- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nhìn thấy vợ cũ mà… thèm
Khi mất nhau rồi mới thấy trân trọng những giây phút hạnh phúc thuở còn bên nhau.
Chuyện vợ chồng cũng vậy, sống với nhau lâu ngày, nảy sinh nhiều mâu thuẫn rồi dẫn đến chia tay cũng là chuyện không hiếm. Tuy nhiên, cũng không ít người chồng sau đó gặp lại vợ cũ, cảm thấy chạnh lòng, nhất là khi vợ cũ của họ quá đẹp, quá xinh, hoặc là sang trọng gấp vài lần so với khi họ còn chung chăn gối.
Vội vàng lấy vợ mới
Chung vội vàng lấy cô vợ mới sau khi đã bị lộ chuyện ngoại tình. Tất nhiên, đàn ông khi đã cặp bồ tức là đã chán vợ, họ không còn tìm thấy những cảm xúc dâng trào trong lòng khi gần vợ nữa và họ phải chọn con đường ngoại tình. Ngoại tình thì cũng có nhiều kiểu. Có người ngoại tình nhưng vẫn có trách nhiệm với gia đình, vợ con. Nhưng cũng có những người, ngoại tình khi đã cạn tình cạn nghĩa với vợ, và chỉ muốn quấn lấy cô bồ mãi không thôi.
Chung thì rơi vào hoàn cảnh thứ hai, chán vợ, chán con, chán tất cả nên muốn ngoại tình. Chỉ khi ở cạnh bồ, anh mới được sống thời trai trẻ, được cô bồ nuông chiều đủ thứ, thích gì được nấy. Còn ở bên vợ, chỉ nghe chuyện tiền, chuyện điện nước, chuyện con cái và trách nhiệm công việc. Chung có lẽ không hiểu, gia đình không phải là chốn màu hồng như trong tiểu thuyết. Gia đình là nơi vợ chồng gắn bó, sẻ chia những lo toan, thông cảm những gánh nặng và là nơi để yêu thương nhau, có trách nhiệm với nhau.
Ngày chung bị vợ phát hiện ngoại tình, anh còn lên mặt dạy đời, nói vợ là người thế này, thế kia. Bảo vợ không biết chiều chồng thì để người khác chiều. Anh còn nói, “cứ về nhà là chán, lúc nào cũng có cái máy đòi tiền, cứ mở mồm ra là tiền, không còn muốn sống nữa. Muốn một giây phút yên ổn cũng không có”. Đàn ông thì luôn nghĩ phụ nữ như vậy, họ luôn nghĩ, vợ có trách nhiệm đòi tiền vì không muốn chồng tiêu. Nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ, chuyện lớn hơn là, họ cần tiền để lo cho con cái, cần chồng mình có trách nhiệm về cả kinh tế và tin thần với gia đình.
Nghe chồng nói như vậy, vợ Chung bực mình cãi lại. Chưa bao giờ có người nào lại “vừa ăn cướp vừa la làng” như thế. Đàn ông thật ‘lưu manh’, muốn có vợ nhưng lại muốn có cả người tình, còn về nhà đánh vợ, mắng con. Nghĩ thấy bực, vợ Chung nói ly dị. Thế là trong cơn bực tức, Chung cũng chấp nhận chuyện này vì nghĩ rằng, mình chẳng có lỗi gì cả. Khi nóng giận thì chưa thể nói được chuyện nào nên và không nên. Có lẽ Chung đã quá nông nổi rồi. Và họ chia ta từ đó.
Thấy vợ cũ mà thèm
1 năm sau, Chung cũng lấy vợ mới còn vợ Chung thì chấp nhận làm người mẹ đơn thân. Nhưng hình như, khi nghe tin chồng cũ lấy vợ, mà lại chính là cô bồ ngày xưa của anh, vợ Chung hận lắm. Cô đã hận vì anh bỏ cô, giờ anh lại lấy người đàn bà đó làm trong thời gian chỉ có 1 năm, làm sao cô thoải mái được.
Nhưng hận thì được gì, cô chỉ còn biết cố gắng sống thật tốt để nuôi con khôn lớn. 1 năm sau nữa, khi đã cưới vợ hai, Chung tình vợ gặp lại người vợ cũ, nhìn mà không nhận ra. Thật ra, họ vẫn luôn ở gần nhau chỉ là khoảng cách tâm hồn quá xa. Dù có với nhau một đứa con chung, nhưng họ không còn quan hệ gì nữa, tình cảm cũng đã nhạt.
