- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chiến thuật "cưa đổ" mẹ chồng
Không phải ngẫu nhiên những nàng dâu này được mẹ chồng quý mến. Họ có cả chiến thuật mới "cưa đổ" được mẹ chồng đấy.
Chị Phương Nhi (Q7, TPHCM) đã có những chia sẻ thú vị làm sao để
chung sống hòa thuận và gắn bó với mẹ chồng mình như mẹ đẻ dưới một mái
nhà.
“Mỗi
dịp cuối tuần hay vào dịp lễ, mình với mẹ chồng thường cùng nhau đi chợ
mua đồ ăn về nấu cho cả nhà. Thấy hai mẹ con quấn quýt lấy nhau, không
ít các chị bán rau quả cứ nhầm mình là con gái của mẹ chồng mới ghê chứ”, chị cười kể.
Bí
quyết của chị Nhi không khó như các cô con dâu vẫn tưởng đó là chị rất
chịu khó chú ý và quan tâm đến những sở thích vụn vặt nhất mà mẹ chồng
chị thích. Ví dụ điển hình như một chuyện nhỏ nhặt nhất trong bữa ăn đó
là bát mắm tôm chấm thịt. Bữa ăn nào có món thịt luộc chị đều chuẩn bị
kỹ càng đến hai bát để chấm. Vì mẹ chồng chị không ăn cay được nên chị
cất công học cách pha chế mắm tôm như thế nào cho ngon rồi dọn riêng cho
mẹ chồng một chén mắm chấm không tỏi, không ớt. Mẹ chồng chị có sở
thích là ăn ớt xanh. Thế là mỗi lần đi siêu thị, chị đều mua một ít về
bỏ tủ lạnh dùng dần. Mẹ chị thấy vậy rồi mắng chị là mua nhiều để nó hư
lại phí. Thấy vậy, chị cười xuề xòa đáp: “Nhúm ớt có mấy tiền đâu mẹ, thà phí mấy nghìn còn hơn là nhỡ hết mà chưa kịp mua, mẹ lại ăn không ngon miệng”.
Chị kể: “Mỗi
lần như vậy mẹ chồng mình lấy làm ưng ý lắm nhưng ít khi biểu hiện ra
mặt để mình biết. Một lần có bà bạn đến nhà chơi, mình ở trên lầu, nghe
mẹ chồng mình thỏ thẻ ‘Con dâu
tôi nó hiếu thảo lắm, thương tôi như mẹ nó vậy, đến bát mắm tôm mà nó
còn làm riêng cho tôi chấm, quân tâm đến tôi từ những cái nhỏ nhặt. Tôi
thích ăn gì nó đều mua sẵn rồi bỏ trong tủ lạnh, chưa hết nó lại mua cái
khác rồi’ làm chị thấy như mở cờ trong bụng”.
Nhà
chồng chị là trưởng nên một năm có rất nhiều ngày giỗ chạp ông bà, các
cụ hai bên nội ngoại chồng, chị đều ghi tất tần tật vào cuốn sổ tay nhỏ,
sát đến ngày lại nhắc để cùng mẹ chồng chuẩn bị cho tươm tất. Mặc dù ở
nhà, chị nắm rõ cách nấu các món cúng giỗ nhờ học được từ mẹ, thậm chí
có những món chị nấu còn ngon hơn cả mẹ chồng nhưng cứ hễ nấu món gì,
chị đều quay sang hỏi bà bí quyết làm sao để nấu ngon như bà khiến mẹ
chồng chị lấy làm thích chí lắm. “Lúc
thì mình hỏi làm sao để tỉa củ cà rốt đẹp như mẹ, lúc thì mình hỏi ninh
thịt thăn bò trong bao nhiêu phút là mềm. Có cái gì mình không biết,
mình đều hỏi mẹ chồng cụ thể. Thứ nhất là bổ sung vào sổ tay nấu ăn
những bí quyết gia truyền của gia đình nhà chồng, thứ hai nữa là mình
tạo cho bà cảm giác mình cần mẹ chồng. Vì vậy, mình hay được mẹ chồng
tẩm bổ cho, lúc thì bát gà tần thuốc bắc, lúc thì bát canh khoai sọ sườn
non...”, chị cười lớn kể.
Chiến thuật của chị đã chinh phục thành công thiện cảm của mẹ chồng (Ảnh minh họa).
Cũng là người đã "cưa đổ" thành công trái tim mẹ chồng là chị Diệu Hiền (Ba Đình, Hà Nội). Chị cho hay: “Mẹ chồng mình cực kì thương con dâu. Thậm chí nếu bà thấy mình đi làm về mà lại tất bật vào bếp nấu ăn, trong khi chồng mình nằm dài xem ti vi thì bà lại mắng cho anh một trận. Chồng mình lại thuộc dạng điếc không sợ súng nên phải đến khi bà cầm chổi đánh cho mấy cái, lúc đó mới chịu xuống phụ vợ nhặt rau ấy chứ”.
