- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chồng tỷ phú có loạt bạn gái đáng tuổi cháu, hàng chục năm chỉ ở khách sạn không về nhà, vợ kiên quyết 70 năm không ly hôn vì một tính toán “cực gắt”
Nếu có ly hôn, người vợ này vẫn thừa sức hưởng vinh hoa phú quý cả đời. Thế nhưng bà vẫn lựa chọn "chịu đựng hôn nhân" vì tính toán riêng.
- Em trai danh ca Ngọc Sơn: Là ca sĩ đình đám nhưng bỏ hát làm kinh doanh, thành tỷ phú, sở hữu cơ ngơi đồ sộ
- Tiết lộ người phụ nữ được tỷ phú Amazon ôm lấy đầu tiên khi quay về đất liền an toàn, "kẻ thứ 3" cũng phải nhường chỗ
- Cận cảnh không gian sống thượng lưu của nữ tỷ phú người Việt có "toà lâu đài" 800 tỷ, tiện nghi không khác gì resort 6 sao!
Cuộc hôn nhân tưởng như hoàn mỹ
Lã Chí Hòa là một tỷ phú lừng danh Hong Kong với khối tài sản trên dưới 20 tỷ đô. Ông kinh doanh trên nhiều lĩnh vực như khách sạn, bất động sản, khoáng sản, vật liệu xây dựng và cả sòng bài.
Ông và vợ Triệu Cẩm Bính đã kết hôn và ở bên nhau được hơn 70 năm. Mối quan hệ giữa họ có những điều vô cùng đặc biệt khiến người ta bàn tán xôn xao.
Họ Lã sinh ra ở Quảng Đông vào năm 1929 trong một gia đình thương nhân giàu có. Ngay từ khi còn rất trẻ, ông đã bước vào con đường kinh doanh và thu được nhiều thành công.
Đến năm 1952, Lã Chí Hòa kết hôn với Triệu Cẩm Bính sau khi được mai mối. Cả hai đều xuất thân từ những gia đình giàu có nên đây là cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối.
Đám cưới năm đó, cặp đôi tổ chức tiệc ở một khách sạn hạng sang với một đoàn xe sang rước dâu khiến ai cũng ngước nhìn. Từ đó cho đến nay, đã 70 năm, họ vẫn là một đôi vợ chồng gắn bó bên nhau.
Triệu Cẩm Bính không phải là người phụ nữ bình thường. Xuất thân giàu có nên bà cũng hiểu về cuộc sống của giới thương gia. Bà giúp đỡ chồng rất nhiều cho sự nghiệp và đồng thời chăm lo tốt cho gia đình mình.
Vợ chồng Lã Chí Hòa trong ngày cưới.
Đối với những người như Lã Chí Hòa, có cô vợ lo toan trong ngoài, đối nội đối ngoại như thế không còn gì bằng. Sau này, ông thành lập quỹ tín thác của gia đình, Triệu Cẩm Bính cũng trở thành người hưởng lợi chính. Chừng đó cũng đủ hiểu Lã Chí Hòa coi trọng người vợ này ra sao.
Năm 2002, cặp đôi kỷ niệm 50 năm ngày cưới tại một khách sạn sang trọng với hàng loạt những người giàu có ở Hong Kong tham dự. Tại đây, ông cũng tuyên bố về cuộc sống hôn nhân suốt nửa thế kỷ của hai vợ chồng và nhận về nhiều lời chúc tụng.
Cặp đôi từng đồng hành với nhau ở nhiều sự kiện.
Triệu Cẩm Bính sinh cho chồng 2 cô con gái và 3 người con trai. Cuộc hôn nhân cứ ngỡ như vậy là hạnh phúc.
Tuy nhiên, đằng sau bí mật của tầng lớp siêu giàu này cũng có nhiều điều khiến người ta ngẫm nghĩ.
Nguyên nhân khiến vợ "chịu đựng hôn nhân" suốt 70 năm
Theo nhiều nguồn tin, vợ chồng Triệu Cẩm Bính và Lã Chí Hòa chỉ đang trình diễn ra rằng mình sống hạnh phúc bên nhau. Thực tế không phải như vậy.
Theo đó, họ Lã đã không ở biệt thự nhà mình nhiều năm. Hàng chục năm nay, ông sống ở một căn trong khách sạn thuộc quyền sở hữu của ông. Triệu Cẩm Bính một mình ở nhà với các con mà thôi. Đó cũng là lí do mà rất ít sự kiện tỷ phú này cho vợ đồng hành cùng.
Cách đây vài năm, truyền thông Hong Kong từng chụp được bức ảnh Lã Chí Hòa đưa hai người mẫu vào một cửa hàng massage chân ở Hong Kong vào ngày mùng 2 Tết.
Hình ảnh Lã Chí Hòa cùng các cô gái lạ.
Sau đó, họ cũng chụp được ảnh Lã Chí Hòa dẫn một người đẹp chân dài ra đường. Tất cả họ đều vô cùng trẻ trung còn tỷ phú giàu sang này thì đã hơn 90 tuổi. Chuyện tỷ phú này có nhiều bạn gái trẻ đã gây ồn ào tại Hong Kong. Bởi vậy, cái gọi là gia đình hạnh phúc của ông lại càng bị mỉa mai hơn nữa.
Biết được chồng lúc nào cũng có những cô gái đáng tuổi cháu, trẻ đẹp vây quanh nhưng Triệu Cẩm Bính không còn cách nào khác. Tài sản chồng để cho bà lên đến cả trăm tỷ, song ngần ấy cũng chẳng giải quyết được sự bất lực, cô đơn của người phụ nữ với cuộc hôn nhân chỉ trên danh nghĩa.
Lã Chí Hòa vẫn còn phong độ.
Dù phải chịu đựng hôn nhân thì người vợ này vẫn không ly hôn.
Đối với nhiều người, nếu đã chắc có tài sản lớn thì tội gì không ly hôn. Chuyện tỷ phú Lã Chí Hòa không về nhà mà sống riêng ở khách sạn diễn ra hàng chục năm nay rồi chứ không phải mới. Tuy nhiên, với một người sinh ra trong nhà giàu, cùng chồng gây dựng tài sản thì Triệu Cẩm Bính không bao giờ làm vậy.
Người phụ nữ này thừa hiểu rằng, một khi mình ly hôn thì chồng sẽ dễ dàng có vợ khác dù tuổi của ông có cao đến mức nào. Lúc đó, khối tài sản và quyền thừa kế của 5 đứa con bà bị đe dọa nghiêm trọng.
Hai vợ chồng cùng những người con của mình.
Vì lí do muốn bảo toàn tài sản cho các con, Triệu Cẩm Bính thà hi sinh thân mình, sống cô đơn còn hơn tạo ra cuộc chiến tranh giành về sau. Cho đến hiện tại, kế hoạch và tính toán của bà vẫn đi đúng hướng. Ngần ấy năm qua, người ta cũng không hề nghe được phong thanh tin tức nào liên quan đến chuyện Lã Chí Hòa có con riêng. Đây có thể cũng là một phần trong thỏa thuận giữa hai vợ chồng với nhau.
Hiện tại, những người con của họ đều giúp cha trong việc quản lý công việc kinh doanh của gia đình.
Đôi khi, kết hôn với những người giàu có không chắc sẽ nhận về hạnh phúc trọn vẹn. Như câu chuyện của Triệu Cẩm Bính cũng là một ví dụ điển hình.
Theo Nhịp Sống Việt
-
Yêu12 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu17 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu17 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu21 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu1 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu2 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.