- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sau 5 năm bị cô vợ xinh đẹp bỏ rơi phũ phàng, chồng cũ thành đạt quay lại tìm thì nhận được một tin khiến anh khóc lặng, ôm nỗi ân hận cả đời
"Thế nhưng về đến nơi tôi chỉ gặp được mẹ cô ấy, đồng thời biết một tin khiến tôi khóc lặng không thể tin nổi", người chồng viết.
Có một sự thật là phụ nữ khi yêu luôn nghĩ cho người đàn ông mình yêu, mong có thể mang lại cho anh ấy những điều tốt đẹp nhất. Dẫu cho bản thân họ có phải nhận về thiệt thòi và ấm ức thế nào. Song nhiều khi người đàn ông vô tâm vô tình, lại chẳng hề nhận ra.
Câu chuyện vừa cảm động lại vừa chua xót của một người chồng dưới đây là ví dụ như thế. Câu chuyện cuộc đời mình do chính anh chồng chia sẻ lên mạng xã hội Trung Quốc:
“Tôi và vợ cũ yêu nhau từ cái thuở mười tám, đôi mươi. Lúc ấy chúng tôi đến từ những miền quê khác nhau và cùng làm việc trong một nhà máy. Vợ cũ của tôi rất xinh đẹp và dịu dàng, có nhiều người theo đuổi nhưng cuối cùng tôi đã trở thành người đàn ông may mắn có được cô ấy. Vợ cũ đẹp người đẹp cả nết, cô ấy rất chịu thương chịu khó, tính tình lại thật thà.
Ảnh minh họa
Sau đám cưới, chúng tôi rời bỏ nhà máy về quê tôi để bắt đầu xây dựng cuộc sống mới. Tôi và vợ gom hết vốn liếng mở một cửa hàng kinh doanh nhỏ do tôi phụ trách. Còn vợ tôi thì xin làm nhân viên bán hàng ở trung tâm thương mại. Công việc kinh doanh ban đầu của tôi còn rất khó khăn nhưng vợ luôn động viên, an ủi chồng. Cô ấy cũng không mua quần áo mới, chẳng sắm sửa gì cho bản thân. Mỗi lần nấu mì còn luôn cho tôi hết 2 quả trứng, bảo rằng mình không thích ăn trứng.
Thời gian cứ thế trôi đi, cho đến thời điểm trước khi ly hôn một thời gian, tôi thấy vợ mệt mỏi, phờ phạc rõ rệt. Vì cô ấy phải làm cả ca đêm rất mệt mỏi, tôi khuyên vợ nghỉ việc mà cô ấy không nghe.
Đêm đó trời mưa nhưng hơn 12 giờ đêm rồi mà vợ tôi vẫn chưa về. Tôi định đi đón cô ấy thì mẹ tôi bảo cứ ở nhà ngủ, sáng mai còn dậy làm việc. Nằm mãi sốt ruột, tôi lén dậy đi tìm vợ, thắc mắc không hiểu đã tan ca rồi mà vợ tôi còn đi đâu chưa về.
Đến gần nơi vợ tôi làm việc thì tôi điếng người khi nhìn thấy vợ đang ôm ấp một người đàn ông lạ. Tôi vứt chiếc ô sang một bên, lao đến đấm vào mặt gã đàn ông kia. Nhưng vợ tôi sốt sắng ngăn lại rồi bảo cô ấy và gã ta đã có quan hệ được một thời gian rồi. Gã ta là khách hàng đến mua hàng, là người đàn ông giàu có và đã theo đuổi cô ấy từ lâu. Cô ấy tuyên bố không muốn sống cuộc sống nghèo khổ với tôi nữa và đòi ly hôn.
Tôi lúc ấy đã van xin cô ấy đừng bỏ mình, hứa sẽ chăm chỉ làm lụng để trở nên giàu có hơn. Nhưng vợ kiên quyết không ở lại với tôi. Tôi chẳng còn cách nào khác là chấp nhận ly hôn. Ôm hận thù và cay đắng, tôi quyết tâm làm giàu để cho vợ cũ phải hối hận vì đã bỏ rơi mình.
Sau 5 năm, tôi đã mua được nhà, tậu được xe. Suốt thời gian ấy tôi luôn nhớ đến vợ cũ, yêu hận đan xen khiến tôi không thể quên được cô ấy. Tôi quyết tâm tìm về quê nhà vợ cũ để gặp cô ấy một lần. Tôi và vợ cũ chưa có con chung nên sau ly hôn chúng tôi mất liên lạc.
Thế nhưng về đến nơi tôi chỉ gặp được mẹ cô ấy, đồng thời biết một tin khiến tôi khóc lặng không thể tin nổi. Vợ cũ của tôi đã qua đời cách đây 4 năm vì căn bệnh ung thư!
Ảnh minh họa
Mẹ cô ấy nói rằng khi cô ấy trở về nhà thì sức khỏe đã khá yếu. Cô ấy bảo bị tôi ruồng rẫy vì bệnh tật nên không cho mẹ tìm đến tôi nhờ vả. Vợ tôi đã ra đi trong cô đơn và lặng lẽ như thế. Trong khi tôi chẳng hay biết gì, vẫn ôm trách móc và oán hận với vợ.
Tất cả bởi vì cô ấy quá yêu tôi, cô ấy cũng hiểu rằng tôi rất yêu vợ nên không muốn chồng phải chịu đựng nỗi đau cô ấy qua đời. Để tôi cứ ghét cô ấy rồi cưới người khác, xây dựng một gia đình mới hạnh phúc cũng được.
Nỗi đau đớn và dằn vặt này chẳng biết cả đời tôi có quên nổi không. Tôi chỉ còn biết thay cô ấy phụng dưỡng mẹ già mà thôi…”.
Khi đọc xong câu chuyện trên, nhiều người cho rằng nếu anh chồng kia hiểu và thực sự tin tưởng vợ mình, anh sẽ chẳng dễ dàng đồng ý ly hôn đến thế. Song chuyện đã qua thì chẳng thể lấy lại được, người sống vẫn nên sống thật hạnh phúc và vui vẻ.
Chỉ mong những cặp vợ chồng đang còn bên nhau sẽ lấy đó làm bài học. Để không bao giờ phải rơi vào cảnh ngộ đầy hối hận, đau xót như người đàn ông trong câu chuyện phía trên.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Yêu5 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu9 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu10 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu14 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu18 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu1 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu1 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.