- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Trai đẹp, giàu, chung thủy: Khó!
Tìm được một người đàn ông vừa đẹp trai, và giàu có lại tuyệt đối chung thủy, một vợ một chồng thì quả thật là 'mò kim đáy bể'.
Tìm được một người đàn ông vừa đẹp trai, và giàu có lại tuyệt đối chung thủy, một vợ một chồng thì quả thật là 'mò kim đáy bể'.
Nói là khó chứ không hẳn là không có. Nhưng cái khó ấy mới là điều đáng nói. Tìm được một người đàn ông vừa đẹp trai, và giàu có lại tuyệt đối chung thủy, một vợ một chồng thì quả thật là 'mò kim đáy bể'.
Nên, người phụ nữ nào có ý định tìm một người đàn ông như thế, xin chị em hãy dừng ngay suy nghĩ ấy lại. Tìm cả đời cũng không có. Có thì cũng đã đến tay người khác, không đến lượt mình. Cái đó gọi là đàn ông hoàn hảo. Mà trên đời này, cái thứ ‘hoàn hảo’ kiếm đâu ra?
Nên mới nói với đàn bà rằng, khi bạn tìm được một người đàn ông ‘tạm ưng ý’ thì hãy gật đầu, hãy bằng lòng, coi như đó là tuyệt vời, là người hoàn hảo theo tiêu chí của bạn. Bạn đừng vì thấy anh ta hơi xấu một tí, chưa phải đẹp trai như bạn muốn mà không thích. Cũng đừng vì anh ta chưa đủ giàu để chiều chuộng bạn hay so với người đàn ông từng theo đuổi bạn, anh ta chưa bằng nên bạn lại từ chối. Cũng đừng thấy, người ta hay liếc con gái đi đường mà quy cho người ta tội lăng nhăng, không chung thủy. Hãy cứ nghĩ, thôi thế cũng được rồi, con người có ai hoàn hảo đâu chứ.
Khi bạn gặp một người đàn ông xấu, bạn sẽ chẳng dại gì mà nhận lời tán tỉnh của anh ta. Bạn sẽ nghĩ ‘gã này xấu trai như thế mà đòi tán mình’, vì bạn xinh đẹp. Nhưng rồi, khi tiếp xúc với người đàn ông ấy, bạn thấy ở anh ta sự hoạt bát, nhanh nhẹn, thông minh, từng trải, ăn nói thuyết phục. Và rồi bạn xiêu lòng, say như điếu đổ và yêu điên cuồng. Đó là tình yêu thực sự. Thứ tình yêu chỉ có hai người ở gần nhau mới hiểu. Và vì thế, bạn nghĩ, với bạn, anh ấy là một người đẹp trai, không xấu như lần đầu gặp.
Người khác gặp người đàn ông của bạn lần đầu sẽ nghĩ ‘sao gã xấu vậy lại yêu được cô người yêu xinh thế kia?’. Họ chỉ đơn giản nhìn vào hình thức để đánh giá tình yêu của bạn mà không hề hiểu, hai bạn đã đến với nhau như thế nào và họ đã thực sự yêu thương, trân trọng nhau ra sao. Họ không thấy đối phương xấu và cũng chẳng vì cái gì ngoài vì tình yêu để đến với nhau.
Điều này để nhắc nhở tất cả những ai hay kêu ca khi thấy một cô gái đẹp yêu một anh chàng xấu hay ngược lại và nghĩ họ đang yêu vì tiền. Tình yêu thiêng liêng lắm, có những thứ mà người ngoài không bao giờ nhìn ra. Hình thức cũng chẳng thể nào quyết định được. Thế nên, họ yêu nhau thì hãy nghĩ, vì họ yêu nhau, đơn giản vậy thôi…
Quay trở lại câu chuyện đàn ông giàu, đẹp trai và chung tình là rất khó. Điều đó không sai. Người đẹp hay bị gái bám theo, người giàu cũng là miếng mồi ngon của nhiều cô gái. Thế nên, dù họ không có dã tâm ngoại tình thì những cám dỗ ngoài kia cũng khó lòng khiến họ không xao động. Vậy nên, với chị em, chọn chồng, chọn người yêu cũng nên phiến phiến, thoáng ra, nhìn xa trông rộng. Con người được cái này, mất cái kia. Không ai hoàn hảo, cũng khó ai đáp ứng được tiêu chí cá nhân của bạn.
Đã biết khó thì đừng cố tìm. Và khi có được rồi thì đừng kì vọng quá nhiều, đừng tin tưởng tuyệt đối, hãy chừa cho mình một lối thoát hôn nhân. Vì trong tình yêu, tin nhiều sẽ đau nhiều… Luôn là như thế!
Theo Khám phá
-
Yêu4 giờ trướcNgay hôm sau em dâu đưa người đàn ông ấy về nhà chào hỏi. Bất ngờ vừa thấy cậu ấy, cả bố mẹ tôi đều khóc nấc chạy ra ôm chầm.
-
Yêu23 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu1 ngày trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu1 ngày trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu1 ngày trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu2 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu2 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu2 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu2 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu2 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.