- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Có thể cứu vãn hôn nhân khi chồng ngoại tình?
Đương nhiên là khi "ăn vụng" người đàn ông nào cũng muốn che giấu. Những công cụ giao tiếp kết nối với tình nhân luôn được họ để trong tầm kiểm soát, đề cao cảnh giác trước vợ.
- Cùng chồng tới tòa án, đi nửa đường, tài xế nháy mắt, quay đầu lại nhìn, tôi quyết định trở về nhà
- Phản ứng Hà Thanh Xuân khi biết 'vua cá Koi' để lại tài sản cho vợ cũ
- Ra nước ngoài làm ăn, mẹ đơn thân Việt cưới chồng kém 3 tuổi: Phản pháo lời đồn lấy chồng Dubai đổi đời và câu chuyện về mẹ chồng như mơ
Điện thoại là công cụ hữu hiệu hết sức thông minh, kết nối mọi lúc, mọi nơi, mạng FB, zalo, viber… luôn để mật mã, để câm.
Tên của tình nhân không bao giờ được công khai, phải biến tấu dưới dạng mã hóa hoặc dùng tên nào đó nam tính để ít bị nghi ngờ.
Mặc dầu có sự cam kết với nhau là hạn chế liên lạc khi ở nhà nhưng vì đôi lúc chẳng tránh được cảm xúc. Khi yêu, người ta thường rất nhớ nhau, cần quan tâm, cần thể hiện tình cảm với nhau nên quên lời cam kết. Đôi khi vẫn muốn nhắn tin hoặc gọi nói dăm ba câu: "Anh nhớ em", "Anh muốn bên em", "Anh đang nghĩ về em"…
Vì thế, đàn ông phiêu lưu vẫn để ý ngó điện thoại thường xuyên. Nếu thấy có tin nhắn hoặc cuộc gọi thì phải nhanh chóng tìm chỗ an toàn để hồi đáp.
Có rất nhiều giai thoại về việc tình nhân giả xưng là nhân viên, là người bảo vệ… để gọi điện và xưng hô "chú cháu", "chị em" nhằm đánh lạc hướng, để không ai nghi ngờ, để vẫn có thể nghe được cuộc gọi, và hẹn hò ngay trong ngôi nhà của mình.
Ví dụ thế này:
"Cháu kiểm tra ngay hồ sơ cho chú nhé. Hồ sơ số một (tức là hẹn vào lúc 1h), của nhân viên từng làm ở Công ty Hồng Hoa (gặp nhau ở khách sạn Hồng Hoa). Ngày mai thứ Hai chú sẽ đến xem ngay và phản hồi phòng nhân sự, họ vừa nhắn tin cần gấp...".
Còn nếu hẹn ở FB thì lấy nick là Vịt, Ngan, Ngỗng... để vợ có hỏi thì bảo là chơi game cho xả stress, đỡ phải đi đàn đúm, bia rượu ngoài đường còn mệt hơn nhiều...
Có một số đàn ông vốn dĩ gia trưởng nên vợ anh ta chẳng bao giờ có thể tiếp cận được điện thoại của chồng.
Anh ta cố tình giấu nhẹm, không muốn cho ai biết về các hoạt động giao tiếp của mình trên điện thoại và trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Trường hợp này những người vợ càng khó phát hiện sự thật.
Người ta vẫn nói rằng "khi yêu thì khó che giấu" nhưng thực sự, những cuộc phiêu lưu tình ái giữa đàn ông và đàn bà nhiều lúc chưa hẳn là vì tình cảm sâu sắc. Họ thường có thỏa thuận ngầm với nhau nên việc che giấu này không hẳn khó đối với những người từng trải, qua nhiều va vấp.
Việc che giấu này thường chỉ khó khăn đối với những người thiếu kinh nghiệm. Nếu người vợ khôn ngoan, tinh ranh thì chẳng mấy khó khăn để phát hiện ra sự thay đổi ở chồng.
Việc đàn ông phiêu lưu tình ái mà giấu giếm vợ cũng chứng tỏ phần nào họ sợ vợ biết sự thật.
Họ sợ mất đi niềm tin, mất đi tình cảm của mình với vợ. Điều đó cho thấy trong thâm tâm, đàn ông vẫn xem vợ là người quan trọng trong cuộc đời mình. Nếu việc phiêu lưu tình cảm đó không còn muốn che giấu, không còn muốn bưng bít nữa thì người vợ đã thực sự không còn quan trọng trong tim chồng.
Tình trạng lúc này đã trở nên tồi tệ, khó lòng cứu chữa. Khi ấy, người chồng như thách thức và có vẻ như sẵn sàng đương đầu với cuộc ly hôn nếu vợ khởi xướng. Chỉ cần một động thái nhỏ của người vợ, đàn ông sẽ "châm ngòi" và để cho mọi chuyện kết thúc đúng theo ý mà anh ta mong muốn.
Thế nên, nếu thấy chồng còn che giấu, ít nhiều các bà vợ nên mừng vì điều này có nghĩa hôn nhân vẫn còn có thể cứu vãn.
Theo Giáo dục thời đại
-
Yêu11 giờ trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu14 giờ trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.
-
Yêu18 giờ trướcXa nhau tới 2 năm, người vợ đã bị chảy máu đến mức phải nhập viện vì anh chồng “yêu” quá mãnh liệt. Bác sĩ cho biết chị gặp phải tai nạn nguy hiểm.
-
Yêu20 giờ trướcDù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...
-
Yêu22 giờ trướcVừa tái hôn với vợ mới nhưng giờ tôi không biết đối diện với sự thật trớ trêu này thế nào, trái đất thật sự nhỏ quá.
-
Yêu1 ngày trướcHôm đó vợ đột nhiên nói rằng em trai muốn mua một chiếc ô tô nhưng gia đình không có tiền, vì vậy cô ấy muốn đưa chiếc xe mẹ tôi tặng cho em trai đi. Khi đó tôi phản đối ngay.
-
Yêu1 ngày trướcAnh Thẩm năm nay 43 tuổi, đã kết hôn với vợ được 14 năm. Họ đã ngủ riêng giường được 5 năm và mối quan hệ dần trở nên rất lạnh nhạt.
-
Yêu1 ngày trướcKhi mới yêu, lúc nào bạn cũng cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ và khát khao. Nhưng theo thời gian, tình cảm đó dần trở nên quá đơn điệu, mệt mỏi, nhàm chán.
-
Yêu1 ngày trướcSuy nghĩ về việc chấm dứt một sinh linh mới xuất hiện trong bụng tôi làm tôi đau lòng và cảm thấy tội lỗi.
-
Yêu1 ngày trướcSuốt thời gian mẹ ruột tôi lên chăm con gái ở cữ, mẹ chồng luôn tỏ thái độ không hài lòng.
-
Yêu1 ngày trướcSau 2-3 tháng về chung một nhà, chị M nhận thấy chồng ít quan tâm đến vợ hẳn.
-
Yêu2 ngày trướcPhát hiện bí mật của chồng mà tôi sững sờ và muốn ngã khuỵu.