- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bất chấp tuổi tác sinh con cho bạn trai ở tuổi 38, 5 tháng sau người phụ nữ khóc ròng
Để mối quan hệ giữa hai người ổn định hơn, thay vì đi đăng ký kết hôn thì chị Mỹ đã bất chấp tuổi tác, mạo hiểm sinh cho bạn trai một cặp sinh đôi bé gái.
Nếu yêu mà chỉ tập trung vào hạnh phúc trước mắt mà không xem xét liệu tình yêu của mình có thể đơm hoa kết trái về lâu dài hay không, thì rất có thể tương lai của bạn là nước mắt và khổ đau.
Chị Vương Mỹ (38 tuổi, sống ở Trung Quốc) từng trải qua một cuộc hôn nhân thất bại. Sau khi ly hôn, chị sống một mình và trong một bữa tiệc của bạn bè, chị gặp được anh Lưu Phúc. Thấy anh ăn mặc bảnh bao, trông có vẻ giống người có tiền nên chị đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Thực ra, ngày trước anh Phúc không có cuộc sống hào nhoáng như bây giờ. Anh ta xuất thân từ nông thôn, sau khi cưới vợ và sinh được một người con trai, hai vợ chồng mở một kho thu mua phế liệu trong thành phố. Vì vợ anh là người chăm chỉ, chịu thương chịu khó nên điều kiện kinh tế của gia đình dần được cải thiện, có của ăn của để.
Chị Vương Mỹ.
Anh Phúc lại có tính thích khoe mẽ nên anh thường lái xe hơi sang trọng, đeo vòng cổ vàng đi dự các buổi họp mặt với bạn bè. Khi thấy Vương Mỹ, anh ta đã bị nụ cười của chị mê hoặc và yêu ngay lập tức. Chính vì vậy, cả hai đã trao đổi thông tin liên lạc với nhau.
Sau đó, anh Phúc ly hôn vợ và lấy một phần tài sản rồi ở bên chị Mỹ. Tuy nhiên, vì bản tính lười biếng nên suốt ngày anh ta chỉ ở nhà ăn không ngồi rồi.
Chỉ trong vòng 3 năm, anh ta không chỉ bán xe ô tô mà còn bán cả vòng vàng. Sau đó, chị Mỹ mới biết bạn trai không hề giàu có như mình tưởng. Dẫu vậy, chị Mỹ vẫn mù quáng tin chắc anh Phúc là bờ vai vững chắc để chị dựa vào cả đời.
Để mối quan hệ giữa hai người ổn định hơn, thay vì đi đăng ký kết hôn thì chị Mỹ đã bất chấp tuổi tác, mạo hiểm sinh cho bạn trai một cặp sinh đôi bé gái.
Nhưng điều mà chị Mỹ không ngờ tới là việc sinh con không những không khiến mối quan hệ giữa cô và bạn trai trở nên thân thiết hơn mà bạn trai chị còn đòi chia tay với lý do “quá nhiều áp lực”, thậm chí còn dọa tái hôn với vợ cũ. “5 tháng sau khi tôi sinh con, anh ta đưa cho tôi một bản thỏa thuận chia tay”, chị Mỹ chia sẻ.
Sở dĩ anh Phúc thấy áp lực vì ngày trước anh có một ít tiền tiết kiệm, dù không đi làm thì hai người vẫn có thể sống một cuộc sống không cần lo cơm ăn áo mặc. Nhưng với sự ra đời của hai đứa trẻ, cặp đôi có nhiều khoản phải chi trả hơn khiến áp lực tăng lên, từ đó mối quan hệ của họ cũng rạn nứt.
Anh Phúc cảm thấy chị Mỹ không còn ân cần như trước, chị hay gắt gỏng và thường xuyên cãi nhau với anh chỉ vì những chuyện vụn vặt, khiến anh khó chịu. Không những vậy, anh ta còn thường xuyên đến tìm vợ cũ xin quay lại khiến chị Mỹ nổi cơn ghen.
Về chuyện này, vợ cũ của anh Phúc nói rằng, chị đã nhìn rõ bộ mặt thật của chồng cũ nên việc tái hôn với anh ta là điều hoàn toàn không thể. Bên cạnh đó, chị cũng cho biết có hai nguyên nhân khiến chị và chồng cũ thường xuyên liên lạc với nhau. Thứ nhất là anh Phúc về thăm con, thứ 2 là anh Phúc đã vay chị 10.000 tệ (khoảng 34 triệu đồng) và không trả được nên mới xin gạt nợ.
Sau khi biết giữa bạn trai và vợ cũ không có khả năng hòa giải, chị Mỹ cũng cảm thấy mình và anh Phúc không có tương lai. Chị nói, dù còn yêu anh ta nhưng trước những gì bày ra trước mắt, chị sẽ chia tay.
