- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chồng bận đàn đúm, vợ một mình chăm con ốm, mẹ chồng đến lật tung mâm nhậu của con trai và gạch đầu dòng cho phụ nữ: Khi chọn chồng hãy chú ý đến nhà chồng đầu tiên
Nếu có vấn đề bất công trong hôn nhân, phụ nữ cần phải nói ra hơn là âm thầm chịu đựng. Sự âm thầm chịu đựng của họ chẳng khác gì tạo thành một sự cổ vũ để chồng tiếp tục các hành vi sai trái.
- Màn “dằn mặt” chị dâu chồng sắp cưới cực đanh thép của cô gái trẻ, chỉ dùng vài câu nói nhưng khiến đối phương im bặt, chẳng dám ho he
- Thấy chồng được "Bộ Y tế" gửi hẳn 3 tin nhắn liên tiếp bằng iMess, vợ mở ra xem mới khóc nấc vì hình ảnh đính kèm
- Mắng vợ “đàn đúm” khi thông báo đi họp lớp nhưng chồng lại bị “bắt thóp” bởi một sơ hở không ngờ khiến anh chồng “há miệng mắc quai”
Khi một người đàn ông kết hôn, anh ta phải gánh vác trách nhiệm gia đình. Nhất là sau khi có con, họ càng cần quan tâm, chú ý nhiều hơn nữa.
Vợ chồng đặt con cái lên đầu, cùng nhau vun vén cho tổ ấm nhỏ, chỉ có như vậy thì mới hạnh phúc được, con cái cũng nhờ đó mà được chăm lo chu đáo. Tuy nhiên nhiều đàn ông tuy có gia đình nhưng cảm giác vẫn chưa trưởng thành, sống vô tư như khi chưa kết hôn.
Nếu con trai phạm sai lầm thì cha mẹ cần dùng “uy quyền” của mình nắn chỉnh lại họ.
01
Sau khi kết hôn, Hằng không sống cùng gia đình chồng. Cô và Tuấn định cư ở thành phố, bố mẹ chồng ở quê. Nhà chồng cô đều là những người thôn quê giản dị, học không cao, làm ruộng làm vườn nhưng rất ngay thẳng, tốt bụng và đối xử tốt với con dâu.
Bình thường nếu không có việc họ cũng chẳng lên thành phố. Sau khi con trai đầu lòng chào đời, bố mẹ chồng vì nhận nhiều ruộng vườn, không thể giúp đỡ được trong việc trông con nên gửi rất nhiều đồ ăn, rau củ lên cho con dâu tẩm bổ. Dù bố mẹ chồng không học nhiều, sống ở quê nhưng Tuấn lại khá sợ bố mẹ mình. Có lẽ họ thẳng thắn, quyết liệt và luôn nghiêm khắc với con cái.
Nhà chồng chẳng có gì đáng lo ngại, tuy nhiên Tuấn - chồng Hằng lại là vấn đề lớn nhất của cô. Bởi vì không sống chung với bố mẹ nên anh ta giữ nguyên lối sống như trước khi kết hôn dù đã có gia đình, có con trai đầu lòng.
Sau khi Hằng sinh con, Tuấn nhiều lúc cáu bẳn, cho rằng vì bé quấy khóc, ồn ào nên ngày nào anh cũng ra ngoài đi chơi.
Nhiều lúc Hằng bận rộn quá mức, muốn chồng giúp đỡ mình nhưng Tuấn càng thể hiện sự vô trách nhiệm. Anh ta chê Hằng không khéo léo, không biết dỗ dành để con khóc ầm ĩ, ồn ào ảnh hưởng đến giấc ngủ.
Hằng vốn là một người quá mức hiền lành nên nhẫn nhịn cam chịu. Càng như thế, Tuấn càng quá quắt hơn.
Nếu có vấn đề bất công trong hôn nhân, phụ nữ cần phải nói ra hơn là âm thầm chịu đựng. Sự âm thầm chịu đựng của họ chẳng khác gì tạo thành một sự cổ vũ để chồng tiếp tục các hành vi sai trái.
02
Sau này Tuấn thậm chí sa đà vào thú chơi bời nhậu nhẹt, suốt ngày được đám bạn rủ rê ăn uống. Cơ quan Tuấn vốn làm ngày thứ 7, vậy mà nhiều tuần liền anh ta trốn cả làm để đi ăn nhậu, tụ tập bạn bè cho thoải mái. Vì vậy mà Tuấn bị trừ lương, hai vợ chồng cãi nhau vì vấn đề ấy.
Đứa bé 8 tháng tuổi bị sốt, Hằng muốn đưa con đi bệnh viện. Tuấn bảo Hằng tự bắt taxi đưa con đi. Hôm nay anh mời bạn bè đến nhà tụ tập.
Hằng quá mức điên tiết và mệt mỏi nên chẳng thèm tranh cãi. Cô đến bệnh viện một mình, gọi điện cho mẹ chồng ở cách đó 30km đến cùng.
