- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đòn ghen chất lượng như người vợ nách 3 con: Tiểu tam ngang nhiên xuất hiện bên chồng, bà không thèm ra mặt mà chỉ dùng 8 từ khiến cô ta gục ngã
Với nhiều người, đối phó kẻ thứ 3 chẳng phải đánh đập hay dọa dẫm, chấm dứt được ảo tưởng của cô ta về tình yêu mới là điều quan trọng nhất.
Người phụ nữ vừa sinh đã gật đầu để chồng ra tiền tuyến
Lão Xá là một nhà văn nổi tiếng thời kỳ Trung Hoa Dân Quốc. Sự nghiệp của ông khiến người ta ngưỡng mộ rất nhiều nhưng câu chuyện hôn nhân mới càng gây chú ý hơn nữa.
Lão Xá kết hôn với cô vợ Hồ Khiết Thanh năm 32 tuổi. Hồ Khiết Thanh sinh năm 1905 trong một gia đình khá giả. Bà yêu thích văn học và nghệ thuật từ nhỏ. Sau này theo học ở Đại học sư phạm Bắc Kinh.
Khi Khiết Thanh còn đang đi học thì Lão Xá đã du học từ Anh về nước.
Hồi đó, Đại học Sư phạm Bắc Kinh hay mở những buổi diễn thuyết. Biết Lão Xá đã về nước, họ quyết định mời ông đến để diễn thuyết và nhờ Khiết Thanh làm người liên lạc.
Khi gặp được và đưa ra lời đề nghị, Lão Xá đồng ý và hẹn ngày.
Cuối cùng, đó lại như một cơ duyên. Sau này nhiều lần tiếp xúc, cặp đôi phát hiện đối phương có tính cách và sở thích giống mình. Dần dần họ chuyển qua thư từ để tìm hiểu nhau. Bản thân Hồ Khiết Thanh ngay từ đầu đã hâm mộ tài năng văn chương của Lão Xá. Điều đó càng khiến mối quan hệ của cặp đôi thuận lợi hơn.
Đến năm 1931, trong kỳ nghỉ hè, họ tổ chức kết hôn tại Bắc Kinh. Năm đó, Lão Xá 32, Hồ Khiết Thanh 27 tuổi.
Lão Xá kết hôn.
Sau khi kết hôn, Lão Xá đưa vợ về định cư ở Thanh Đảo và Tế Nam. Ông tiếp tục làm giáo sư đại học. Thanh Khiết làm giáo viên cấp 2. Cuộc sống của họ êm đềm và hạnh phúc với sự chào đời của 3 đứa con, 2 gái, 1 trai.
Năm 1937, chiến tranh chống Nhật bùng nổ. Nhờ sự động viên từ vợ, Lão Cô quyết định ủng hộ chồng ra tiền tuyến. Trước khi đi, Lão Xá nhìn người vợ mới sinh con được chục ngày mà thương cảm. Ông nói: “Nếu không có xe ở bến, anh sẽ về luôn”. Nhưng khi đó có một đoàn tàu quân sự đậu ở ga xe lửa Tế Nam. Kể từ đó, hai vợ chồng xa nhau.
Ở Bắc Kinh, Khiết Thanh làm giáo viên nuôi con, hiếu kính mẹ chồng. Suốt những tháng năm đó, bà sống vô cùng vất vả để vừa làm cha vừa làm mẹ, quán xuyến hết công việc.
Hai vợ chồng trải qua nhiều vất vả.
Năm 1942, mẹ chồng qua đời. Hồ Khiết Thanh lại cố gắng tổ chức tang lễ, hi vọng chồng biết tin đừng quá đau khổ.
Sau khi xong xuôi, bà quyết định cùng các con đến Trùng Khánh. Ở đó, bà gặp bạn thân nhất của chồng và được kể cho tình hình hiện tại của ông ở Tứ Xuyên.
Thực tế, từ tần suất thư từ đến nội dung các bức thư mà chồng gửi, Hồ Khiết Thanh đã thấy điềm chẳng lành. Bằng giác quan thứ 6 của phụ nữ, bà đoán rằng chồng mình có người khác ở bên ngoài.
Thực tế đúng như thế, lúc này, Lão Xá đang sống với cô bạn gái Triệu Thanh Các.
Khi nghe tin vợ và các con sắp tới, Lão Xá chỉ nói lấp lửng: “Rồi cũng tới”.
Màn xử lý tiểu tam chỉ có 8 từ ngắn ngủi
Triệu Thanh Các là một người phụ nữ trốn chạy khỏi hôn nhân sắp đặt. Bà là thư ký của Lão Xá. Khi đó, Lão Xá 39, Triệu Thanh Các 24 tuổi. Cặp đôi từ công việc mà dần dần tiếp xúc rồi nảy sinh yêu đương. Họ sống chung với nhau và trở thành cặp đôi nổi tiếng.
Giữa hai người phụ nữ, Lão Xá không muốn từ bỏ ai cả. Triệu Thanh Các nghĩ rằng với tình cảm của cả hai, Lão Xá sẽ ly hôn vợ để ở bên cạnh mình.
Tuy nhiên, bà đã đánh giá quá thấp sự phán xét của xã hội đối với đạo đức và thế tục và lòng dũng cảm của nhân tình.
Sau khi vợ đến, Lão Xá trốn tránh 20 ngày không dám nhắc đến chuyện ly hôn. Hồ Khiết Thanh ban đầu để yên chuyện này, chưa vội khuấy vũng nước đục.
Hồ Khiết Thanh khi về già.