Chị chia
sẻ, để “lôi kéo” được mẹ chồng về phe mình, chị đã mất một thời gian
dài thích nghi với cuộc sống nhà chồng, lúc đó chị mới rút ra những kinh
nghiệm xương máu cho bản thân mình.
Trước đây,
vào những dịp như mùng 8/3 hay 20/10, chị đều đích thân đến cửa hàng
đặt một lẵng hoa thật đẹp rồi nhờ dịch vụ vận chuyển mang đến tận nhà
tặng mẹ chồng. Chị ngồi ở cơ quan mà trong lòng lấy làm vui sướng lắm,
nghĩ bụng thế nào về cũng được mẹ chồng tấm tắc khen. Nhưng ai mà ngờ
được lúc về nhà, chị bị bà mắng cho một trận. Mẹ chồng chị bảo như thế
là phung phí, hoa để vậy nhiều lắm là 3 ngày rồi cũng quăng vào sọt rác,
chi bằng để số tiền ấy đi làm từ thiện còn hơn. Chị tiu nghỉu, ậm ừ đi
lên phòng, nghĩ chiến thuật này của mình thực sự không ổn.
Chị
Hiền cho biết, chị bị mắc kẹt trong suy nghĩ không tặng thì không được,
mà tặng thì lại bị mẹ chồng mắng. Rồi chị chợt nghĩ ra kế sách hay đó
là nếu tặng hoa tươi mà không chơi lâu dài được thì tặng hoa chậu hay
giỏ lan chẳng hạn.
"Hôm
ấy sinh nhật mẹ chồng, đi làm về mình khệ nệ xách thêm hai giỏ lan tím
với lan vàng. Mẹ chồng thấy vậy ra xách giùm mình rồi hỏi ‘Của ai đây’.
Mình trả lời tỉnh queo ‘Quà sinh nhật của mẹ đấy’. Mình để ý thấy mẹ
chồng mình cười tủm tỉm rồi lấy bình xịt hai giỏ lan mà vẫn không quên
mắng yêu mình ‘Mua làm gì cho tốn kém hả con’”, chị cười ríu rít kể lại.
Một
lần khác, khi bố chồng chị đi du lịch Thái Lan với cơ quan, chồng chị
thì đi công tác Sài Gòn chưa về. Ở nhà chỉ còn hai mẹ con lủi thủi, chị
bèn nghĩ nhân dịp này chị sẽ rủ mẹ chồng đi đổi gió. Chị đặt một phòng ở
nhà hàng sushi rồi về nhà chọn cho mẹ chồng bộ váy đẹp nhất để hai mẹ
con xúng xính dắt nhau đi hẹn hò.
“Chiến thuật của mình đã cưa đổ
mẹ chồng thành công. Mẹ chồng thương mình lắm, sáng sớm dậy đi làm,
mình đã được mẹ chồng chuẩn bị cho lúc thì bát bún thịt kèm ly sữa, lúc
thì bát phở kèm ly nước cam. Mẹ bảo mẹ rảnh rang hơn mình nên muốn dậy
sớm để chuẩn bị bữa sáng cho tươm tất. Rồi vào mỗi dịp cuối tuần, mẹ
chồng đều rủ mình đi mua sắm, đi siêu thị mà chưa lần nào phải để mình
phải trả tiền cả...”, chị mỉm cười tâm sự.
Rồi
đến những ngày tháng mình mang thai, mẹ chồng đều lân la hỏi những bài
thuốc dân gian để chữa những bệnh cảm vặt vãnh cho chị. Tối nào mẹ chồng cũng bắt chị đi thể dục với bà để sau này dễ sinh nở hơn. “Có
lần hai mẹ con mình đi dạo với nhau, mẹ chồng mình bảo ‘Ngày xưa mẹ đã
chịu khổ lắm rồi, nên bây giờ, mẹ không đặt nặng vấn đề mẹ chồng con dâu
như các bà, các cụ ngày xưa. Mẹ xem con như con gái của mình vậy’. Thậm
chí, bà còn bảo hẹn mẹ mình để cả hai cùng đi uống café tâm sự cho gần
gũi nhau hơn”, chị kể.
Theo Trí thức đẹp
Theo Trí thức đẹp
-
Yêu10 giờ trướcHôm bạn trai của em về ra mắt, vợ chồng tôi chuẩn bị rất chu đáo để đón tiếp vị khách đặc biệt.
-
Yêu15 giờ trướcNgay hôm sau em dâu đưa người đàn ông ấy về nhà chào hỏi. Bất ngờ vừa thấy cậu ấy, cả bố mẹ tôi đều khóc nấc chạy ra ôm chầm.
-
Yêu1 ngày trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu1 ngày trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu1 ngày trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu1 ngày trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu2 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu2 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu2 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu2 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu2 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu2 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.