- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Phụ huynh “đau đầu” vì con nghỉ Tết
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh năm nay dù không kéo dài như mọi năm, nhưng cũng khiến không ít phụ huynh phải loay hoay với các phương án trông trẻ, vì lịch nghỉ của bố mẹ không trùng với con cái.
Chị Nguyễn Thùy Dung (Khương Trung, Hà Nội) có 2 con đang học mầm non và tiểu học, cho biết: “Các con được nghỉ học ngày 14/2, trong khi vợ chồng tôi vẫn phải đi làm bù. Dịp này cuối năm khá bận rộn nên chưa chắc đã nhờ được ai trông dùm. Vợ chồng tôi cũng đang tính đến phương án chia nhau mỗi người mang một đứa lên cơ quan, chứ không thể để các cháu ở nhà được”.
Các bậc phụ huynh làm ở cơ quan, công sở đã vậy, nhiều phụ huynh làm nghề tự do, kinh doanh hay tại các doanh nghiệp, chuyện con nghỉ Tết đúng dịp bận bịu cũng là mối lo. Chị Trần Thu Hương (khu tập thể Thành Công, Hà Nội) có con đang học mầm non than thở: “Chồng tôi dịp cuối năm rất bận, hay phải đi công tác xa. Tôi làm nghề kinh doanh buôn bán, dịp giáp Tết đúng vào “vụ” kinh doanh nên rất bận. Cũng nghĩ tới chuyện cho con về quê, nhưng dưới đó lắm muỗi, ao hồ chưa rào dậu nên không đành. Chắc phải cho con lên cửa hàng, hoặc tìm chỗ gửi”.
Chuyện cứ đến mỗi dịp giáp Tết, phụ huynh có con học mầm non lại lo lắng tìm nơi gửi con đã diễn ra từ nhiều năm nay. Một trong những lựa chọn phù hợp của các bậc phụ huynh là cho con đi học thêm, hoặc gửi con ở cơ sở tư nhân. Để đáp ứng nhu cầu, một số trung tâm, trường mầm non tư thục đã mở dịch vụ nhận trông, giữ trẻ trong dịp Tết với mức phí khoảng 250.000 - 300.000 đồng/ngày, cao hơn nhiều so với những ngày thường. Tuy nhiên, cũng rất ít nơi nhận trông trẻ đến ngày 28-29 Tết.
Các bậc phụ huynh có con học tiểu học, THCS lại có một mối lo khác. Anh Đàm Đức Thuận (Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội) có con học lớp 5 lo ngại: “Vợ chồng tôi làm ngành dịch vụ nên nghỉ Tết rất muộn, ra Tết cũng đi làm sớm. Chắc chắn là sẽ có nhiều hôm con phải ở nhà một mình. Trẻ con thường hiếu động nên tôi cũng rất lo”. Trong khi đó, với các bậc phụ huynh có có học THPT thì lại lo con dễ bị lôi kéo, sa ngã bởi trong dịp Tết hay phát sinh các tệ nạn xã hội.
Theo các chuyên gia giáo dục, Tết là dịp nghỉ ngơi, vui chơi, không nên gây áp lực nặng nề cho các em. Học sinh luôn mong muốn được nghỉ ngơi, vui chơi nhiều hơn. Dịp này, phụ huynh cũng cần quan tâm hơn tới con cái. Giữ nếp học tập cho học sinh bằng cách hàng ngày nhắc các em ngồi vào bàn tự học khoảng 30 phút vào buổi sáng hoặc chiều vào các ngày nghỉ Tết. Có thể tăng cường thời gian học vào một, hai ngày cuối để giúp các em thích nghi nhanh hơn khi đi học trở lại.
Theo TS Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội Khoa học - Tâm lý giáo dục Hà Nội, dịp nghỉ Tết, phụ huynh không nên ép các con học nhiều, mà nên duy trì nề nếp học tập nhẹ nhàng. Phụ huynh hãy tạo cho các con một kỳ nghỉ bổ ích như đi tham quan, tham gia các hoạt động có ý nghĩa. Phụ huynh cũng đừng ngại khi để con tham gia vào các hoạt động Tết như: dọn dẹp nhà cửa, gói bánh chưng, sắp xếp mâm ngũ quả… Những ngày Tết đưa các em đến thăm họ hàng, về quê, để các em tiếp cận những giá trị truyền thống.
Đối với lứa tuổi học sinh THPT, theo TS Nguyễn Tùng Lâm: “Trong các ngày nghỉ Tết, nhà trường không quản lý học sinh nên vai trò của gia đình rất quan trọng. Gia đình cũng cần đưa ra “nội quy” để các em thực hiện. Các bậc phụ huynh đặc biệt lưu ý, thời điểm Tết không nên giao tiền, giao xe cho các em để tránh việc đáng tiếc xảy ra. Quan sát để ngăn ngừa con không chơi với bạn xấu, gia đình cũng đừng ngần ngại mà cần phối hợp với giáo viên, nhà trường để khuyên ngăn các em, phòng ngừa những cái xấu ảnh hưởng tới con em mình”.
UBND
TP Hà Nội đã đồng ý với kế hoạch nghỉ Tết Ất Mùi của Sở GD&ĐT. Theo
đó, học sinh từ cấp mầm non đến THPT thuộc các cơ sở giáo dục Thủ đô
được nghỉ Tết 10 ngày từ ngày 14-23/2 (tức từ 26 tháng Chạp đến mùng 5
Tết).
Tại TPHCM, theo quyết định ban hành kế hoạch năm học 2014 - 2015 của UBND TPHCM, học sinh các bậc học từ mầm non đến THPT bắt đầu nghỉ từ ngày 13/2 (tức ngày 25 tháng Chạp) đến hết ngày 23/2 (tức mùng 5 Tết). |
-
Yêu8 giờ trướcHôm bạn trai của em về ra mắt, vợ chồng tôi chuẩn bị rất chu đáo để đón tiếp vị khách đặc biệt.
-
Yêu13 giờ trướcNgay hôm sau em dâu đưa người đàn ông ấy về nhà chào hỏi. Bất ngờ vừa thấy cậu ấy, cả bố mẹ tôi đều khóc nấc chạy ra ôm chầm.
-
Yêu1 ngày trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu1 ngày trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu1 ngày trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu1 ngày trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu2 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu2 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu2 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu2 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu2 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu2 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.