- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
TP.HCM: Nhắc khách mua đồ "quên" tính tiền, bác bảo vệ cửa hàng tiện lợi bị đánh sưng mặt
Nhóm thanh niên vào cửa hàng tiện lợi vác thùng bia định mang về nhưng "quên" tính tiền, con đánh thanh niên này bỏ về kéo thêm đồng bọn đánh bác bảo vệ chấn thương đầu.
Nhóm thanh niên vào cửa hàng tiện lợi vác thùng bia định mang về nhưng "quên" tính tiền, bác bảo vệ vào nhắc nhân viên thu ngân chú ý. Thấy vậy, nhóm thanh niên này bỏ về kéo thêm đồng bọn quay lại dùng hung khí đánh bác bảo vệ tới tấp, chấn thương đầu.
Tối ngày 29/6 chia sẻ với chúng tôi, ông Võ Thành Được (48 tuổi, ngụ quận 12, TP. HCM) cho biết vẫn chưa hết đau đớn và ám ảnh sau khi bị nhóm thanh niên nghi trộm cắp đánh.
Dùng tay chỉ vào đầu và mặt đang bị sưng tấy và đau nhức, ông Được kể, khoảng 2h sáng ngày 27/6, ông làm bảo vệ và đang ngồi trông xe trước cửa hàng tiện lợi trên đường Hoàng Hoa Thám (phường 13, quận Tân Bình, TP. HCM) thì thấy có một nam thanh niên đi cùng 2 thanh niên khác vác thùng bia từ kệ hàng xuống.
Sau đó thanh niên này mang thùng bia lại bàn trong cửa hàng ngồi rồi nhìn ông. Thấy ông Được nhìn vào tỏ vẻ nghi ngờ, một người trong nhóm này tới lấy thêm kem rồi quay lại ghế ngồi nhưng chưa tính tiền.
"Thấy vậy, tôi vào nhắc nhân viên chú ý nhóm thanh niên này vì lấy hàng nhưng chưa tính tiền. Lúc này nhóm thanh niên hình như thấy quê quá nên để lại thùng bia, kem rồi bỏ đi về", ông Được kể.
Cửa hàng tiện lợi nơi xảy ra sự việc
Khoảng 5 phút sau, nhóm thanh niên này kéo thêm 2 đồng bọn (tổng 5 nam thanh niên) quay lại cửa hàng, cầm thêm khúc cây sắt lao vào đánh tới tấp ông Được. Do đang ngồi trông xe và bị đánh hội đồng bất ngờ nên ông Được không kịp bỏ chạy. Hậu quả, người bảo vệ bị đánh chấn thương đầu, mặt và phần hông bên phải.
Theo ông Được, lúc nhóm thanh niên này kéo đến thì một trong số này nói: "Lúc nãy mày nói bạn tao cái gì" rồi lao vào đánh mà không để ông giải thích lời nào. Thấy ông Được bị đánh, người dân và nhân viên cửa hàng chạy đến hô hoán thì nhóm này mới dừng lại, vứt bỏ hung khí rồi nhanh chóng tẩu thoát sau đó.
Vụ việc được trình báo công an Công an phường 13 xuống ghi nhận và lấy lời khai nhân chứng.
Ông Được bị đánh thâm tím mặt mày
Phần đầu sưng to do bị đánh
Theo nhân viên tại cửa hàng tiện lợi, sự việc diễn ra nhanh và nhóm thanh niên này rất hung hăng. Đây là lần đầu tiên nhân viên bảo vệ bị đánh như thế này. Do nhóm thanh niên chưa thực hiện được hành vi trộm cắp vì hàng hoá chưa mang ra khỏi cửa nên không thể bắt giữ tại trận, thay vào đó người bảo vệ chỉ phòng ngừa trộm cắp khi phát hiện có người mua hàng mà không trả tiền.
Sau sự việc ông Được được công ty bảo vệ hỗ trợ 200.000 đồng để khám sức khoẻ nhưng ông vẫn chưa đi, hiện vẫn còn đau nhức khắp người. Ông Được chia sẻ, ông làm bảo vệ ca tối từ 6h tối đến 6h sáng hôm sau tại cửa hàng tiện lợi này được hơn 1 năm nay, với mức lương 5 triệu đồng/tháng.
Nhóm đối tượng đánh gãy cả chiếc ô của bảo vệ
Theo người dân chứng kiến, nhóm thanh niên trên có thể ở khu vực gần cửa hàng tiện lợi và họ mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc xử lý. "Ông bảo vệ tội nghiệp lắm, bị đánh vậy mà không dám đi bệnh viện vì sợ tốn tiền. Hôm qua nay ông ấy cũng than đau nhức, nhìn mặt sưng húp lên mà thấy thương", một người dân gần đó chia sẻ.
Theo Tổ Quốc
-
Thời sự7 giờ trướcĐến ngày 7/5, đã có 2 người tử vong, 6 người bị thương sau vụ tai nạn xe đầu kéo đâm vào nhà dân ở Sơn La.
-
Thời sự8 giờ trướcNgày 7-5, lãnh đạo phường Hòa Thọ Đông (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) xác nhận vừa có vụ việc học sinh lớp 6 rơi lầu trên địa bàn.
-
Pháp luật8 giờ trướcSau khi thu tiền hàng của công ty trên 600 triệu đồng, Lâm Văn Sel chuyển vào tài khoản cá nhân rồi tự nghỉ việc và chiếm đoạt số tiền trên.
-
Mạng xã hội9 giờ trướcNhận được tin con trai qua đời, anh Lê Quách Đạo (44 tuổi) như chết lặng nhưng không còn tiền để tổ chức hậu sự. Anh khóc nấc tìm cách bán chiếc xe máy của mình.
-
Thời sự12 giờ trướcNgười chồng dù được đưa đi cấp cứu song do bỏng nặng nên đã không qua khỏi. Công an xác định nguyên nhân khiến hai vợ chồng tử vong là do dùng xăng tự thiêu.
-
Thời sự13 giờ trướcDo các bị cáo không phải chịu trách nhiệm bồi thường dân sự, HĐXX tuyên trả lại số tiền hơn 183 tỷ đồng cho bà Phạm Thị Nụ (vợ ông Trần Quí Thanh).
-
Thời sự13 giờ trướcVừa chuyển 10 triệu đồng theo số tài khoản đúng họ tên bạn thân, chị M.N. (TP.HCM) sững người khi bạn gọi điện thoại báo tin Facebook đã bị hack, kẻ xấu đang lừa tiền khắp nơi.
-
Thời sự14 giờ trướcTrụ đèn trên thành cầu vượt bất ngờ rơi xuống đường, đè trúng một phụ nữ đi xe máy khiến nạn nhân bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.
-
Thời sự14 giờ trướcLực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Đống Đa vừa phối hợp với lực lượng chức năng, vớt được một thi thể nữ sinh tại hồ Láng, phường Láng Thượng.
-
Thời sự18 giờ trướcCông an TP Thủ Đức đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra nguyên nhân tử vong của một cán bộ lãnh đạo Trung tâm bồi dưỡng chính trị TP Thủ Đức tại một chung cư trên địa bàn.
-
Thời sự19 giờ trướcMột cụ bà tại Đà Nẵng bị công an phát hiện đang tàng trữ đến 273 gói nylon chứa “cỏ Mỹ” trong người.
-
Mạng xã hội21 giờ trướcXuất hiện thông tin cho rằng nhân vật trong clip nhạy cảm là nhân viên ngân hàng, tuy nhiên phía VIB đã lên tiếng dập tắt lời đồn thiếu căn cứ.