- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hot girl bóc phốt bạn trai cũ: Xin người yêu 150 nghìn, khoe xe SH để dụ gái lên giường và loạt chiêu trò "phông bạt"
Sau khi bài đăng lên mạng xã hội, nhiều người khác cũng vào kể cho cô gái rằng trước đó anh bạn trai yêu ai cũng như vậy!
Cô gái chu cấp cho bạn trai đến cả 150 nghìn
Đúng là đừng bao giờ nhìn bề ngoài mà đánh giá một ai đó. Người ta trông sang xịn, đẹp trai cũng không chắc bản tính họ tốt, đáng để dựa dẫm cả đời.
Mới đây, câu chuyện một hot girl đăng tải bài “bóc phốt” bạn trai đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.
Theo như chia sẻ của cô nàng thì trước đó anh chàng người yêu khiến tất cả nhầm tưởng về cô. Anh ta nói rằng cô gái ăn bám, chuyên xin tiền bạn trai.
“Mọi người thấy trên ảnh người yêu cũ em rất ‘phông bạt’ nên tưởng em yêu vì tiền”, cô gái kể.
Bài đăng được chia sẻ.
Tuy nhiên, trong những bằng chứng đính kèm thì sự thật lại hoàn toàn khác biệt. Không phải cô gái dựa dẫm vào người yêu mà chính anh ta “đào mỏ” từng chút một. Những đoạn tin nhắn anh ta vay tiền cũng thật đa dạng và với các con số khác nhau.
“Em chuyển cho anh T. 7 triệu hộ anh. Mấy hôm nữa anh gửi, giàu có, không cứu chồng lúc cơ hàn à?”, chàng trai hỏi vay.
“Vợ chuyển khoản cho chồng 150 nghìn được không, vào tài khoản chồng ấy”, lần khác chàng trai tiếp tục.
Chàng trai đến 150 nghìn cũng vay bằng được.
Khi cô gái hỏi về tiền mặt thì anh ta nhấm nhẳng, thậm chí có ý dỗi hờn: “Không muốn trả tiền mặt, tí còn đổ xăng. Thế vợ có chuyển không, để chồng gửi tiền mặt cho nhanh. Thôi không phải chuyển đâu”.
Lần khác nữa, anh ta than vãn chuyện tài khoản chỉ còn 300 nghìn, đang “chết đói” và yêu cầu người yêu: “Vợ không chuyển khoản cho chồng ít tiền chồng dự phòng là chồng đói”.
“Vợ chuyển khoản cho anh mượn 700 đi”.
“Vợ cấp cứu chồng 1 hoặc 2 triệu đi, mai chồng chuyển khoản lại cho, mai mới có lương”.
Tất cả những tin nhắn vay mượn của nhân vật này đều được bạn gái tổng hợp lại, tố lên mạng xã hội. Chừng ấy cũng chứng tỏ ai mới là người “ăn bám” trong mối quan hệ này.
Không chỉ vậy, cô gái còn đăng ảnh tố bị đánh đập tàn nhẫn suốt những ngày yêu nhau.
Những lời tố đến từ người bên ngoài
Sau khi bài viết được đăng tải, có một người khác cũng nhắn tin cung cấp thêm thông tin về anh bạn trai trên. Theo đó, cô gái này cũng từng yêu anh chàng đó cách đây 4-5 năm và chỉ sau 3 tháng là chạy mất dép bởi: “3 tháng nó khao tôi được 1 bát phở. Kiểu so đo tính bẩn. Yêu đợt Tết nên từ bát bún riêu, bát tào phớ tôi cũng bỏ tiền”.
Đặc biệt hơn cả là cách anh chàng này không thật thà trong chuyện yêu đương.
“Hôm đi ăn với bạn bè nó, rõ ràng là người yêu nhưng giới thiệu là bạn thôi. Tin nhắn cho 1001 em ở đất Hà Nội này là nhà anh giàu đi xe SH, phân khối lớn để, em cho anh ‘lên giường’ nhé”, cô gái kể.