Triệu Thanh Các thẳng thừng đứng ra cho Lão Xá chọn hoặc là mình hoặc là vợ con. Bà không chấp nhận chuyện nhập nhằng như thế.
Bản thân Triệu Thanh Các không phải không biết lí lẽ. Bà quyết định bỏ đi đến Thượng Hải. Ngay lập tức, Lão Xá đã chạy theo nhân tình của mình.
Đến lúc này, Hồ Khiết Thanh mới quyết định ra tay.
Bà quyết định đến Thượng Hải - nơi có chồng và nhân tình. Bà không đánh ghen nhưng biết cách thể hiện sự ghen tuông bằng một lá thư lấp lửng khiến Triệu Thanh Các sợ hãi.
Theo đó, chính thất quyết định gửi cho tiểu tam lá thư chỉ có 8 từ như sau: “Tôi đang mang thai một cô con gái”.
Đây được coi như một đòn đánh ghen nhẹ nhàng nhưng thâm sâu. Hồ Khiết Thanh hiểu rõ Triệu Thanh Các. Nếu lúc đó làm rùm beng lên thì không chắc họ Triệu buông tay. Không chỉ vậy, mặt mũi, tên tuổi của chồng bà có thể mất sạch. Bản thân Hồ Khiết Thanh không muốn ly hôn bởi vì bà vẫn còn đó tình yêu dành cho chồng. Hơn nữa, những đứa con cũng cần bố.
Bởi thế, việc ra đòn lần này đánh thẳng vào lòng tin vào tình yêu của đối phương, khiến Triệu Thanh Các sụp đổ hoàn toàn và quyết định dứt khoát luôn với chuyện tình yêu sai trái.
Hồ Khiết Thanh và Lão Xá quay về sống với nhau.
Việc bà lần nữa mang thai chứng tỏ rằng Lão Xá đã nghiêng hẳn về phía nào. Triệu Thanh Các tự giác rút lui và cũng thấy rõ tình cảm của người đàn ông mình yêu mù quáng. Chồng ngoại tình thì ghen đấy nhưng đánh ghen thế nào để tiểu tam chẳng dám dây dưa mới là đòn ghen chất lượng nhất.
Cuối cùng, Lão Xá quay lại với vợ con và gia đình. Hai vợ chồng cùng nhau chăm sóc 4 người con. Sau này, cuộc đời ông còn nhiều điều cay đắng khác. Đó có lẽ cũng là "quả báo" dành cho người đàn ông kém chung thủy, tham lam trong tình yêu hôn nhân.
Nguồn: Sohu, 163.com
Theo Nhịp Sống Việt
-
Yêu44 phút trướcĐang đau mỏi muốn gãy người, tự dưng tôi khỏe ngang khi mở cửa đón bạn trai của bạn thân tới châm cứu. Vâng, tại vì thân thế người này khiến tôi sốc quá mà!
-
Yêu2 giờ trướcSau hơn 15 năm bên nhau, tôi phát hiện ra chồng mình là một gã đàn ông lăng nhăng khi ngoại tình với 4 người khác.
-
Yêu13 giờ trướcTôi và bạn trai đã tạm dừng cưới xin vì chuyến đi chơi bão táp.
-
Yêu17 giờ trướcKhi vừa nhìn thấy con trai đứng ở cửa, mẹ tôi khóc òa lên như mưa còn bố tôi chỉ nói đi nói lại một câu rằng “Về được là tốt rồi”...
-
Yêu23 giờ trướcNgười phụ nữ đau đớn khi biết bí mật của chồng và bạn thân. Cô tức giận đòi ly hôn.
-
Yêu1 ngày trướcTôi đã tức giận công khai chuyện bị vợ "cắm sừng" lên mạng xã hội để rồi rơi vào bế tắc không biết ly hôn hay tiếp tục cuộc hôn nhân này.
-
Yêu1 ngày trướcNgày chị Dương Thị Liễu (ở Bắc Giang) quyết định tái hôn sau gần 20 năm làm mẹ đơn thân, anh chị em, bạn bè nhiều người phản đối, cho rằng chị “lên bà rồi còn dở chứng lấy chồng cho thêm nặng nợ”.
-
Yêu1 ngày trướcThật buồn khi cháu phát hiện ra chồng cháu đã dùng số tiền tiết kiệm đó đầu tư vào tiền ảo, chứng khoán, giờ một phần tiền đã mất, phần còn lại thì chưa lấy ra được.
-
Yêu1 ngày trướcTrong cơn bốc đồng, cô ấy có thể tuôn ra hàng tràng những lời mắng nhiếc, nhục mạ chồng. Cô ấy lôi ra ti tỉ thứ chuyện từ đời nảo đời nào của hai vợ chồng để đay nghiến sự không ra gì của chồng cô ấy.
-
Yêu1 ngày trướcMỗi người có một cách riêng để tạo cho mình những niềm vui. Tự mua quà cho mình (bằng tiền của chồng), cũng là hạnh phúc.
-
Yêu1 ngày trướcThương chồng bệnh nặng chưa biết sống chết ra sao nhưng tôi cũng thất vọng trước sự phản bội của anh.
-
Yêu1 ngày trước"Chỉ là sự ham muốn do nội tiết xui khiến và tôi thực sự thấy hối hận" - một người viết.
-
Yêu2 ngày trướcHọ hàng ở quê xúm vào bắt tôi rửa bát đĩa 19 mâm cỗ, mẹ chồng đứng lên nói mấy câu khiến tôi nghẹn ngào