- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vợ kiếm cớ để gấp rút ly hôn, ngày ra tòa em nói bí mật động trời khiến tôi muối mặt
Tôi đúng là một người đàn ông chẳng ra gì bởi đến tận ngày ra tòa mới biết mình là một gã chồng ngốc nghếch.
Quen nhau trong một lần tình cờ đi xem phim chiếu rạp, chúng tôi mau chóng yêu và làm đám cưới. Khi yêu, vợ cũng thú nhận tôi không phải người đàn ông đầu tiên của em. Trước đó em có bạn trai, 2 người yêu nhau cũng 3 năm trời. Tưởng sẽ đến được với mối tình đầu của mình nhưng cuối cùng người đàn ông này đã bỏ rơi em không thương tiếc để đến với con gái phó giám đốc công ty nơi anh ta làm việc. Do đó, họ buộc chấm dứt mối quan hệ.
Vì vợ thú nhận như vậy, tôi còn nghĩ em thẳng thắn, chân thành nên không chút nghi ngờ. Chúng tôi làm đám cưới sau 8 tháng quen và yêu nhau. Khi đã có gia đình, vợ toàn tâm toàn ý với chồng. Gia đình nhỏ của tôi càng hạnh phúc khi sau kết hôn, vợ có bầu ngay.
Sau sinh con đầu lòng, cả hai vợ chồng quyết định kế hoạch vài năm nữa. Tôi nhận phần chủ động dùng bao cao su để tránh thai nhưng vợ quyết không chịu vì bảo sợ nhỡ. Vì thế cô ấy quyết định tự đi cấy que tránh thai vì cho rằng phương pháp này ít tác dụng phụ, lại an toàn.
Khi con trai được 7 tuổi, tôi bảo vợ tháo que cấy tránh thai để sinh bé thứ 2 luôn vì kinh tế gia đình giờ đã khá hơn, bản thân tôi cũng đã gần 40 tuổi nhưng vợ chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Lần lữa năm này qua năm khác đã 3 năm mà vợ vẫn chưa chịu sinh con tiếp. Nhiều lần nhắc vợ chuyện này nhưng có vẻ em chưa sẵn sàng nên tôi cũng không giục giã mà tôn trọng quyết định của vợ. Tôi nghĩ có lẽ do vợ sợ phải thức đêm hôm chăm con nhỏ nên mới có tâm lý sợ đẻ tiếp như thế.
Cuộc sống vợ chồng đang êm đềm vậy, con trai tôi học lớp 3 thì vợ nhất quyết muốn ly hôn chồng. Để có lý do, cô ấy kiếm cớ tôi đi làm về tuần 3 buổi đi đá bóng không ăn cơm tối. Mặc dù tôi đã hứa sẽ thay đổi và điều chỉnh thói quen thể thao này nhưng vợ nhất quyết không chịu, làm đơn ly hôn đơn phương. Cô ấy cũng bảo vợ chồng chưa thật đồng điệu nên không muốn tiếp tục.
Nghĩ vợ trẻ con và sau nhiều lần thuyết phục không thành tôi cũng đồng ý ra tòa ly hôn. Ngày tòa gọi lên hoàn thành nốt các thủ tục để chính thức ly dị, trong khi tôi buồn bã vì không thể cho con trai 1 mái ấm thì vợ lại vui hớn hở. Cô ấy cũng nhận nuôi con trai mà không cần tôi phải trợ cấp bất cứ khoản gì. Còn căn nhà 2 đứa mua thì bán đi chia đôi mỗi người 1 nửa tiền.
Lúc ra khỏi cổng tòa án, thấy vợ và con trai nắm tay nhau định bước lên taxi, tôi mới tiến tới bảo:
“Con trai là con chung của 2 chúng ta, dù có ly hôn nhưng thằng bé không có tội gì, anh vẫn sẽ chu cấp cho con 1 tháng 3,5 triệu để em nuôi con”.
Tận lúc này, vợ tôi mới cười nhạt rồi ghé tai thì thầm về một bí mật điếng người:
“Anh đúng là thằng ngốc, suốt 10 năm qua anh vẫn nghĩ thằng bé là con trai ruột của mình ư? Tôi nằng nặc kiếm cớ ly hôn vậy mà anh không nhận ra sao. Vậy để tôi nói cho anh biết, 10 năm nay anh nuôi con tu hú rồi, thằng bé không phải con đẻ của anh mà là con của người yêu cũ tôi. Cảm ơn anh đã yêu thương và coi thằng bé như con đẻ nhưng giờ bố nó đã nhìn nhận nên tôi không có lý do gì để níu kéo với anh nữa”.
Nghe những lời vợ nói mà tôi thấy như có ngàn mũi kim đâm vào tim đau đớn và thấy muối mặt khủng khiếp. Thì ra bao năm nay cô ấy và người cũ vẫn lén qua lại. Mới đây anh ta ly hôn vợ nên vợ tôi cũng vội vàng ly hôn chồng để được tái hợp với nhau. Chỉ có tôi là đáng thương vì bị vợ lừa 1 vố đau điếng.
Suốt bao năm nay tôi cứ nghĩ con trai là con mình mà cứ lần lữa chưa sinh con nữa. Giờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Tôi rất yêu trẻ con và mong muốn có con của riêng mình. Nhưng tôi lo đàn ông tuổi 40 như tôi bây giờ tái hôn và có con có quá già không?
Đàn ông tuổi 40 có quá già để sinh con?
Thực tế, tuổi của nam giới ảnh hưởng rõ rệt đến chức năng sinh lý và sinh sản. Nếu như nữ giới có tình trạng tiền mãn kinh thì nam giới cũng có tiền mãn dục. Hiện nay, các bác sĩ gặp nhiều nam giới sau 40 tuổi bị tình trạng này, có sự suy giảm rõ rệt về hoạt động tình dục như rối loạn cương dương, thiếu hụt hoặc suy giảm nội tiết tố testosterone…
Ngoài ra, để có sức khỏe tình dục tốt thì sức khỏe chung của quý ông cũng phải tốt. Tuy nhiên, hiện nay rất nhiều quý ông 40, 45 tuổi đã bị tiểu đường, huyết áp cao, rối loạn mỡ máu, đặc biệt là nam giới thành thị. Các bệnh lý này đều ảnh hưởng đến "chuyện ấy" của nam giới, nguy cơ bị rối loạn cương dương, xuất tinh sớm tăng lên… Điều này một phần do cuộc sống hiện đại khiến chúng ta có quá nhiều áp lực, stress, ô nhiễm môi trường…
Do đó, muốn sinh con ở tuổi 40, quý ông nên đi khám sức khỏe sinh sản sớm để được phát hiện và loại trừ bệnh tật, giúp sinh con mạnh khỏe.
Theo Báo PNTĐ
-
Yêu1 giờ trướcThấy 3 trong 4 đứa trẻ được sinh ra không giống mình, người chồng bí mật đi xét nghiệm ADN thì bàng hoàng phát hiện mỗi bé một bố khác nhau.
-
Yêu5 giờ trướcCô Đổng chột dạ khi mẹ chồng đối xử tốt với mình một cách bất thường, mua đồ ăn ngon, đưa đến bác sỹ Đông y khám để giữ sức khỏe; khi biết sự thật thì cô nổi đóa.
-
Yêu6 giờ trướcChỉ sau một buổi sáng, gia đình anh trai tôi đã tan vỡ trong im lặng.
-
Yêu9 giờ trướcCô sắp xếp một cuộc hẹn với chàng trai mới gặp trên máy bay. Khi anh không xuất hiện, cô bất ngờ gặp được chồng tương lai của mình.
-
Yêu10 giờ trướcNếu vợ cấm chồng ra ngoài ăn nhậu nhằm mục đích cô lập chồng thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền tối đa là 10 triệu đồng.
-
Yêu13 giờ trướcChồng tôi nhờ nhà vợ rất nhiều và chỉ vừa thành đạt một chút đã công khai ngoại tình, còn trắng trợn bảo rằng chính tôi ép anh vào con đường phản bội; Theo tôi, trên đời này không có tình bạn khác giới. Nhưng chồng tôi lại đòi đi du lịch riêng với hội bạn thân có phụ nữ...
-
Yêu13 giờ trướcĐã 7 năm trôi qua rồi mà bà nội vẫn không cho mẹ tôi được hạnh phúc.
-
Yêu1 ngày trướcThực ra chàng thanh niên đó yêu bạn là đơn phương, còn bạn nhận lời chẳng qua được chứng kiến khả năng kinh tế quá hoàn hảo của bố mẹ bạn ấy, nên định lợi dụng để an nhàn, sung sướng bản thân chứ có phải con tim của bạn rung động vì tình cảm chân thành của bạn trai đâu.
-
Yêu1 ngày trướcSau khi gặp An, bà ngoại của Thành đã đưa ra một mong muốn ngoài sức tưởng tượng của hai đứa.
-
Yêu1 ngày trướcTôi biết mình không nên tiếp tục nhưng trái tim yếu đuối của tôi lại không thể từ bỏ.
-
Yêu2 ngày trướcTôi quên bật nút nồi cơm thì mẹ chồng mắng hết ngày này qua tháng khác. Đến lượt bà quên thì thản nhiên bảo con dâu, chịu khó nhịn...
-
Yêu2 ngày trướcChuyện tình lệch tuổi của Hằng Giang và Đăng Đảo khiến nhiều người cảm thấy thú vị. Bất ngờ nhất, người chủ động theo đuổi lại không phải là "đàng trai".