Mẹ chồng tất tả đến viện cùng Hằng sau khi nghe con dâu báo. Khi bà hỏi Tuấn ở đâu, Hằng ngập ngừng rồi chia sẻ về việc chồng mình hiện đang ở nhà, tụ tập với bạn bè. Suốt 3 ngày nay, hôm nào anh cũng có nhóm bạn uống rượu đến say mèm.
Mẹ chồng Hằng bắt đầu tức giận. Bà bảo rằng mình sẽ tự đi về để xem thế nào. Vừa đến gần căn hộ của Hằng và Tuấn, bà đã nghe tiếng hát karaoke vọng ra. Bên trong tất cả đang chén chú chén anh vui vẻ.
Bà lao vào, gạt chén rượu trên tay con trai, lật tung mâm nhậu rồi túm lấy tay Tuấn và lôi ra ngoài. Sau đó bà bắt đầu mắng mỏ, quay sang những người bạn kia và chất vấn có biết chuyện con trai Tuấn bị ốm đang nằm viện không mà còn dám tụ tập.
Nhìn thấy tình cảnh không ổn, 4-5 người bạn kia vội vã chào hỏi rồi về thẳng.
Việc “nắn gân” những ông chồng đôi lúc phải cậy nhờ đến những bậc phụ huynh. Đàn ông ở tuổi nào đi chăng nữa thì cũng cần bố mẹ chấn chỉnh lại cách sống giúp.
03
Tuấn không ngờ mẹ mình lên, cũng không ngờ bà tức giận đến thế. Anh ta hoảng hồn và lắp bắp hỏi xem bà lên lúc nào. Mẹ chồng không quan tâm, hỏi thẳng rằng có phải Tuấn thoái thác chuyện đưa con trai đi viện, chỉ biết đàn đúm chơi bời. Anh ta im lặng, chẳng nói được câu nào.
Mẹ anh ngay lập tức gọi điện cho chồng ở quê lên để giải quyết con trai. Tối hôm đó, Hằng và con trai về nhà. Mẹ chồng cô thẳng thừng tuyên bố rằng nếu chính Tuấn không thay đổi, vợ chồng bà sẽ chỉ nhận dâu nhận cháu chứ không nhận con trai.
Bố mẹ Tuấn làm mọi thứ hết sức quyết liệt. Họ hiểu rằng cuộc hôn nhân của con trai mình đang đứng trên bờ vực, họ phải làm mọi thứ để cứu vớt nó. Nếu Tuấn tiếp tục u mê, chìm đắm vào những cuộc vui và sống vô trách nhiệm thì anh ta sẽ mất đi hạnh phúc của riêng mình.
Ngay sau đó, bố mẹ Tuấn quyết định thay phiên nhau lên sống ở nhà anh trong vòng 3 tháng để đỡ đần con dâu và cũng để giám sát chính con trai mình.
Sự quyết tâm đến cùng đó khiến Tuấn sợ hãi và nhận ra nhiều điều. Dần dần anh rời khỏi những hội nhóm vì nhận ra ở đó chỉ có tụ tập, rượu chè chứ không có được điều gì tích cực. Anh dành nhiều thời gian cho con cái, tình cảm vợ chồng cũng tăng lên.
Sau hơn 1 năm, tình hình gia đình Tuấn và Hằng có những chuyển biến tích cực. Sau này, chính Hằng cũng thú nhận rằng bố mẹ chồng đã kịp thời “giải quyết” nhiều vấn đề trong hôn nhân của vợ chồng cô. Nếu không có lẽ họ đã ly hôn rồi.
Bởi vậy, dù con cái đã kết hôn nhưng nếu họ lầm đường lạc lối, cha mẹ vẫn nên kéo con cái lại con đường đúng đắn. Khi con dâu nhận thấy bản thân không thể quản chồng, thi thoảng có thể nhờ đến sự trợ giúp của mẹ chồng. Đã là người một nhà thì nên cùng cố gắng để gia đình hạnh phúc hơn.
Phụ nữ chọn chồng cũng nên chú ý nhiều đến gia đình chồng. Cha mẹ nghiêm minh, công bằng thì mới hỗ trợ được họ trong cuộc hôn nhân dài đằng đẵng về sau.
Theo Nhịp Sống Việt
-
Yêu5 phút trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 giờ trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu4 giờ trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu7 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu10 giờ trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu11 giờ trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu12 giờ trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu1 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu1 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.
-
Yêu1 ngày trướcXa nhau tới 2 năm, người vợ đã bị chảy máu đến mức phải nhập viện vì anh chồng “yêu” quá mãnh liệt. Bác sĩ cho biết chị gặp phải tai nạn nguy hiểm.
-
Yêu1 ngày trướcDù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...
-
Yêu1 ngày trướcVừa tái hôn với vợ mới nhưng giờ tôi không biết đối diện với sự thật trớ trêu này thế nào, trái đất thật sự nhỏ quá.