- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Khi phát hiện vợ cặp bồ và nghịch lý ngoại tình
Chẳng ai ngoại tình một mình, có người chồng ngoại tình ắt có người vợ ngoại tình. Nhưng người phụ nữ vẫn mất tất cả, bị bào mòn cả thể xác lẫn tinh thần, mất chồng, mất con, kiệt quệ cảm xúc.
Chẳng ai ngoại tìnhmột mình, có người chồng ngoại tình ắt có người vợ ngoại tình. Nhưng người phụnữ vẫn mất tất cả, bị bào mòn cả thể xác lẫn tinh thần, mất chồng, mất con, kiệtquệ cảm xúc.
>> Phụ nữthiệt thòiNhiều cuộckhảo sát cho thấy, 70-80% đàn ông ngoại tình. Thậm chí, người ta còn chắc chắnkhẳng định có đến 95% đàn ông đã, đang và sẽ ngoại tình, 5% còn lại nếu khônghỏng mất chức năng đàn ông thì cũng bất tài vô dụng, nghèo hèn, không ra dánglàm người. Và đàn ông rất cảm thông với việc ngoại tình của đàn ông, với một câugọn lỏn: “Đàn ông ai chẳng thế” và tỏ ý dung thứ với điều đó.
|
Chẳng ai ngoại tình một mình, có người chồng ngoại tình ắt có người vợ ngoại tình. Nhưng người phụ nữ vẫn mất tất cả, bị bào mòn cả thể xác lẫn tinh thần, mất chồng, mất con, kiệt quệ cảm xúc |
Ngọai tình giống như cái bướutrong câu chuyện ngụ ngôn về cái bướu của Laphongten: bướu của người thì đeotrước mặt, bướu của mình đeo sau lưng. Vì thế, người ta nhìn rõ, tám chuyện,tỏ ý thông cảm, dung thứ với cái bướu của thiên hạ, mà không nhìn rõ, khôngchấp nhận cái bướu của chính mình. Đặc biệt đối với đàn ông.
Thậm chí, họrủ nhau cặp bồ để có bạn có bè và hợp lý hóa việc cặp bồ của mình khi đi “côngtác với cả nhóm”. Đàn ông cho mình cái quyền đi ngang về tắt, liếc mắt đưa tình,tán tỉnh nhiều cô gái, họ chỉ cho đấy là thú vui cho cuộc sống lên hương tíchút. Nếu anh nào không có bồ còn bị chê là đụt, là kém tắm, là bất tài, là yếu…sinh lý. Đàn ông cũng dễ mang chuyện bồ bịch ra khoe với nhau như chiến tích.
Còn nếungoại tình bị lộ, trở về nhà đàn ông cũng nhận được sự đón tiếp nhẹ nhàng, vịtha, bao dung của vợ vì phở chỉ là dại dột nhất thời còn cơm là bền chặt. Phảichăng vì nhận được quá nhiều sự vị tha của vợ mà nhiều đàn ông phạm lỗi hết lầnnày đến lần khác?!
Nhưng phụ nữngoại tình sẽ bị lên án là lẳng lơ, lăng loàn. Dẫu chỉ “một lần” chót nhỡ thìcũng “đóng dấu” mất nết hết cả cuộc đời, không bao giờ xóa sạch. Người chồng dùtuyên bố bỏ qua nhưng sẵn sàng mang ra đay nghiến vợ, để vợ mãi mãi không baogiờ ngẩng đầu lên được.
Còn khi hônnhân tan vỡ, đàn ông dễ dàng bỏ lại con cho vợ nuôi để nhẹ gánh đến tình mới,còn phụ nữ có thể mãi mãi không thể yêu, không thể tìm lại hạnh phúc cho mìnhhoặc “nồi cơm” mới có khê sống hơn trước cũng phải nghiến răng chịu đựng vìkhông dám mang tiếng hai- ba đời chồng.
Chẳng aingoại tình một mình, có người chồng ngoại tình ắt có người vợ ngoại tình, nhưngdù thế nào, người phụ nữ vẫn chịu thiệt nhiều hơn, mất cả chì, lẫn chài, bị bàomòn cả thể xác lẫn tinh thần, mất chồng, mất con, kiệt quệ cảm xúc.
Khácbiệt về giới
|
Đàn ông rất ít khi thừa nhận mình có lỗi đẩy vợ đến mức ngoại tình. |
Những nghịchlý này xuất phát từ quan niệm khác nhau về gia đình. Phụ nữ đề cao sự gần gũitình cảm, coi người chồng là trụ cột, giữ vai trò làmkinh tế chính trong gia đình. Họ không đề cao việc chia sẻ tình dục. Vìthế, có người chấp nhận chồng đi với gái mại dâm vì tin chắc chẳng bao giờ anhta bỏ vợ nhưng lại không thể chấp nhận chồng có tình cảm với cô gái khác…
Còn đàn ôngngược lại, anh ta dễ dàng chấp nhận việc vợ viết hàng chục lá thư, gửi email chomột người đàn ông xa lắc lơ, trong ảo mộng nhưng không thể chịu được vợ mình ngủvới người khác, dù chỉ là một lần bồng bột.
Trái tim đànông là căn nhà nhiều buồng, họ tách bạch rành rọt giữa vợ và người tình, vì thếhọ có thể có một vài người tình mà vẫn vui vẻ với vợ. Phụ nữ lại đánh đồng ngoạitình với hôn nhân, họ trao tim rồi mới trao thân. Vì thế, phụ nữ ngoại tìnhthường không giấu nổi cảm xúc, thường sẵn sàng bỏ gia đình nếu mọi chuyện vỡ lở…
Đàn ông rấtít khi thừa nhận mình có lỗi đẩy vợ đến mức ngoại tình. Kể cả những người đànông đi ngoại tình, về nhà ruồng rẫy vợ nhưng nếu vợ ngoại tình cũng sẽ tức lồnglộn. Cũng có người đàn ông hoàn toàn bất lực, vợ héo hon nên rơi vào vòng tayngười khác, anh ta cũng có thể cho rằng vợ dâm đãng, lăng loàn, chỉ coi trọngtình dục.
Theo Dân Việt
-
Yêu2 giờ trướcHôm bạn trai của em về ra mắt, vợ chồng tôi chuẩn bị rất chu đáo để đón tiếp vị khách đặc biệt.
-
Yêu7 giờ trướcNgay hôm sau em dâu đưa người đàn ông ấy về nhà chào hỏi. Bất ngờ vừa thấy cậu ấy, cả bố mẹ tôi đều khóc nấc chạy ra ôm chầm.
-
Yêu1 ngày trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu1 ngày trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu1 ngày trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu1 ngày trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu2 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu2 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu2 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu2 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu2 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu2 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.