- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Va phải nhau trong quán rượu, cặp đôi không thể dứt "cơn say" mà tiến thẳng tới lễ đường như mơ
"Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời" là có thật!
Chúng ta thường nghĩ rằng sẽ chẳng có mấy ai một mình tới những chốn đông vui, náo nhiệt như quán bar để tận hưởng những khoảnh khắc "chill chill". Một mình đi tới những địa điểm như thế chẳng phải là có phần hơi kỳ lạ hay sao?
Với câu hỏi này, Kala và Ryan - Hai bạn trẻ người Ý lại có một câu trả lời hoàn toàn khác! Tự nhận bản thân là những người hướng ngoại và có đam mê lớn với việc xê dịch, cặp đôi trẻ này cho biết họ chẳng ngại đi bất cứ đâu một mình, dù là đi du lịch hay đi ăn uống.
Chính bởi thế, cả hai đã vô tình "va" phải nhau trong một quán rượu ở Philadelphia trong chuyến độc hành tới đất nước này.
"Gặp đồng hương khi đi du lịch ở một đất nước xa lạ là cảm giác vô cùng phấn khích. Chúng tôi tin rằng đó là một mối nhân duyên tuyệt vời" - Kala chia sẻ.
Sau cuộc gặp định mệnh, Kala và Ryan kết thúc chuyến du lịch, "ai về nhà nấy" nhưng vẫn thường xuyên giữ liên lạc. Vì có quá nhiều sở thích chung và cả sự tương đồng về mặt tính cách, cặp đôi trẻ nhanh chóng xác định mối quan hệ yêu đương nghiêm túc. Hẹn hò được gần 2 năm, Ryan ngỏ lời cầu hôn bạn gái.
Kala và Ryan trong hôn lễ
Đám cưới của cặp đôi được tổ chức tại một ngọn đồi ở Tuscany, miền Trung nước Ý.
"Khi nghĩ về nước Ý, mọi người thường nhớ ngay tới Venice với những khu phố bao quanh bởi sông nước thơ mộng nhưng thứ khiến chúng tôi say đắm lại chính là những ngọn đồi xanh mướt. Ngay từ khi lên kế hoạch tổ chức đám, cả tôi Kala đều chắc chắn sự kiện trọng đại này sẽ phải được tổ chức ở một nơi như vậy - xanh mướt, mát mẻ và nên thơ" - Chú rể Ryan chia sẻ về lý do chọn một ngọn đồi ở Tuscany để tổ chức hôn lễ.
Địa điểm tổ chức hôn lễ của Ryan và Kala
Đám cưới của cặp đôi người Ý được thiết kế với tông màu chủ đạo là be trắng. Lễ đường - Nơi cặp đôi trao nhau lời thề nguyện và nhẫn cưới được dựng vòm, quấn lá xanh tạo cảm giác tươi mát.
Lễ đường tươi mát của Ryan và Kala
Sau khi hoàn thành các nghi thức thành hôn và thưởng tiệc, Ryan và Kala cùng tái hiện khung cảnh quán rượu ở Philadenphia - Nơi họ đã gặp nhau lần đầu tiên. Tại đây, cô dâu, chú rể cùng những người bạn thân "quẩy" hết mình với cocktail và những bản nhạc dance sôi động.
Hậu tiệc trong hôn lễ của Kala và Ryan
Chia sẻ sau hôn lễ, cặp vợ chồng son cho biết: "Hãy cứ mạnh dạn và tự tin với những nơi bạn muốn tới, đừng đặt nặng chuyện có một người bạn đồng hành hay không bởi chẳng ai biết được chính việc một mình đi đây đi đó lại mở đường, dẫn lối cho một tình yêu để thoát cảnh đơn thân lẻ bóng".
Theo Phụ Nữ Mới
-
Yêu12 giờ trướcSuốt cả tháng trời, chị T. mất ăn mất ngủ vì đi đánh ghen chồng và nhân tình. Chị không tin người chồng đạo mạo, suốt ngày nói đạo lý chung thủy lại có thể lừa dối mình trắng trợn như vậy.
-
Yêu19 giờ trướcCô ấy chua xót nói với tôi: “Dù kết hôn với ai, mình hy vọng bạn sẽ ghi nhớ 3 lời khuyên này”.
-
Yêu1 ngày trướcTRUNG QUỐC - Sau hơn 10 năm ly hôn, biết chồng cũ bị bệnh không thể tự lo cho mình, vợ cũ quay lại chăm sóc chu đáo cho anh từng bữa ăn giấc ngủ.
-
Yêu1 ngày trướcTheo giới chuyên gia, việc có con sẽ ảnh hưởng đến mọi thứ trong cuộc sống của bạn.
-
Yêu2 ngày trướcTôi đứng ngây dại, mặt trắng bệch không biết nói lại làm sao. Biết tôi bất ngờ, bà nở nụ cười hiền khô, giọng nhẹ nhàng bảo...
-
Yêu2 ngày trướcVì thương con gái, ông đã nổi cơn thịnh nộ, kéo con rể ra dạy dỗ.
-
Yêu2 ngày trướcThay vì đánh ghen, chửi bới khi phát hiện chồng ngoại tình, đây là những việc mà người vợ khôn ngoan nên làm để chiến thắng kẻ thứ ba.
-
Yêu2 ngày trướcCác nhà khoa học xã hội cho biết ngày càng nhiều cặp vợ chồng lựa chọn sống riêng vì một số lý do chính đáng.
-
Yêu2 ngày trướcTôi thấy rằng điều khó chịu nhất trên đời là phải chịu đựng một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thay vì hai người sống trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thà buông tay nhau và bắt đầu lại cuộc sống của riêng mình.
-
Yêu2 ngày trướcTôi vốn sẵn tính hiếu thắng, bà càng cấm, tôi càng yêu cho bằng được. Cuối cùng bà dù không muốn cũng phải trở thành mẹ chồng tôi.
-
Yêu3 ngày trướcNhận thấy vợ ngày càng quá quắt, đã hiểu lầm anh với cô em đồng nghiệp. Họ thực chất chỉ là bạn bè thân thiết, chưa bao giờ đi quá giới hạn.
-
Yêu3 ngày trướcLời chị nói làm tôi khóc nức nở như đứa trẻ. Rồi cưới được vài tháng tôi có bầu. Chị dâu biết tin bắt xe đi gần 200 cây số mang cả thùng đồ ăn tới cho tôi tẩm bổ.