Tài xế tông 17 xe máy: Tôi đã cố tìm vật cản để tự đâm xe vào

“Nếu lúc đó có vật cản hoặc một thứ gì đó kích thước lớn thì tôi nhất định sẽ đâm xe vào đó nhưng đáng tiếc phía trước chỉ là người và xe máy”, tài xế Vĩnh nói.

 

Tài xế tông 17 xe máy: Tôi đã cố tìm vật cản để tự đâm xe vào-1
Nam tài xế tại trụ sở công an. Ảnh: H.Q.

Gần một ngày sau vụ tai nạn liên hoàn làm 18 người bị thương ở Hà Nội, tài xế Hoàng Ngọc Vĩnh (sinh năm 1960, trú tại Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội) cho biết cảm xúc thường trực nhất trong ông là hối tiếc và mong muốn gửi lời xin lỗi chân thành tới các nạn nhân đồng thời khắc phục hậu quả cho họ.

Tại trụ sở công an quận Tây Hồ, người đàn ông như cố giữ bình tĩnh khi kể lại sự việc. Ông Vĩnh cho biết sau khi lên xe được khoảng 30 giây, chiếc xe đã đạt vận tốc lên tới 50-60 km.

“Khi đó tôi đã cố gắng để xử lý sao cho ít gây thương vong nhất cho những người xung quanh”, ông Vĩnh nói. Người đàn ông còn cho biết đã cố phanh chân nhưng không tác dụng, sau đó ông lại giật phanh tay và cũng có kết quả tương tự.

Nam tài xế sau đó đưa số về 0 nhưng chiếc xe tiếp tục lao đi với tốc độ nhanh. “Quá trình đó diễn ra trong khoảng 40 giây, tôi rất luống cuống giữa chân ga và chân phanh. Tôi đã nghĩ bao nhiêu thứ sẽ đến với mình và mọi người, tôi rất lấy làm tiếc”, người đàn ông 63 tuổi bày tỏ.

Tài xế tông 17 xe máy: Tôi đã cố tìm vật cản để tự đâm xe vào-2Chiếc ôtô tại hiện trường vụ tai nạn liên hoàn. Ảnh: Thắng Nguyễn.


Ông Hoàng Ngọc Vĩnh cũng cho biết thời điểm đó ông chỉ cố gắng tập trung điều khiển để tránh người. Trong khi người vợ bên cạnh chỉ biết kêu lên hoảng sợ, điều này khiến ông càng thêm rối.

“Nếu lúc đó có vật cản hoặc một thứ gì đó kích thước lớn thì tôi nhất định sẽ đâm xe vào đó nhưng đáng tiếc phía trước chỉ là người và xe máy”, người đàn ông nói và cho biết khi đến ngã tư ông đành nhắm mắt phó mặc cho số phận.

Sau cú tông kinh hoàng, ông Vĩnh xuống xe và thấy nhiều người chảy máu, trong đó có một người kẹt dưới bánh ôtô. Người đàn ông thừa nhận đã khóc và chỉ biết kêu trời: “Sao lại ra nông nỗi này”.

“Có người còn bảo tôi đi khỏi hiện trường đề phòng người nhà ra không giữ được bình tĩnh nhưng tôi vẫn quyết định ở lại, cố gắng tìm phương án cứu người trước hết”, ông Vĩnh tiếp lời.

Nam tài xế cho hay vợ chồng ông hàng tháng đều phải đi khám ở Bệnh viện Tim Hà Nội. Người vợ bị tăng huyết áp và đái tháo đường. Lái xe từ 2007 tới nay, đây là lần đầu tiên ông gặp sự cố khi điều khiển phương tiện.

“Nếu cho tôi gửi lời tới người nhà nạn nhân, tôi chỉ muốn gửi lời xin lỗi chân thành và chắc chắn tôi sẽ có trách nhiệm khắc phục hậu quả với họ”, ông nói.

Trước đó, khoảng 16h ngày 5/4, vụ tai nạn xảy ra tại ngã tư Xuân La - Võ Chí Công, quận Tây Hồ, Hà Nội. Ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho hay có 22 người bị thương trong vụ tai nạn.

“Trong đó có 2 nạn nhân bị thương nặng, 5 người ảnh hưởng tới xương và 15 người khác bị thương nhẹ, có thể sơ cứu và ra viện ngay”, vị này nói và cho biết trong số 2 nạn nhân bị thương nặng có một trẻ em.

 

Theo Zing

Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/tai-xe-tong-17-xe-may-toi-da-co-tim-vat-can-de-tu-dam-xe-vao-post1419399.html

tai nạn giao thông


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.