- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vụ bị cáo Lương Hữu Phước tự tử sau khi tòa tuyên án: Nỗi lòng người vợ
Bà Tư kể, khoảng 10h sáng 29/5 thì ông Phước từ tòa án về nhà, nhưng ông không nói gì cũng không ăn cơm, mà lên ghế nằm bấm điện thoại.
Hiện trường vụ bị cáo Phước nhảy lầu. Ảnh: Tiền phong
Trong diễn biến mới nhất liên quan vụ bị cáo Lương Hữu Phước (SN 1965) nhảy lầu ở TAND tỉnh Bình Phước tự tử, theo báo Thanh niên, tối 5/6, Chánh án TAND cấp cao tại TP.HCM đã ban hành quyết định kháng nghị vụ án “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.
Kháng nghị cho rằng bản án phúc thẩm của TAND tỉnh Bình Phước và bản án sơ thẩm của TAND TP Đồng Xoài chưa làm rõ lời khai của anh Lâm Tươi (23 tuổi), chưa giám định tốc độ xe anh Lâm Tươi. Từ đó, TAND cấp cao tại TP.HCM kháng nghị theo hướng hủy cả hai bản án để điều tra, xét xử lại theo thủ tục chung.
Sáng hôm qua (6/6), luật sư Dương Vĩnh Tuyến (Đoàn Luật sư tỉnh Bình Phước - người bào chữa cho bị cáo Phước) chia sẻ với Pháp luật TP.HCM, cho tới thời điểm này, gia đình ông Phước chưa nhận được bản án phúc thẩm của TAND tỉnh Bình Phước. Trong lúc chờ đợi, luật sư Tuyến và bà Lê Thị Tư (vợ ông Lương Hữu Phước) vừa làm đơn gửi đến VKSND Tối cao, VKSND Cấp cao tại TP.HCM, TAND Tối cao và TAND Cấp cao tại TP.HCM đề nghị cấp giám đốc thẩm tuyên bố ông Phước không phạm tội.
Theo luật sư Tuyến, ông Lương Hữu Phước không phải là người gây tai nạn làm cho ông Trần Hữu Quý chết và cũng không phải là người tạo điều kiện để ông Lâm Tươi tông xe vào vùng tản nhiệt đầu bên phải xe của ông Phước để gây tai nạn.
Chia sẻ với báo Dân Việt, bà Tư - vợ ông Phước, nói sẽ tiếp tục kêu oan để tìm công lý cho chồng. Theo bà, trước khi tìm đến cái chết, ông Phước không trăng trối gì nhưng lúc nào ông cũng nói "đi tù thì đi tù nhưng oan quá". Sát ngày ra tòa, ông càng buồn và trầm tư hơn.
"Trước khi đến phiên xử chồng tôi có nói là ngày 26/5 là xét xử và y án, còn ngày 29/5 tòa hẹn ra để tuyên án và nhận quyết định. Khoảng 8h30 ngày 29/5 chồng tôi rời khỏi nhà, đến 10h thì trở về. Lúc về ông ấy không nói gì cả, cũng không ăn cơm mà lên ghế nằm rồi bấm điện thoại", bà Tư kể với Dân Việt.
Cũng theo vợ bị cáo Phước, tới 13h ngày 29/5, ông Phước xuống ăn cơm trưa rồi ngồi xem điện thoại. Đến khoảng 15h, ông Phước đi ra trước nhà và nói với cháu nội rằng "ông quyết định rồi, ông sẽ đi ở tù", rồi rời nhà đi. Khoảng 30 phút sau, công an tới nhà và nói ông Phước đã nhảy lầu.
Bà Tư mong muốn Hội đồng xét xử giám đốc thẩm sẽ xem xét lại vụ án một cách công tâm, để xử lý đúng người, đúng tội và trả lại công bằng cho ông Phước.
Vợ bị cáo Phước chia sẻ trên Pháp luật TP.HCM: "Giờ ước nguyện của tôi là làm sao kêu oan cho chồng. Vì lúc còn sống ổng cứ nói phải kêu oan tới cùng nên giờ mình phải cố gắng thực hiện cho được ước nguyện của chồng".
Trước đó, Tuổi trẻ ghi nhận, quyết định kháng nghị vụ án này đã chỉ ra 6 "điểm mờ" chưa được làm rõ trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử. Các điểm này gồm: ông Lâm Tươi có quan sát đường không?; Tốc độ của xe ông Tươi chưa được làm rõ; Vì sao ông Tươi không xử lý được tình huống?; Ông Tươi có đi đúng làn đường không?; Ông Phước có bật xinhan không?; Hành vi của bị hại ảnh hưởng thế nào đến bị cáo?
