- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bị nói "bòn là giỏi", nàng dâu chỉ nhỏ nhẹ nhắc 3 từ khiến cả nhà chồng ngồi im như tượng
"Mẹ chồng em nuôi được đàn gà ngon lắm, cả gà thịt lẫn gà đẻ là gần 20 con. Tết xong, trước khi đi mẹ chồng gói cho em 50 quả trứng với thịt thêm 2 con...", nàng dâu kể.
- Chị chồng qua ăn Tết tiện thể chê em dâu: "Mua trâu gác bếp loại 2" rồi nhận pha phản đòn sắc như dao cạo, mẹ chồng cũng phải khen!
- Ngày đầu tiên sau kết hôn đến nhà chồng ăn cơm, dưới bàn ăn chị chồng đá tôi một cước, nhưng tôi lại cảm ơn chị
- Chị chồng được về ngoại ăn Tết, tôi xin về thì bị mắng té tát
Phải làm sao để có thể hòa hợp với chị em nhà chồng là câu hỏi luôn khiến các nàng dâu phải trăn trở.
Cùng tâm sự ấy, một tài khoản facebook có tên V.T cũng mới vào mạng xã hội chia sẻ câu chuyện làm dâu của mình như sau.
T. kể: "Sau cưới vợ chồng em mua nhà sống trên thành phố nên cũng đỡ phải va chạm thường xuyên với chị em bên nhà chồng. Nói thật, trước giờ em là đứa hòa đồng nhưng với 2 người chị chồng thì dù cố cỡ nào, em cũng không thể sống một cách hòa bình, vui vẻ với họ.
Cùng là phụ nữ, cũng đi làm dâu nhưng mấy chị chồng em chẳng bao giờ biết hiểu và thông cảm cho em dâu của mình. Mỗi lần thấy em dâu về quê là kiểu gì họ cũng bóng gió, móc máy rằng: 'Dâu nhà này như khách, lấy chồng sướng thế ai chẳng mong'.
Bố mẹ chồng em lành tính lắm, ông bà chẳng bao giờ xét nét để ý con dâu, chẳng bù cho con gái, cứ thấy em dâu về là bắt bẻ".
Bài chia sẻ của nàng dâu trẻ
T. tâm sự bản thân cô rất muốn gần gũi với 2 chị chồng nhưng họ luôn tự tạo khoảng cách và thiếu sự cảm thông với em dâu thành thử dù cố cỡ nào đi chẳng nữa thì mối quan hệ của T. với các chị chồng cũng vẫn không được gần gũi thân thiện.
"Nhiều hôm bức xúc trước cách hành xử không đúng mực của 2 chị chồng, em cũng tâm sự với anh nhà em. May là chồng em hiểu chuyện, nghe vợ than thở anh lại động viên rằng kệ các chị, mình phận làm em cứ sống đúng mực, lo trọn vai trò, nhiệm vụ trong gia đình là được.
Hôm Tết về, em biếu bố mẹ chồng 5 triệu, ngoài ra sắm sửa đào quất các kiểu kèm theo. Năm nào cũng thế, về thấy nhà còn thiếu gì chúng em mua thêm thứ ấy rồi chuẩn bị thực phẩm để các chị chồng đưa gia đình về ăn uống tụ tập.
Năm nay mẹ chồng em nuôi được đàn gà ngon lắm, cả gà thịt lẫn gà đẻ là gần 20 con. Tết xong, trước khi đi mẹ chồng gói cho em 50 quả trứng gà với thịt thêm 2 con nữa. Đúng lúc đóng thùng thực phẩm thì cả 2 chị chồng chở nhau sang. Nhìn thấy em dâu gói ghém đồ, chị cả bĩu ngay môi bảo: 'Gớm, mợ cũng giỏi bòn nhỉ. Về ăn Tết biếu bố mẹ chồng được vài đồng, lúc đi lại vác hết thùng lớn tới thùng nhỏ, thế này ông bà lỗ vốn'.
Em nghe thực sự là tức tím ruột nhưng cố bơ như không rồi cười tươi bảo với mẹ chồng: 'Hết đàn gà này con lại gửi tiền mẹ mua đàn khác nuôi giúp con nhé'.
