- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nam thanh niên ngồi thụp trước cửa khóc sau lời phũ phàng của bạn gái, biết lí do người ta lại càng ngao ngán!
"Không hiểu bây giờ tụi nó yêu nhau như thế nào luôn. Xưa mình tán vợ hai đứa ăn muối thời sinh viên vẫn cười, hết tiền còn đèo nhau bằng xe đạp đi hái rau về nấu cháo vẫn hạnh phúc", người đàn ông kể.
- Chiếc bánh kem bên ngôi mộ và câu chuyện tình của chàng trai ung thư giai đoạn cuối cùng cô gái mắc bệnh tim!
- Em trai tôi kết hôn, chồng cũ gửi một phong bì mừng, sau khi kiểm tra bên trong, tôi quyết định tái hôn với anh
- Phốt CEO công ty xăng dầu: Chồng ngoại tình khi vợ mang thai, kẻ thứ 3 đề nghị "làm mâm cơm" với màn trình diễn khó hiểu
Đôi khi có những vấn đề đẩy mối quan hệ đi đến kết quả buồn cười, vô lí đến mức ai nấy đều phải bất ngờ. Hai người yêu nhau thì nên biết cách thông cảm, gắn bó với nhau nhiều hơn. Bắt đầu được tình yêu không dễ nhưng kết thúc nó lại chỉ cần đến vài câu nói mà thôi. Mới đây, câu chuyện liên quan đến một cặp đôi gây chú ý mạng xã hội.
"Cách đây ít phút mình thấy dưới phòng mình có đôi bạn này to tiếng với nhau, theo thói quen hóng hớt từ lâu đời thì mình nhanh trí tắt nhạc lắng nghe câu chuyện.
Anh người yêu: 'Anh xin lỗi nhưng chân gà mang ở quê ra nóng 40 độ anh ngồi xe khách cả ngày nên có mùi hơi khó ngửi, để anh đi mua lại ở quán cho em ăn'.
Cô người yêu: 'Thôi anh dẹp lí lẽ kia đi, chân gà làm cỗ ở quê còn thừa mang lên cho tôi ăn đúng không. Tôi biết thừa, cút ra, tránh đường cho tôi về, tôi tự mua ăn cũng được'.
Bài viết được đăng tải mạng xã hội.
Cãi nhau ngày càng to, mình mới khó chịu nên hét to: 'Bọn mày chân gà chân vịt thì ra quán mà ăn. Hò hét ảnh hưởng đến gia đình nhà người khác'.
Vừa nói xong thanh niên kia ngồi xuống khóc như mưa, em gái đề xe đi nhẹ như 1 cơn gió.
Đến lúc ra đến cổng em còn hậm hực tuyên bố: 'Yêu đương gì nữa, mang chân gà thừa cho tao ăn để tao đau bụng chết luôn phải không. Chia tay đi, đừng liên quan đến cuộc đời tao nữa'.
Lúc cô gái đi, thấy thương quá mình mới xuống hỏi rõ sự tình. Thanh niên kia kể lại mới thấy thương.
Hóa ra, biết bạn gái thích ăn chân gà, thanh niên về ăn cỗ nhưng cố kiếm đúng chân gà cỏ ở quê (thành phố toàn chân gà công nghiệp) cho lạ, sạch sẽ mà ngon.
Lúc lên gọi bạn gái sang ăn cùng mở ra chân gà có mùi vì cả ngày đi xe khách với trời nóng quá nó thiu. Bạn gái cho rằng thanh niên kia không tôn trọng mình, cho ăn chân gà hỏng đồ cỗ thừa nên chửi nhau bỏ về. Vấn đề nó nhỏ xíu mà cũng cãi nhau chia tay được, khó hiểu vô cùng. Yêu đương bây giờ lạ lùng thật.
Mặc dù thanh niên kia hết mực thanh minh và trình bày giải thích nhưng kết quả vẫn là chia tay. Cô gái hoàn toàn không quay đầu sau khi làm ầm ĩ mọi chuyện lên. Chán nản thanh niên ngồi 1 chỗ khóc cho 1 cuộc tình ra đi vì cái chân gà. Có vẻ anh chàng cũng bàng hoàng lắm và không nghĩ mọi chuyện ra nông nỗi này.
Không hiểu bây giờ tụi nó yêu nhau như thế nào luôn. Xưa mình tán vợ hai đứa ăn muối thời sinh viên mà vẫn cười, hết tiền còn đèo nhau bằng xe đạp đi hái rau về nấu cháo mà vẫn hạnh phúc.
