Vụ nam sinh lớp 8 bị bạn học đâm tử vong ở Hà Nội: Mẹ khóc ngất khi biết tin, ông nội về nhà lấy hết tiền cứu cháu nhưng không kịp

Công an huyện Đan Phượng (Hà Nội) đang điều tra làm rõ việc một học sinh trên địa bàn bị bạn học đâm tử vong.

Liên quan đến vụ nam sinh lớp 9 đâm tử vong bạn cùng trường xảy ra tại trường THCS Hồng Hà (xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội), ngày 1/4, Công an huyện Đan Phượng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nạn nhân được xác định là em N.V.H.D. (học sinh lớp 8, trường THCS Hồng Hà).

Vụ nam sinh lớp 8 bị bạn học đâm tử vong ở Hà Nội: Mẹ khóc ngất khi biết tin, ông nội về nhà lấy hết tiền cứu cháu nhưng không kịp-1Con đường dẫn vào nhà nạn nhân

Vụ nam sinh lớp 8 bị bạn học đâm tử vong ở Hà Nội: Mẹ khóc ngất khi biết tin, ông nội về nhà lấy hết tiền cứu cháu nhưng không kịp-2Ngôi nhà nạn nhân sinh sống trước khi xảy ra vụ việc

Theo ghi nhận của chúng tôi vào chiều cùng ngày, không khí u ám, ảm đạm bao trùm lên căn nhà 2 tầng nằm sát ven đê thuộc thôn Thiên Tân xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội (đây là nơi ở của nam sinh D. trước khi bị bạn dùng dao đâm tử vong).

Ngồi lặng ở góc sân, ông Hải (ông nội nạn nhân) vẫn đang khóc hết nước mắt vì thương cháu. Từ khi nhận tin dữ, ông và người thân trong nhà "đã ngất lên ngất xuống nhiều lần".

Vụ nam sinh lớp 8 bị bạn học đâm tử vong ở Hà Nội: Mẹ khóc ngất khi biết tin, ông nội về nhà lấy hết tiền cứu cháu nhưng không kịp-3Gia đình tổ chức hậu sự cho nạn nhân

Nén nỗi đau vào lòng, ông Hải kể, sáng nay vợ chồng Đại (bố mẹ của nạn nhân – PV) đi làm căn cước công dân trên xã, một lúc sau thì ông cũng đi. "Vừa mới đến nơi thì có người chạy ra nói cháu tôi gặp nạn, bị bạn đâm chảy nhiều máu lắm. Người ta bảo con dâu tôi biết tin thì ngất nằm ở trạm xá, còn con trai thì sang trường rồi lên viện. Tôi nghĩ đang lúc rối thế này chẳng ai mang tiền, tôi bèn chạy về nhà, có bao nhiều tiền thì mang hết vào viện cứu cháu nhưng không kịp. Cháu tôi vì mất máu nhiều nên đã tử vong”, ông Hải nhớ lại.

Theo lời kể của ông nội, cháu D. hay xuống nhà ông bà chơi. Lần nào xuống ông bà cũng nấu ăn cho cháu. D. là con thứ 2 trong gia đình có 3 anh chị em, trước nam sinh là chị gái, hiện đang đi học và một em trai.

Vụ nam sinh lớp 8 bị bạn học đâm tử vong ở Hà Nội: Mẹ khóc ngất khi biết tin, ông nội về nhà lấy hết tiền cứu cháu nhưng không kịp-4Ông Hải - ông nội nạn nhân

"Nhận tin cháu không qua khỏi tôi bàng hoàng không nói lên lời, hôm trước vẫn còn gặp cháu, nghe cháu nói cười giờ cháu lại ra đi mãi mãi. Thằng bé năm nay mới học lớp 8, còn quá nhiều dự định đang ở phía trước. Giờ bố mẹ cháu chỉ biết khóc, chẳng dám tin đó là sự thật”, người ông nói.

"Hiện tại gia đình đang làm hậu sự cho cháu. Lúc xe ô tô đỗ trước nhà, họ mở cửa kính ra cho chúng tôi nhìn cháu lần cuối, sau đó đưa đi luôn, đau xót vô cùng”, ông nội của cháu D buồn bã nói.

Vụ nam sinh lớp 8 bị bạn học đâm tử vong ở Hà Nội: Mẹ khóc ngất khi biết tin, ông nội về nhà lấy hết tiền cứu cháu nhưng không kịp-5
Người thân của nạn nhân đau buồn khi nhận tin dữ

Theo người thân của nạn nhân, trước khi xảy ra sự việc đau lòng D. ở nhà là người ngoan ngoãn, chưa từng to tiếng với ai nên khi nhận được tin dữ, ai cũng cảm thấy sốc.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị
 

Xem link gốc Ẩn link gốc https://doanhnghieptiepthi.vn/vu-nam-sinh-lop-8-bi-ban-hoc-dam-tu-vong-o-ha-noi-me-khoc-ngat-khi-biet-tin-ong-noi-ve-nha-lay-het-tien-cuu-chau-nhung-khong-kip-16121010418340430.htm

tử vong


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.