Một người khác bóc phốt.
Và đỉnh điểm khiến mối quan hệ hai bên sụp đổ là khi anh ta đang nợ tiền cô nàng này nhưng lại đi tán bạn cô.
“Làm booking bar nhưng vay 3 triệu tổ chức sinh nhật tuổi 20, lại còn trả 1 nửa, 1 nửa tôi đòi mãi mớ trả dù online mà nó không có tiền đâu. Khổ thân bạn yêu phải thằng này. Đã không có tiền còn vũ phu”.
Thêm một nhân vật khác nữa nhắn tin tố cáo chàng trai không có tiền và luôn dựa dẫm vào bạn gái từ trước.
“Thằng H. trước yêu em chị, toàn xin tiền con bé ý, xin từ tiền cái thẻ điện thoại. Em chị chưa bị đánh vì yêu một thời gian ngắn cũng bỏ do thằng này suốt ngày xin tiền nó”, người này nhắn tin.
Một người chị thay mặt em kể chuyện.
Đúng là cuộc đời đôi khi xảy đến các câu chuyện éo le không tưởng. Biết người, biết mặt, không biết lòng. Nếu không tốt có lẽ ban đầu chẳng ai lựa chọn để yêu nhưng yêu vào rồi mới biết đối phương thật sự tệ hại. Mối quan hệ này hoàn toàn "độc hại" và cần chấm dứt càng nhanh càng tốt.
Nhiều dân mạng đưa ra bình luận dưới bài đăng. Đa số đều cho rằng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá là hoàn toàn sai lầm. Phải khi yêu nhau một thời gian, tính tốt xấu mới bộc lộ ra. Nếu như phát hiện sớm thì "ù té chạy" chứ có những kiểu đàn ông đừng cố thay đổi họ làm gì.
Dù sao đi chăng nữa, một khi đăng tải lên mạng xã hội là cô gái cũng đã tạm biệt được với quá khứ. Đây rõ ràng là một điều may mắn trong mối quan hệ như trên!
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Yêu1 ngày trướcÔng từng kết hôn và có một con và sống độc thân từ năm 2015. Cuộc sống lẻ loi tuổi già khiến ông muốn đi thêm bước nữa...
-
Yêu1 ngày trướcTỷ lệ lừa dối nửa kia tăng vọt khi chúng ta bước vào mùa này. Đây theo nghiên cứu của một trang web hẹn hò ngoài hôn nhân.
-
Yêu1 ngày trướcHầu hết các bà vợ sẽ hạnh phúc khi chồng mình chẳng đoái hoài đến gái trẻ, nhưng chị lại bực bội vì chồng không rơi vào bẫy.
-
Yêu1 ngày trướcDù 63 tuổi, chú Sơn nói chuyện như thanh niên, tung nhiều "thính" khiến nhà gái trở tay không kịp.
-
Yêu2 ngày trướcSo với các nước khác, New Zealand có xu hướng ủng hộ bình đẳng giới, nhưng số đông vẫn cho rằng, trong việc hẹn hò, đàn ông nên trả tiền cho các hóa đơn
-
Yêu2 ngày trướcĐợt này vợ tôi có bầu nhưng bị doạ sảy suốt nên tôi bắt cô ấy nghỉ việc ở nhà dưỡng thai. Chẳng biết mẹ tôi chăm con dâu ra sao mà ngày nào vợ cũng nhắn tin than thở bà khó tính, nhưng tôi chẳng tin.
-
Yêu2 ngày trướcChương trình Người thứ 3 tập 147 xoay quanh câu chuyện hôn nhân tan vỡ của anh Q (32 tuổi), hiện đang sinh sống và làm việc tại TPHCM. Anh Q đã giấu vợ qua lại với đồng nghiệp trẻ trong suốt 5 năm, đến khi phát hiện bị lừa dối thì có mong muốn quay lại với chính thất.