- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Gặp họa vì thử lòng chồng
Nhiều người bày cách "thử lòng" chồng, để rồi "thử" mà mất thật.
Trang và Tùng yêu nhau được hơn 2 năm. Hầu hết những ai đã gặp Tùng đều khen Trang tốt số khi yêu được anh chàng lúc nào cũng “chỉ biết đến mình vợ”. Bản thân Trang cũng nhận thấy người yêu mình khá chung thủy. Khi yêu nhau không hề có tư tưởng đứng núi này trông núi nọ, cũng không có xu hướng tán tỉnh lăng nhăng. Chính vì tin tưởng bạn trai nên sau thời gian tìm hiểu hơn 2 năm, cả hai quyết định tiến tới hôn nhân.
Hai gia đình thống nhất ngày cưới vào đầu năm sau, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi chỉ còn đợi giờ lành, tháng tốt. Trong nửa năm chờ ngày cưới ấy, bỗng nhiên Trang nảy ra ý định phải “thử thách lần cuối” trước khi cưới Tùng làm chồng. Cô nàng muốn xem Tùng có phải là người đàn ông “tuyệt đối” chung thủy hay không.
|
Mất chồng vì nhờ bạn cũ "thử lòng" chồng (Ảnh minh họa) |
Thế rồi tự Trang sắp xếp cuộc hẹn. Cô nàng vờ có nhờ bạn trai chuyển giúp ít đồ cho cô bạn gái cũ. Không ngần ngại, Tùng thay bạn gái tới gặp Hạnh. Một vài lần như thế diễn ra, được sự “bật đèn xanh” của Trang, Hạnh chủ động xin số điện thoại của Tùng. Hạnh kiếm cớ, khi thì nhờ cái này, lúc lại nhờ cái khác, Tùng vì nể là bạn của vợ sắp cưới nên cũng nhiệt tình giúp đỡ.
Nhưng phép thử của Trang sai lầm là ở chỗ “mồi nhử” quá hấp dẫn. Hạnh là cô gái sành sỏi, cơ hội, lại có nhan sắc. Khi gặp Tùng, thấy anh chàng đang làm nhân viên một công ty có vốn đầu tư nước ngoài, gia đình lại khá giả, ngay lập tức Hạnh không bỏ qua cơ hội giành anh chàng về phía mình. Mà thói đời, khi đàn bà đẹp lả lơi, mời gọi, đàn ông thường khó lòng mà thoát được.
Trang thấy chồng sắp cưới có nhiều biểu hiện rung rinh trước người mới nên cay cú lắm. Cô nàng định bụng hôm nào sẽ bắt quả tang tận nơi để lòi cái đuôi chuột “cũng chẳng tử tế” gì ra, để dọa cho một trận nhớ đời. Thế nhưng… chẳng cần đợi Trang phải làm sáng tỏ mọi chuyện, Hạnh đã tìm Trang để công bố đang mang bầu với Tùng và cần một đám cưới. Thì ra giữa họ đã đi quá giới hạn từ bao giờ, điều nằm ngoài kịch bản “thử thách” của Trang mà cô không hề hay biết.
Khốn cùng, Trang chấp nhận buông tay người chồng sắp cưới mà chẳng thể trách ai đươc nữa.
Thử chồng mà mất thật
|
Khinh thường chồng, mất chồng vào tay tình địch (Ảnh minh họa) |
Anh Hưng vốn được đánh giá là người chồng mẫu mực, hiền lành. Đi đâu anh cũng được tiếng là người chồng tốt. Chính vì thế Nhi cũng lấy làm hãnh diện ghê lắm. Dạo gần đây, Nhi có nghe đồn ở công ty có cô nàng nhân viên mới về mê chồng mình lắm, nhưng cô chẳng tin. Phần vì nghĩ rằng chồng mình “nhụt”, ai thèm mê, phần lại khẳng định chồng sẽ không dám phản bội nên Nhi mặc kệ.
Không chỉ chủ quan, khinh địch mà Nhi còn tỏ ý coi thường chồng. Thấy chồng hiền lành, không có ý tơ tưởng gì đến ai Nhi lại thành ra khinh chồng. Cô chẳng những coi trọng chồng mà ngược lại còn hay dùng những lời kiểu như: “Người như ông có gái nó mê thì tôi cũng mừng”. Vài lần đầu chồng còn bỏ qua nghĩ rằng vợ bông đùa, nhưng càng về sau, khi bị vợ đối xử như vậy anh Hưng đâm ra cáu và khó chịu.
Đàn ông, khi vợ ở nhà thì coi thường, trong khi cô gái trẻ đẹp thì theo đuổi nên càng khó tránh khỏi sa ngã. Cuối cùng anh Hưng “sập bẫy tình” của cô nhân viên trẻ. Nghiêm trọng hơn nữa là anh khăng khăng về nhà làm đơn ly hôn với vợ để “đi theo tiếng gọi tình yêu”. Mặc dù Nhi đã ra sức níu kéo nhưng chồng vẫn kiên quyết ly hôn. Đến lúc này Nhi mới nhận ra rằng, sự khinh thường chồng trong hôn nhân sẽ có thể giết chết cuộc hôn nhân đó. Vì đàn ông nào cũng có sĩ diện và cần được coi trọng.