Vậy mà sau khi gặp lại vợ cũ, Chung dường như thấy xốn xang trong lòng. Đó là lần đầu tiên sau ngần ấy năm Chung gặp lại vợ vì anh nghĩ tới con, muốn tới thăm con. Người vợ của Chung giờ đã khác xưa, mặn mà, đẹp đằm thắm. Cô thay đổi hoàn toàn cách ăn mặc, váy vóc sang trọng và trang điểm nhẹ xinh. Thân hình bây giờ không còn xồ xề giống như ngày họ làm vợ chồng nữa, cũng xa dần bếp núc bụi bặm và việc cơm nước. Có chăng cũng chỉ là bữa cơm cho gia đình nhỏ có hai người chứ không phải một gia đình lớn như hồi sống chung với bố mẹ Chung nữa.
Nhìn vợ mà Chung nhớ lại ngày tháng trước kia. Giờ vợ trông ‘mòn con mắt’, giống như người chưa từng có chồng, vừa đẹp, vừa dịu dàng. Hơn hẳn người vợ hiện tại của Chung, vừa kém nấu ăn, vừa không khéo mồm. Khi về làm dâu nhà Chung, anh càng nhận thấy, cô vợ hiện tại thua xa vợ cũ và quả thật, vợ nào cũng vậy, chuyện tiền bạc là chuyện không thể thiếu trong mỗi câu chuyện. Không phải đàn bà tham lam mà đàn bà cần đàn ông có trách nhiệm với họ và gia đình, con cái. Không muốn chồng mình cứ lêu lổng bên ngoài. Trước đây, cô ấy câu kéo anh, lôi anh khỏi gia đình mình thì giờ cô ấy lại là người lo lắng anh đi với người đàn bà khác.
Nghĩ lạ, Chung càng nhớ con, nhớ vợ cũ, anh ân hận vì đã nông nổi bỏ vợ. Anh nhận ra, ngày đó, không phải tình cảm đã hết mà vì anh ham của lạ, anh chán vợ và anh đã không cố gắng để dẫn tới tình trạng này.
Giờ thì, vợ cũ càng đẹp anh càng khát khao, càng thèm được bên
cô biết bao. Anh mong được quay lại từ đầu, muốn được ở bên vợ nhưng có
lẽ mọi sự đã muộn, hối hận cũng đã muộn màng.
Theo Eva
-
Yêu6 giờ trướcCô ấy chua xót nói với tôi: “Dù kết hôn với ai, mình hy vọng bạn sẽ ghi nhớ 3 lời khuyên này”.
-
Yêu17 giờ trướcTRUNG QUỐC - Sau hơn 10 năm ly hôn, biết chồng cũ bị bệnh không thể tự lo cho mình, vợ cũ quay lại chăm sóc chu đáo cho anh từng bữa ăn giấc ngủ.
-
Yêu1 ngày trướcTheo giới chuyên gia, việc có con sẽ ảnh hưởng đến mọi thứ trong cuộc sống của bạn.
-
Yêu1 ngày trướcTôi đứng ngây dại, mặt trắng bệch không biết nói lại làm sao. Biết tôi bất ngờ, bà nở nụ cười hiền khô, giọng nhẹ nhàng bảo...
-
Yêu1 ngày trướcVì thương con gái, ông đã nổi cơn thịnh nộ, kéo con rể ra dạy dỗ.
-
Yêu2 ngày trướcThay vì đánh ghen, chửi bới khi phát hiện chồng ngoại tình, đây là những việc mà người vợ khôn ngoan nên làm để chiến thắng kẻ thứ ba.
-
Yêu2 ngày trướcCác nhà khoa học xã hội cho biết ngày càng nhiều cặp vợ chồng lựa chọn sống riêng vì một số lý do chính đáng.
-
Yêu2 ngày trướcTôi thấy rằng điều khó chịu nhất trên đời là phải chịu đựng một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thay vì hai người sống trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thà buông tay nhau và bắt đầu lại cuộc sống của riêng mình.
-
Yêu2 ngày trướcTôi vốn sẵn tính hiếu thắng, bà càng cấm, tôi càng yêu cho bằng được. Cuối cùng bà dù không muốn cũng phải trở thành mẹ chồng tôi.
-
Yêu2 ngày trướcNhận thấy vợ ngày càng quá quắt, đã hiểu lầm anh với cô em đồng nghiệp. Họ thực chất chỉ là bạn bè thân thiết, chưa bao giờ đi quá giới hạn.
-
Yêu2 ngày trướcLời chị nói làm tôi khóc nức nở như đứa trẻ. Rồi cưới được vài tháng tôi có bầu. Chị dâu biết tin bắt xe đi gần 200 cây số mang cả thùng đồ ăn tới cho tôi tẩm bổ.
-
Yêu3 ngày trướcChán bà quá tôi nghĩ cách đuổi khéo bà về quê để thuê giúp việc cho đỡ bực. Bởi tôi tính về lâu về dài, bà cứ như vậy thì chăm con chăm cháu sao tốt được.