Hai người bàn bạc mỗi người sẽ nuôi một con, từ đó sẽ sống cuộc sống của riêng mình. Tuy nhiên, vì hai đứa trẻ còn rất nhỏ, vẫn đang bú sữa mẹ nên nhân viên hòa giải đề nghị hai người nên cân nhắc tới việc chia tay. Sau khi bàn bạc, cặp đôi đã đồng ý ở bên nhau một thời gian nữa trước khi quyết định chia tay hay ở bên nhau trong tương lai.
Tình yêu là một nghệ thuật, nó đòi hỏi sự hiểu biết và cố gắng
Đúng là muốn có một mối tình hạnh phúc, lâu dài thì chỉ yêu nhau thôi chưa đủ mà còn đòi hỏi hai người phải chung thủy, quan tâm, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau.
Quan tâm là sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu về thể chất, tình cảm và tâm lý của người mình yêu. Tôn trọng là sự khiêm tốn và cởi mở, hạn chế bất kỳ nỗ lực nào nhằm nhào nặn người mình yêu thành một hình ảnh hoặc lý tưởng nào đó.
Hiểu biết là sự cam kết tìm hiểu người mình yêu như một thực thể riêng biệt, chứ không chỉ là sự phản ánh bản ngã cho riêng mình. Trách nhiệm là sự cam kết dành thời gian, nỗ lực và công sức cho người mình yêu. Ngoài ra, trách nhiệm còn là khả năng kiếm tiền để nuôi sống gia đình. Chỉ khi có khả năng kiếm tiền nuôi gia đình thì bạn mới có thể cho đi cho mình và nửa kia một mái nhà ấm áp.
Tuy nhiên, nói thì dễ làm thì khó, không phải ai cũng nắm vững được những nền tảng này để xây đắp tình yêu và hôn nhân.
Theo Báo PNTĐ
-
Yêu1 giờ trướcTrở về sau chiến tranh với đôi mắt mù lòa, bàn tay bị cụt, tưởng chừng người thương binh Trần Trọng Thụy sẽ phải sống lẻ loi trọn đời, nhưng chuyện tình như cổ tích đã đến với anh khi gặp lại cô mậu dịch viên xinh đẹp.
-
Yêu15 giờ trướcChuyến du lịch "bão táp" của gia đình bắt đầu từ ngày thứ 2.
-
Yêu1 ngày trướcTôi biết là mẹ lỡ lời. Nhưng giờ chị dâu tương lai đã mất lòng rồi, không muốn tiếp tục quen anh tôi nữa.
-
Yêu1 ngày trướcCô dâu thường chọn một số bạn nữ đặc biệt để làm phù dâu cho mình trong đám cưới; thường đó là những cô gái chưa chồng; vì sao lại như vậy?
-
Yêu1 ngày trướcHôn nhân vốn đã mong manh mà bão thì thổi suốt. Vậy mà chẳng mấy người chịu gia cố nó. Toàn đợi bão đến mới chèo chống neo giữ…
-
Yêu2 ngày trướcGiận dữ và ghen tuông khi biết vợ cũ có người yêu mới sau 7 năm ly hôn, gã đàn ông ở Giang Tô, Trung Quốc xông đến cửa hàng của cô, đánh đập tàn nhẫn.
-
Yêu2 ngày trướcNghe lý do chạy xe xuyên đêm của nam tài xế trẻ tuổi, 2 nữ hành khách xúc động, động viên bằng cách thưởng 220.000 đồng.
-
Bố vợ khen anh rể làm lương tháng 50 triệu, chỉ một hành động sau đó của chồng tôi khiến ông hối hậnYêu2 ngày trướcKể từ đó về sau, bố vợ không còn so sánh tôi với anh rể nữa.
-
Yêu3 ngày trướcĐể tưởng nhớ người yêu đã mất vì tai nạn và thay anh chăm sóc mẹ già, cô gái Đài Loan (Trung Quốc) quyết định tổ chức đám cưới ma với đủ nghi lễ truyền thống.
-
Yêu3 ngày trướcTôi không hiểu vì sao chồng một mực muốn vợ từ bỏ công việc lương cao, đến khi biết sự thật thì vỡ lẽ.
-
Yêu3 ngày trướcNghe những lời mẹ nói, tôi xúc động không sao kiềm chế được.
-
Yêu3 ngày trướcDù bố chồng có cho cả gia tài, tôi cũng không nhận.
-
Yêu3 ngày trướcMột cặp đôi đã ly hôn chỉ 3 phút sau khi ký vào giấy đăng ký kết hôn tại tòa án, vì chú rể xúc phạm cô dâu.
-
Yêu3 ngày trướcVợ nói đúng 1 câu, chồng giao nộp hết tiền bạc, không có nổi 50 ngàn biếu bố mẹ