dương vật.

Liên quan đến vụ bé trai 2 tuổi bị rách vùng kín khi đi học, cơ quan chức năng xác định cháu bé bị ngã vào đống đồ chơi trong lớp học và bị cứa rách dương vật.

Ngày 19/9, UBND huyện Thường Tín (Hà Nội) có báo cáo gửi UBND Hà Nội về việc bé trai 2 tuổi bị vật cứng cứa vào dương vật khi đang được trông giữ tại cơ sở mầm non tư thục Hoa Anh Đào, xã Tiền Phong.

Cụ thể, qua kiểm tra, xác minh thông tin, UBND huyện Thường Tín kết luận cháu N.M.C ( 2 tuổi, trú xã Tiền Phong) bị rách bộ phận sinh dục do bị ngã vào đống đồ chơi tại Trường Hoa Anh Đào. Ngay sau khi xảy ra sự việc, cô giáo của trường Hoa Anh Đào đã liên hệ tới gia đình cùng đưa cháu C. tới Bệnh viện đa khoa Thường Tín để điều trị.

Hiện sức khỏe của cháu C. đã ổn định, cháu đi lại, ăn uống và có tâm lý bình thường như thời điểm trước khi xảy ra sự việc.

Kết luận bất ngờ vụ bé trai 2 tuổi bị rách vùng kín khi đi học ở Hà Nội-1

Ngôi trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: VTC News

Báo cáo của UBND huyện Thường Tín cũng nêu, cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục Hoa Anh Đào (thôn Thượng Cung, xã Tiền Phong) của bà Lê Thị Mỹ là cơ sở đã được cấp phép hoạt động từ năm 2014. Kể từ khi hoạt động cho đến trước thời điểm xảy ra vụ việc, cơ sở đảm bảo tốt công tác giáo dục, nuôi dưỡng, đảm bảo an toàn cho trẻ.

Trước đó, chia sẻ với PV, một nhân viên làm việc tại nhà anh M. (bố cháu C.) cho biết, vào sáng 12/9, C. được chị họ đưa đến trường mầm non tư thục ở gần nhà. Đến khoảng 15h thì cô giáo gọi cho bố mẹ C. đến lớp để thông báo về sự việc.

"Sau đó, mẹ cháu bé là chị Tr. và em gái chị này đến trường thì thấy C. đang khóc ngồi trên khăn xô có máu. Ngay sau đó, chị Tr. cùng em gái đưa bé C. đến bệnh viện Thường Tín. Tại đây, bệnh viện đã khâu vết thương cho cháu. Lúc này, C. vẫn đi tiểu bình thường.

Tuy nhiên từ tối 12/9 đến sáng 13/9, cháu C. không đi tiểu được nên sáng 13/9, gia đình đã cho cháu lên bệnh viện Việt Đức điều trị", nhân viên làm việc tại nhà anh M. nói.

Trước sự việc, cô giáo trông cháu C. khẳng định, tại thời điểm xảy ra sự việc, cô đang cho các bé khác ăn và không biết chuyện gì đã xảy ra với cháu C.

Theo Đời sống & Pháp luật


tổn thương vùng kín


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.