- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bạn trai lương tháng 20 triệu nhưng chỉ sau 1 lần đi chợ chung, cô người yêu choáng váng muốn "bỏ của chạy lấy người"
"Thật sự, buổi đi chợ cùng anh làm em ám ảnh nên cũng khá đắn đo cân nhắc tới chuyện có cùng anh đi tiếp hay chia tay...", cô gái kể.
- Bị bạn trai chứng kiến ảnh hôn đồng nghiệp, cô gái vẫn bình thản: 'Chúng em chỉ ôm với hôn nhau thôi mà'
- Bạn trai chia tay vì nhà gia đình tôi chỉ sinh được con gái
- Được người yêu mời đi ăn, cô gái điếng người với cú chạm mặt không lường trước, bạn trai còn phát ngôn "Biết đâu sau này em giống chị ấy"
Yêu là giai đoạn không chỉ đẹp mà còn vô cùng quan trọng để đôi bên tìm hiểu về nhau xem đối phương có thật sự hợp với mình. Bởi khi đã bước chân vào cuộc sống hôn nhân thì vợ chồng cần phải tâm đầu, ý hợp, chung quan điểm sống thì đôi bên mới có thể gắn bó suốt cả cuộc đời. Nhất là phụ nữ khi chọn chồng lại càng phải biết cách quan sát xem chàng trai mình yêu có đúng là chỗ dựa vững chắc để gửi gắm hạnh phúc, tương lai hay không.
Mới đây, cô vợ lên mạng than thở về câu chuyện của chính mình. Cô viết:
"Bạn trai hơn em 4 tuổi, anh ấy chững chạc, công việc ổn định và theo như chia sẻ từ anh thì em biết được, hiện thu nhập của anh ấy khá ổn với mức lương 20 triệu/ tháng chưa kể làm thêm. Dù là đàn ông nhưng tính anh gọn gàng, sạch sẽ. Đặc biệt anh rất chịu khó nấu ăn, ít khi mua đồ hàng quán. Điều này khiến em khá ấn tượng nghĩ anh thật sự là mẫu đàn ông của gia đình, không ngại bếp núc, nội trợ giúp vợ.
Bài chia sẻ của cô gái
Thứ 4 tuần trước là sinh nhật anh, anh mời nhóm bạn thân tới dự. Tự anh nấu nướng, đạo diễn được hết các món. Chiều hôm ấy, anh nhắn em về sớm để đi chợ cùng nhau về làm 2 nồi lẩu cá. Đúng là có đi với anh ấy, em mới được 'mở rộng' tầm mắt về khả năng nội trợ, mua sắm của bạn trai. Mọi thứ anh đều hỏi theo cân, theo lạng, tính sát từng tí.
Ngạc nhiên nhất là anh trả giá rất thành thạo sành sỏi. Bắt đầu là mua cá, anh chọn mua 2 con cá quả là 4.1kg nhân với giá 120k/1kg, hết 492 nghìn. Lúc thanh toán, anh chỉ rút 480k đưa trả người bán. Chủ cửa hàng không đồng ý, anh đứng cò kè từng đồng. Mãi sau họ cũng chịu bán nhưng khi rời bước đi, em còn nghe rõ tiếng bà ấy chửi đổng phía sau: 'Đàn ông gì mà mua bán thêm bớt hơn đàn bà'.
Em muối mặt ngượng nhưng anh thì thản nhiên như không, còn quay bảo: 'Đi chợ là em phải trả giá. Đừng có thấy người ta hô bao nhiều, trả bấy nhiêu là đốt tiền'.
Đến hàng rau, cả đám rau thơm còn nguyên bó của chủ hàng, anh nhảy vào lật lên lật xuống, bới tung hết cả. Bà bán rau xót hàng, nhắc anh nhẹ tay thì anh gắt gỏng: 'Cháu mua hàng mất tiền chứ có xin không đâu mà nhắm mắt nhặt bừa để lấy đồ úa về ăn'.
Em đứng bên ngượng quá giục anh chọn phiên phiến còn đi mua đồ khác. Thế mà mà anh vẫn ngồi tới 10 phút mới chọn xong mấy bó rau. Tổng hết 69k, chủ hàng không có 1 nghìn trả lại, bảo anh lấy thêm 1 nghìn hành. Không ngờ anh gắt: 'Cháu mua đủ hành rồi, mang thêm về lại thừa cho phí. Bác đi đổi tiền đi rồi trả lại cháu'.
Nghe tới đây em choáng váng thất sự về mức độ chi li của người yêu nhưng vẫn cố không thể hiện độ 'sốc'. Tí tới hàng thịt, củ quả, hễ em nhặt đồ lên anh lại bỏ xuống xua tay: 'Không mua nhiều thế em, có mấy người ăn thừa ra lại bỏ đi, phí lắm'.
Trên đường về, anh hớn hở kể thành thích đi chợ từ ngày cấp 2 của mình rằng anh biết mua hàng trả giá từ ngày còn là học sinh. Rồi anh quay ra chê em là phụ nữ mà không biết mặc cả mua hàng. Còn bảo sau này cưới, anh sẽ dạy lại em việc nội trợ chứ không thể để vợ đi mua đồ kiểu à uôm như thế khác gì ném tiền qua cửa sổ.
Bạn trai cứ thao thao bất tuyệt bên cạnh mà tai em thì như ù đặc. Tự nhiên lúc ấy đầu em chỉ tưởng tượng tới cảnh 1 người chồng quá keo kiệt 'đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành' khiến em phát sợ.
Ảnh minh họa
Sau hôm đó, em về kể chuyện với các bạn cùng phòng, cô ấy cười ngặt nghẹo khuyên em đàn ông mà chi li quá lấy về sẽ khổ nên tốt nhất chia tay, 'chạy sớm'. Thật sự, buổi đi chợ cùng anh làm em ám ảnh nên cũng khá đắn đo cân nhắc tới chuyện có cùng anh đi tiếp nữa hay không".
Đàn ông giỏi nội trợ, chi tiêu là điều rất được khuyến khích nên không thể phủ nhận ưu điểm của chàng trai trong câu chuyện trên. Song cũng đúng như những gì cô gái phân vân, cách hành xử của anh hơi có phần chi li, tính toán quá khiến phụ nữ nhìn vào sẽ tưởng tượng ra viễn cảnh tương lai khi phải sống bên mội người chồng chi tiêu quá chặt chẽ.
Cũng có người khuyên cô nên góp ý để bạn trai điều chỉnh lại lối hành xử của mình hòa nhã, xởi lởi hơn cho dễ sống. Tuy nhiên chọn lựa thế nào cho hợp với bản thân thì chỉ cô mới biết để đưa ra quyết định bởi chẳng ai có thể thay cô chọn lựa hạnh phúc.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Yêu4 giờ trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu6 giờ trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu8 giờ trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu11 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu15 giờ trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu15 giờ trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu16 giờ trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu1 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu1 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.
-
Yêu1 ngày trướcXa nhau tới 2 năm, người vợ đã bị chảy máu đến mức phải nhập viện vì anh chồng “yêu” quá mãnh liệt. Bác sĩ cho biết chị gặp phải tai nạn nguy hiểm.
-
Yêu1 ngày trướcDù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...
-
Yêu1 ngày trướcVừa tái hôn với vợ mới nhưng giờ tôi không biết đối diện với sự thật trớ trêu này thế nào, trái đất thật sự nhỏ quá.