Diễn biến vụ việc Khoảng 11 giờ ngày 15/1/2017, sau khi uống rượu, ông Lương Hữu Phước đi về nhà. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, ông Trần Hữu Quý gọi điện cho ông Phước nói đến nhà ông T. đổi dép, rồi rủ đi hát karaoke. Trên đường đi, thấy ông Quý không đội mũ bảo hiểm nên ông Phước chở ông Quý về lấy. Đến đoạn trước nhà ông Quý, ông Phước rẽ trái qua đường, đến phần đường dành cho xe đi chiều ngược lại thì bị xe máy do Lâm Tươi điều khiển (chở Tiếp Trị) đâm vào. Vụ tai nạn làm ông Quý tử vong sau đó, ông Phước bị thương phải nhập viện điều trị. Kết quả đo nồng độ cồn trong máu của ông Phước là 0,69 mg/l khí thở, Lâm Tươi 0,57 mg/l khí thở. Lâm Tươi không có giấy phép lái xe. Ngày 29/3/2018, tòa sơ thẩm TAND TP Đồng Xoài tuyên phạt ông Phước 3 năm tù về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Ngày 9/10/2018, tại phiên tòa phúc thẩm lần 1, TAND tỉnh Bình Phước đã hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ yêu cầu điều tra lại. Tháng 12/2019, TAND TP Đồng Xoài mở phiên sơ thẩm lần hai, tuyên bị cáo Phước 3 năm tù. Ông Phước nộp đơn kháng cáo kêu oan. Đầu tháng 5/2020, TAND tỉnh Bình Phước tổ chức xử phúc thẩm lần 2 nhưng phải hoãn. Ngày 26/5/2020, TAND tỉnh Bình Phước tiếp tục đưa vụ án ra xử, tuy nhiên tại ngày xử này, tòa không tuyên án mà dời đến ngày 29/5. Sáng 29/5/2020, TAND tỉnh Bình Phước tuyên y án sơ thẩm 3 năm tù đối với ông Phước. Chiều cùng ngày, ông Phước nhảy lầu ở trụ sở TAND Bình Phước xuống đất, tử vong. |
Theo Tổ Quốc
-
Pháp luật2 giờ trướcDo có mâu thuẫn từ trước với anh N., Giang (35 tuổi, ở Ninh Bình) dùng cán chổi, gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
-
Thời sự2 giờ trướcCơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã ra Quyết định phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến vụ việc cô gái nghi bị xâm hại tình dục từ năm 8 tuổi, xảy ra cách đây hơn 10 năm.
-
Xã hội11 giờ trướcBộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhận định việc cải thiện hành vi của người đi xe máy chắc chắn sẽ giúp kéo giảm tai nạn giao thông trong thời gian tới.
-
Xã hội11 giờ trướcChiều nay (24/4) trận mưa đá rất lớn vừa trút xuống Mộc Châu (tỉnh Sơn La) gây thiệt hại nặng nề về tài sản, hoa màu.
-
Xã hội12 giờ trước“Ai rồi cũng chết và không mang theo gì. Dù đã 70 tuổi, nhưng bị cáo vẫn làm việc vì muốn đóng góp cho sự phát triển của ngành công nghiệp” - bị cáo Trần Quí Thanh nghẹn giọng.
-
Xã hội13 giờ trướcSau khi rủ bé gái lên nhà chơi, 3 thiếu niên đã thực hiện hành vi giao cấu khi nạn nhân là cháu N chưa đủ 13 tuổi.
-
Thời sự14 giờ trướcPhát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.
-
Thời sự14 giờ trướcCơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vừa khám nghiệm hiện trường và tử thi nam du khách nghi ngờ rơi từ tầng cao tại một khách sạn bên đường Hoàng Diệu, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang.
-
Thời sự17 giờ trướcVụ tai nạn xảy ra giữa hai chiếc ô tô tại một ngã tư ở Hà Tĩnh đã khiến 1 người chết, 3 người bị thương.
-
Thời sự17 giờ trướcTheo cơ quan công tố, bị cáo Trần Quí Thanh là người trực tiếp trao đổi với người vay tiền nên phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án.
-
Thời sự18 giờ trướcDù mới 19 tuổi nhưng Trang đã rất sành sỏi trong việc móc nối với các "đầu nậu" buôn bán "cái chết trắng" tại Ba Vì và thị xã Sơn Tây (Hà Nội).
-
Thời sự18 giờ trướcTrong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.
-
Thời sự19 giờ trướcSau một đêm, đến phiên tòa sáng nay 24-4, ông Trần Quí Thanh đã thay đổi suy nghĩ…
-
Thời sự22 giờ trướcCơ quan khí tượng cảnh báo, từ 30 phút đến 3 giờ tới, nhiều khu vực ở Hà Nội khả năng mưa, trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh.