- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ly hôn để… hạnh phúc
Nếu sau cùng ta vẫn chọn ly hôn thì hãy hiểu rằng, ly hôn đơn giản chỉ là thay đổi hình thái mối quan hệ giữa hai người đã từng chọn nhau là bạn đời mà thôi...
... nên đừng tự trầm trọng hóa hai từ ly hôn như một khủng hoảng ghê gớm trong cuộc đời.
Vì kể cả kết hôn hay ly hôn thì ta và người ấy vẫn luôn là hai cá thể độc lập với nhau, vẫn có một số trách nhiệm chung với nhau đặc biệt khi có con cái. Vậy hãy đơn giản hóa mọi thứ, ừ thì kết hôn là sống chung nhà, ngủ chung giường mỗi ngày còn ly hôn là sống khác nhà, thỉnh thoảng thì ta gặp nhau vẫn có thể ăn cùng nhau, cười cùng nhau, hoàn thành những trách nhiệm chung đang có với nhau.
Với nhiều trường hợp thì việc đó thậm chí còn tốt hơn là lúc nào cũng căng thẳng với nhau khi phải chạm mặt mỗi ngày. Nhưng đối với đa số con người thì điều này rất khó khăn vì sự sân giận, thù hằn, khó chịu quá lớn với nhau khi tình yêu hôn nhân tan vỡ.
Nhưng chúng ta cũng thường đưa ra quyết định ly hôn khi mình đang kiệt sức hay cảm xúc tiêu cực lên cao, quá buồn, quá chán rồi ta bảo thế thì thôi buông. Đôi khi mình ảo tưởng rằng đối phương là đối tượng duy nhất gây ra vấn đề cho mình nên tạm biệt đối phương là mình sẽ ổn.
Nhưng thật sự là không phải vậy, chúng ta sẽ kiệt sức vì rất nhiều nguyên nhân, đôi khi đến từ sự mong cầu, kì vọng, suy diễn và nghĩ lung tung của chúng ta nữa. Nếu như bạn muốn buông một mối quan hệ lớn như hôn nhân chúng ta cần thử buông trước những thứ nhỏ hơn như sự mắc kẹt của ta vào người ấy chẳng hạn, buông được cái nhỏ mà không vấn đề thì mới buông được cái lớn chứ. Thậm chí nếu may mắn khi bạn buông được những cái nhỏ bạn sẽ bớt kiệt sức hơn và có năng lực xử lý những vết nứt trong hôn nhân tốt hơn.
Nên nếu sau cùng ta vẫn chọn ly hôn thì hãy chọn ly hôn trong văn minh để hai người vẫn có thể trở thành những người bạn, vẫn là những người cha, người mẹ đầy yêu thương của những đứa trẻ, để ly hôn không là một biến cố tồi tệ và đau khổ. Hãy buông bỏ bớt muộn phiền, cho phép mình được chữa lành nỗi đau, yêu thương và trân trọng chính mình.
Hết yêu rồi, hết tình rồi thì ta vẫn còn chữ nghĩa với nhau đúng không? Nghĩa chính là ân nghĩa, là những điều ta đã trao cho nhau, đã nâng đỡ nhau. Nghĩ đi nghĩ lại thì dù chuyện gì đã xảy ra chúng ta cũng đã từng có với nhau những khoảng thời gian thật đẹp.
Hậu ly hôn chúng ta cũng cần chuẩn bị tâm thái sẵn sàng để bước vào một cuộc sống mới từ nơi ở đến tài chính, đến chuyện chăm sóc con cái và quan trọng hơn cả là cảm xúc và tâm hồn, chuẩn bị cả năng lực để tự chữa lành cho chính mình vì dù bạn có là người chủ động ly hôn hay bị đối phương chia tay đi chăng nữa thì bạn cũng sẽ có ít nhiều những vết thương lòng.
Chính vì vậy mà mọi lúc mọi nơi cả khi bạn đã kết hôn hay ly hôn, hòa hợp hay không hòa hợp trong mối quan hệ đó thì bạn vẫn nên chủ động vun bồi năng lực hạnh phúc tự thân cho chính mình.
Theo Giáo dục & thời đại
-
Yêu27 phút trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu1 giờ trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu13 giờ trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu16 giờ trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.
-
Yêu20 giờ trướcXa nhau tới 2 năm, người vợ đã bị chảy máu đến mức phải nhập viện vì anh chồng “yêu” quá mãnh liệt. Bác sĩ cho biết chị gặp phải tai nạn nguy hiểm.
-
Yêu23 giờ trướcDù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...
-
Yêu1 ngày trướcVừa tái hôn với vợ mới nhưng giờ tôi không biết đối diện với sự thật trớ trêu này thế nào, trái đất thật sự nhỏ quá.
-
Yêu1 ngày trướcHôm đó vợ đột nhiên nói rằng em trai muốn mua một chiếc ô tô nhưng gia đình không có tiền, vì vậy cô ấy muốn đưa chiếc xe mẹ tôi tặng cho em trai đi. Khi đó tôi phản đối ngay.
-
Yêu1 ngày trướcAnh Thẩm năm nay 43 tuổi, đã kết hôn với vợ được 14 năm. Họ đã ngủ riêng giường được 5 năm và mối quan hệ dần trở nên rất lạnh nhạt.
-
Yêu1 ngày trướcKhi mới yêu, lúc nào bạn cũng cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ và khát khao. Nhưng theo thời gian, tình cảm đó dần trở nên quá đơn điệu, mệt mỏi, nhàm chán.
-
Yêu1 ngày trướcSuy nghĩ về việc chấm dứt một sinh linh mới xuất hiện trong bụng tôi làm tôi đau lòng và cảm thấy tội lỗi.
-
Yêu2 ngày trướcSuốt thời gian mẹ ruột tôi lên chăm con gái ở cữ, mẹ chồng luôn tỏ thái độ không hài lòng.