Bị chồng bỏ vì cái tội "thử lòng"
Không giống như hai trường hợp trên lắm, phép thử của Hà dù chưa có “kết quả” nhưng “hậu quả” là chồng cô cũng kiên quyết đòi ly hôn với lí do vợ không hề tin tưởng, tôn trọng chồng.
|
Thiếu lòng tin vào chồng, cuộc hôn nhân gần đổ vỡ (Ảnh minh họa) |
Hà áp dụng tất cả những cách có thể để kiểm tra chồng. Nếu như chồng thờ ơ, hững hờ với những “bài kiểm tra” đó, Hà lại không yên tâm. Cô đa nghi tới mức cho rằng “chồng vờ vịt thế thôi chứ thấy gái trong lòng sướng lắm”. Còn nếu như hôm nào đó chồng thấy bị làm phiền quá nhiều bởi tin nhắn lạ mà nhắn lại là y như rằng Hà có cớ để lồng lên và cho rằng chồng cũng “chẳng tử tế” gì.
Hơn 5 tháng sau những màn “thẩm tra” đó, cuối cùng Hà nhận được tờ đơn ly hôn từ chồng. Thì ra, tất cả những gì mà Hà làm chồng cô đều biết. Anh chỉ muốn xem Hà còn tiếp tục thử thách chồng đến bao giờ mà thôi. Sự thiếu tin tưởng và lòng nghi ngờ vô lối của Hà khiến chồng cô bị tổn thương và cho rằng cô không hề có chút lòng tin nào với chồng.
Sau đó, mặc dù đã xin lỗi chồng, được bố mẹ hai bên thuyết phục xin tha thứ nhưng tình cảm của hai vợ chồng cũng không thể nào vẹn toàn như trước.
Theo Khampha
-
Yêu7 giờ trướcTôi đứng ngây dại, mặt trắng bệch không biết nói lại làm sao. Biết tôi bất ngờ, bà nở nụ cười hiền khô, giọng nhẹ nhàng bảo...
-
Yêu11 giờ trướcVì thương con gái, ông đã nổi cơn thịnh nộ, kéo con rể ra dạy dỗ.
-
Yêu15 giờ trướcThay vì đánh ghen, chửi bới khi phát hiện chồng ngoại tình, đây là những việc mà người vợ khôn ngoan nên làm để chiến thắng kẻ thứ ba.
-
Yêu18 giờ trướcCác nhà khoa học xã hội cho biết ngày càng nhiều cặp vợ chồng lựa chọn sống riêng vì một số lý do chính đáng.
-
Yêu19 giờ trướcTôi thấy rằng điều khó chịu nhất trên đời là phải chịu đựng một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thay vì hai người sống trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thà buông tay nhau và bắt đầu lại cuộc sống của riêng mình.
-
Yêu20 giờ trướcTôi vốn sẵn tính hiếu thắng, bà càng cấm, tôi càng yêu cho bằng được. Cuối cùng bà dù không muốn cũng phải trở thành mẹ chồng tôi.
-
Yêu1 ngày trướcNhận thấy vợ ngày càng quá quắt, đã hiểu lầm anh với cô em đồng nghiệp. Họ thực chất chỉ là bạn bè thân thiết, chưa bao giờ đi quá giới hạn.
-
Yêu1 ngày trướcLời chị nói làm tôi khóc nức nở như đứa trẻ. Rồi cưới được vài tháng tôi có bầu. Chị dâu biết tin bắt xe đi gần 200 cây số mang cả thùng đồ ăn tới cho tôi tẩm bổ.
-
Yêu1 ngày trướcChán bà quá tôi nghĩ cách đuổi khéo bà về quê để thuê giúp việc cho đỡ bực. Bởi tôi tính về lâu về dài, bà cứ như vậy thì chăm con chăm cháu sao tốt được.
-
Yêu1 ngày trướcSự tiếp xúc với sự không chung thủy có thể thuyết phục não bộ một người bình thường hóa hành vi đó và khiến bạn ít coi trọng sự chung thủy, mong muốn có đối tác thay thế.
-
Yêu1 ngày trướcCó lẽ nhiều người bảo rằng, chỉ vì một kỳ nghỉ lễ mà cãi vã rồi ly hôn có đáng không? Thực ra không chỉ vì một kỳ nghỉ lễ đâu.
-
Yêu1 ngày trướcGã trai kia thuộc diện chơi bời, không xác định chuyện lâu dài với con bé nên khi yêu cầu có trách nhiệm với cái thai, nhà anh ta đòi chọc ối thử ADN mới chấp nhận cưới.
-
Yêu2 ngày trướcTRUNG QUỐC - Người trẻ có những cách tiếp cận mới trong chuyện hẹn hò. Họ không nồng nhiệt với tình yêu, không nhắn tin 'mùi mẫn', chỉ hẹn hò 2 lần mỗi tuần.