2 chị chồng em nghe thế ngơ ngác nhìn nhau. Mẹ chồng em khi ấy mới bảo: 'Em dâu các con chẳng bòn rút, xin gì mẹ cả. Người bòn rút là chúng mày đó. Cả đàn gà ngoài vườn kia là do em nó bỏ chục triệu mua, cám thóc nó cũng chi tiền, mẹ chỉ có công chăm nuôi thôi. 2 đứa mày không mất tiền cũng không mất công mất sức, thi thoảng vẫn về xin gà thịt ăn là ăn gà của em nó đấy. Chúng mày cũng là phụ nữ, cùng cảnh đi làm dâu mà sao cứ về hoạnh họe với em dâu mình thế, không biết xấu hổ, không biết nghĩ à?'.
Ảnh minh họa
Chị chồng em nghe mẹ nói thế, lập tức im tịt mặt đỏ gay vì ngượng. Hôm ấy cả 2 không ai dám bắt bẻ gì em thêm. Nhưng hôm sau, chắc họ bảo nhau nên lần lượt gọi điện nói chuyện vui vẻ với em chứ không kiểu bắt bẻ, hoạnh họe như trước nữa".
Cảnh làm dâu đúng là mỗi người một cảnh, đôi khi lại chính phụ nữ làm khó lẫn nhau trong khi họ cùng ở vị trí đi làm dâu nhà người. Và không phải lúc nào nhẫn nhịn cũng là cách hay để giải quyết mâu thuẫn, ngược lại thẳng thắn, khéo léo mới là chìa khóa để tháo gỡ cởi bỏ những bất đồng, làm hài hòa cũng như bôi trơn mối quan hệ tình cảm gia đình.
Đặc biệt chị em nên cởi mở, đồng cảm với những người cùng danh phận "nàng dâu" như mình. Có như thế phụ nữ sẽ không còn nỗi sợ mang tên "giặc Ngô bên chồng".
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Yêu8 giờ trướcHôm đó vợ đột nhiên nói rằng em trai muốn mua một chiếc ô tô nhưng gia đình không có tiền, vì vậy cô ấy muốn đưa chiếc xe mẹ tôi tặng cho em trai đi. Khi đó tôi phản đối ngay.
-
Yêu12 giờ trướcAnh Thẩm năm nay 43 tuổi, đã kết hôn với vợ được 14 năm. Họ đã ngủ riêng giường được 5 năm và mối quan hệ dần trở nên rất lạnh nhạt.
-
Yêu15 giờ trướcKhi mới yêu, lúc nào bạn cũng cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ và khát khao. Nhưng theo thời gian, tình cảm đó dần trở nên quá đơn điệu, mệt mỏi, nhàm chán.
-
Yêu18 giờ trướcSuy nghĩ về việc chấm dứt một sinh linh mới xuất hiện trong bụng tôi làm tôi đau lòng và cảm thấy tội lỗi.
-
Yêu20 giờ trướcSuốt thời gian mẹ ruột tôi lên chăm con gái ở cữ, mẹ chồng luôn tỏ thái độ không hài lòng.
-
Yêu20 giờ trướcSau 2-3 tháng về chung một nhà, chị M nhận thấy chồng ít quan tâm đến vợ hẳn.
-
Yêu1 ngày trướcPhát hiện bí mật của chồng mà tôi sững sờ và muốn ngã khuỵu.
-
Yêu1 ngày trướcDựa trên cung hoàng đạo của mỗi người, dưới đây là một số đặc điểm hành vi mà người ấy có thể bộc lộ khi ngoại tình.
-
Yêu1 ngày trướcNghĩ lại những chuyện quá khứ tôi vẫn thấy ấm ức nên giờ không biết có cho đằng nội nhận cháu không?
-
Yêu1 ngày trướcNghiên cứu đã chỉ ra hôn nhân càng hạnh phúc thì vợ và chồng càng giống nhau.
-
Yêu1 ngày trướcVợ chồng em chồng tôi giàu có mà vợ lại bị kháng thể kháng tinh trùng, rất khó có con. Hai người bỏ ra không biết bao nhiêu tiền của để chữa trị nhưng không ăn thua.
-
Yêu2 ngày trướcCon gái khi chọn bạn đời không nhất thiết phải coi vật chất là chủ yếu mà phải quan tâm đến danh dự, danh tiếng của gia đình đối phương.