- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ở với chồng và nhân tình có gì khác nhau? Người phụ nữ không chung thủy nói thật
Trong mắt phụ nữ không chung thủy, chồng và người yêu có khác biệt lớn không? Hãy cùng xem lời tâm sự của một người phụ nữ dưới đây nhé!
Tôi cảm thấy rất căng thẳng với chồng, anh ấy luôn thích soi lỗi của tôi: điều này em làm là sai, điều kia em làm chưa đúng... Dường như niềm vui lớn nhất trong cuộc sống hàng ngày của anh ấy là chỉ trích tôi. Vì vậy khi ở bên chồng, tôi cảm thấy rất áp lực, luôn trong tình trạng căng thẳng, lo lắng về việc mình làm sai điều gì đó. Trước mặt chồng, tôi như một đứa trẻ có thể mắc lỗi bất cứ lúc nào, sẵn sàng nghe mọi lời mắng nhiếc của anh ấy.
Còn ở bên người yêu, tôi có cảm giác hoàn toàn khác. Người yêu tôi tính tình rất vui vẻ và tốt bụng, rất hài hước, tôi cảm thấy rất thoải mái khi ở bên anh ấy, điều này hoàn toàn khác với chồng tôi.
Ở với nhau lâu, thậm chí trong lời nói chồng cũng không hề có sự tôn trọng dành cho tôi. Đúng vậy, anh ấy luôn nghĩ rằng anh ấy là người giỏi nhất trong mọi việc, vì vậy luôn chỉ trích về những sai lầm của tôi. Còn người yêu tôi nói chuyện với tôi nhẹ nhàng, luôn hỏi ý kiến của tôi trước khi làm mọi việc, và anh ấy hiếm khi nóng nảy với tôi.
Nếu tôi gọi điện cho chồng khi tôi ốm, chồng chắc chắn sẽ không hỏi xem sức khỏe hiện tại của tôi như thế nào. Thay vào đó, anh nghĩ xem tôi đã làm sai những gì để bị ốm, ví như kể tội tôi không đắp chăn đúng cách, ăn uống thất thường…
Nhưng người yêu tôi thì khác, nếu tôi bị ốm, anh ấy sẽ rất lo lắng cho tôi, anh ấy sẽ hỏi thăm tình hình sức khỏe và yêu cầu tôi đi khám ngay lập tức. Anh sẽ mua cho tôi một cái gì đó để an ủi tôi. Những điều này thực sự khiến tôi cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy bản thân có giá trị, được quan tâm chiều chuộng.
Khi yêu, chồng tôi cũng đã từng rất lo lắng mỗi khi tôi bị ốm, nhưng sau khi kết hôn anh ấy chỉ nói về những lỗi lầm của vợ, anh ấy nói rằng tôi đã là người lớn rồi, tự phải biết lo cho bản thân.
Đó là lý do tại sao tôi đang tìm kiếm người yêu ngoài hôn nhân, vì người yêu ngoài hôn nhân sẽ trân trọng và chăm sóc tôi rất chu đáo.
Chồng tôi rất thiếu kiên nhẫn với bạn đời. Khi chúng tôi yêu nhau, dù đợi tôi cả tiếng đồng hồ, anh ấy cũng không ý kiến. Nhưng bây giờ, anh ấy không những không muốn đợi, mà còn nói với tôi, em thật lề mề, hay xấu như em trang điểm cũng có ích gì… Không chỉ nóng nảy mà anh ấy còn thường xuyên gọi tôi là xấu xí, béo ú.
Anh ấy cũng luôn mỉa mai rằng không ai muốn một người phụ nữ như tôi ngoại trừ anh ấy. Vì vậy tôi rất tức giận, tôi đã muốn thử xem liệu có người đàn ông nào còn thích một người phụ nữ mà theo chồng tôi là quá nhiều khuyết điểm hay không.
Tôi thường trang điểm, ăn mặc đẹp để đi gặp người yêu, người yêu sẽ khen tôi xinh đẹp và tôi rất thích điều đó. Không cần biết khen kiểu này có thật lòng hay không, tôi cũng cảm thấy rất vui.
Còn chồng tôi, cái tôi nhận được chỉ là sự coi thường và mắng mỏ, nhưng từ người tình, tôi thấy mình được tôn trọng. Chồng khiến tôi cảm thấy tự ti và bực bội, còn người tình khiến tôi hạnh phúc...
Vì vậy, dù biết mối quan hệ này là sai trái, tôi vẫn không thể dừng lại được, tôi phải làm sao đây?
Theo Bảo Vệ Công Lý
-
Yêu15 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu19 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu19 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu23 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu2 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu2 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu2 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.