- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Màn tố chồng ngoại tình "uyển chuyển" nhưng thâm sâu của người phụ nữ sau gần 18 năm bên nhau, danh tính của “kẻ thứ ba” khiến mọi chuyện kịch tính hơn nữa
Không đánh ghen hay đao to búa lớn xử lý, người phụ nữ đã đưa cả chồng và nhân tình của anh ta lên mạng xã hội với ngôn từ sắc sảo vô cùng.
Cư xử sau khi chồng ngoại tình có rất nhiều cách. Một số người chọn cách đánh ghen, làm ầm mọi chuyện lên. Tuy vậy cũng có những bà vợ chọn cách thức khác. Họ vẫn có thể khiến hai kẻ dối trá xấu hổ mà mình lại không mất bao nhiêu công sức.
Mới đây, một chị vợ đăng tải lên mạng màn ngoại tình của chồng mình. Chuyện như sau:
“Gửi anh, người chồng 13,5 năm cưới và 4 năm yêu, tổng hơn 17 năm. Tuổi trẻ, hi sinh chịu đựng em như vậy đã quá đủ. Người sinh ra anh anh không quan tâm, bệnh nặng anh cũng chỉ biết nói thương. Người anh sinh ra anh cũng không quan tâm, coi con như trên trời rơi xuống, uống nước lọc, hít không khí rồi lớn.
Với em, chưa bao giờ anh có lời hỏi han động viên. Em chăm bẵm anh hơn em bé, cơm bưng nước rót tận mồm. Anh nói rằng không thích kìm kẹp, muốn bay nhảy.
Anh dành lời có cánh cho một người phụ nữ như ‘mẹ sề’ nhưng có tiền. Em chỉ có thể cho anh tình cảm chân thành, hai đứa con đáng yêu cùng những bữa cơm đầy ắp tình yêu và nhiệt huyết của em.
Bài viết được đăng tải.
Chắc bây giờ mình hết duyên, dù hết duyên cũng đừng đối xử với em như vậy. Anh và tất cả bạn của anh đều hùa vào lừa dối em trắng trợn.
Anh nói dối đi Hạ Long, ở lại phục vụ khách nhưng hóa ra im ỉm bắt xe về quê đi ăn với bạn thân em và lũ bạn anh. Trước mặt em thì tươi cười, sau lưng hùa vào để cùng ăn uống vui vẻ trong khi vợ con vật lộn ốm đau.
Vợ anh nghĩ nhiều khóc nhiều vì anh thay đổi nhiều quá, anh đi chán về nhà kiếm cớ gây sự, chửi vợ, bảo vợ kìm kẹp anh trong khi vợ hi sinh quá nhiều.
Vợ anh hi sinh, thương yêu từ thuở anh không có một đồng. Anh tham phú phụ bần, thấy có tiền là lao vào, từ bỏ gần 20 năm tình nghĩa để ôm người khác có tiền. ‘Vập’ vào nhau chưa bao lâu đã gọi nó xưng vợ chồng”.
Hai người thoải mái thổ lộ tình cảm.
Không chỉ anh chồng mà đến cô bồ cũng được gửi gắm tâm sự từ cô vợ. Đọc xong ai cũng thấy đau xót hộ cô.
"Gửi cô bạn thân L.H, tôi quá tin tưởng rút ruột gan tâm sự, chia sẻ tất cả vậy mà bạn lỡ cướp chồng của tôi, cướp cha của con tôi.
Tôi nhường bạn đó. Chồng bạn đi công tác dài ngày thì thiếu gì đàn ông mà bạn chọn chồng tôi. Bạn vẫn đến nhà tôi ăn cơm, tôi vội đi làm về muộn cũng phải kiếm được món bạn thích để bạn vui. Ăn xong bạn và chồng tôi tìm cách làm trò để ‘qua đêm’ với nhau mà tôi không biết. Sao bạn ác quá, cùng là đàn bà mà ác quá.
Tôi cho bạn chồng tôi đó, giữ cho kỹ vào không mất. Tầm này tôi chỉ cần hai đứa con của mình thôi. Bạn cũng có con, không biết sau này con bạn hiểu thì sẽ nghĩ gì về bạn, nhà chồng bạn sẽ coi bạn ra sao. Thôi chúc hai người hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Tôi thua rồi, rút lui, chồng như vậy tôi không cần.
Hôm nay tôi thật nhẹ lòng, từ hôm nay tôi sẽ vui, sẽ yêu đời, xinh đẹp để tất cả thấy được khi cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra tươi đẹp hơn”.
Đi kèm với bài tố cáo này chính là những dòng tin nhắn do cô bồ và chồng của chị vợ gửi cho nhau. Cả hai cũng xưng hô là vợ chồng, thoải mái nói nhớ nhung nhau mà không ngại ai biết được hay chỉ trỏ.
Hai người thậm chí còn tính toán thuê một căn nhà để gặp mặt nhau cho tiện lợi. Trong màn trò chuyện cùng bồ, người chồng không gọi vợ bằng tên hay "vợ anh". Anh ta trắng trợn gọi vợ mình là "bạn em" cứ như thể anh ta và bồ là một cặp đường đường chính chính còn vợ chỉ có thân phận "bạn của bồ" thôi vậy.
Dân mạng tỏ ra vô cùng bức xúc khi đọc xong bài viết. Nhiều người khen ngợi chị vợ quá văn minh, xử sự mọi chuyện ổn thỏa và chặt chẽ. Số khác cho rằng điều quan trọng nhất là vợ đã lấy lại được cân bằng, dứt khoát "nhường chồng" cho bạn mình vì cảm thấy anh ta không còn xứng đáng. Chị cũng hứa hẹn bản thân sẽ ngày càng kiên cường hơn, sống tươi đẹp hơn đúng với câu nói: "Khi cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra".
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Yêu2 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu6 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu7 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu11 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu15 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu1 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu1 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.