Giờ có cái chân gà thôi, mà con kia tưởng tượng nó giận đến mức căm hờn người yêu luôn, lí do quá nhỏ bé để hành xử như thế mà".
Cô gái liên tục đòi về vì chân gà bạn trai mang lên không thể ăn được.
Chàng trai ngồi khóc vì quá thất vọng và buồn bã.
Đi kèm với câu chuyện là hình ảnh chàng trai, cô gái giằng co. Cuối cùng mỗi mình anh chàng ngồi thụp xuống, bưng mặt khóc vì uất ức. Anh cũng vì lo nghĩ vì muốn tốt cho bạn gái mà mang đồ lên nhưng kết quả cuối cùng lại chẳng như mong đợi.
Câu chuyện cũng cho người ta thấy rằng đôi khi một mối quan hệ không thể chỉ duy trì bằng tình yêu. Song song với đó còn là sự thông cảm cho nhau, thấu hiểu cho nhau. Những sự vùng vằng giận dỗi hay tuyên bố chia tay phải chăng cũng là dấu hiệu chứng tỏ hai bên không đủ bền vững, không đủ trân trọng mối quan hệ này.
Nhìn vào ai cũng biết có thể một chuyện tình yêu bị đánh đổ bằng lí do nhỏ nhặt. Thế nhưng nhỏ đến mức thể hiện rõ một trong hai không thèm hiểu cho đối phương, không thèm cảm thông thì thật sự quá đáng rồi.
Nói gì thì nói, yêu đương vẫn dựa nhiều vào tình cảm. Chỉ khi nào tình cảm dần cạn thì người ta mới càng đào sâu hơn vào khuyết điểm và bắt bẻ đối phương. Tình yêu càng dễ từ bỏ vì lí do không đáng thì càng đừng nên quá hối tiếc.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Yêu2 giờ trướcHầu hết các bà vợ sẽ hạnh phúc khi chồng mình chẳng đoái hoài đến gái trẻ, nhưng chị lại bực bội vì chồng không rơi vào bẫy.
-
Yêu16 giờ trướcÔng ủng hộ quyết định của con gái và muốn thay đổi nhận thức xã hội về ly hôn.
-
Yêu20 giờ trướcÔng từng kết hôn và có một con và sống độc thân từ năm 2015. Cuộc sống lẻ loi tuổi già khiến ông muốn đi thêm bước nữa...
-
Yêu1 ngày trướcTỷ lệ lừa dối nửa kia tăng vọt khi chúng ta bước vào mùa này. Đây theo nghiên cứu của một trang web hẹn hò ngoài hôn nhân.
-
Yêu1 ngày trướcHầu hết các bà vợ sẽ hạnh phúc khi chồng mình chẳng đoái hoài đến gái trẻ, nhưng chị lại bực bội vì chồng không rơi vào bẫy.
-
Yêu1 ngày trướcDù 63 tuổi, chú Sơn nói chuyện như thanh niên, tung nhiều "thính" khiến nhà gái trở tay không kịp.
-
Yêu1 ngày trướcSo với các nước khác, New Zealand có xu hướng ủng hộ bình đẳng giới, nhưng số đông vẫn cho rằng, trong việc hẹn hò, đàn ông nên trả tiền cho các hóa đơn
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này vợ tôi có bầu nhưng bị doạ sảy suốt nên tôi bắt cô ấy nghỉ việc ở nhà dưỡng thai. Chẳng biết mẹ tôi chăm con dâu ra sao mà ngày nào vợ cũng nhắn tin than thở bà khó tính, nhưng tôi chẳng tin.
-
Yêu2 ngày trướcChương trình Người thứ 3 tập 147 xoay quanh câu chuyện hôn nhân tan vỡ của anh Q (32 tuổi), hiện đang sinh sống và làm việc tại TPHCM. Anh Q đã giấu vợ qua lại với đồng nghiệp trẻ trong suốt 5 năm, đến khi phát hiện bị lừa dối thì có mong muốn quay lại với chính thất.
-
Yêu2 ngày trướcNghe chồng thú nhận có con riêng với người phụ nữ khác, vợ sụp đổ, mất ăn mất ngủ cả tuần nhưng chưa muốn ly hôn.
-
Yêu2 ngày trướcTiểu Mỹ nghe em dâu nói mà lạnh người. Cô không thể ngờ em dâu lại vô tâm như vậy.