Người phụ trách quỳ xin lỗi nạn nhân vụ cháy nổ tại công viên Đài Loan

Sau vụ cháy nổ khiến hơn 500 người bị thương, người phụ trách tổ chức chương trình đã quỳ gối để gủi lời xin lỗi tới các nạn nhân.

Sau vụ cháy nổ khiến hơn 500 người bị thương, trong đó có 202 người bị bỏng nặng tại công viên nước Bát Tiên (Đài Loan), người phụ trách tổ chức chương trình đã quỳ gối để gủi lời xin lỗi tới các nạn nhân.

Truyền thông Đài Loan đưa tin, vừa qua, ông Lữ Trung Cát - người chịu trách nhiệm trong sự cố công viên nước Bát Tiên (Đài Loan) đã bỏ ra 1000.000 đài tệ (khoảng hơn 700 triệu VNĐ) để bồi thường cho các nạn nhân. Ngoài ra, ông còn quỳ gối chắp tay trước truyền thông để gửi lời xin lỗi chân thành tới các gia đình có người gặp nạn.

Hình ảnh ông Lữ Trung Cát quỳ gối xin lỗi trước truyền thông.

Trước đó, vào tối ngày 27/6 vừa qua, 1 sự cố cháy nổ nghiêm trọng đã xảy ra tại công viên nước Bát Tiên, thành phố Tân Bắc (Đài Loan) khiến hơn 500 người bị bỏng, trong đó có khoảng 202 người bị thương nặng.

Ông bỏ ra một số tiền tương đương với 700 triệu VNĐ để bồi thường cho các nạn nhân.

Sau sự cố này, ông Lữ Trung Cát chia sẻ "Sự việc xảy ra ngoài dự tính của mọi người. Khi nhìn thấy nhiều người bị bỏng như vậy tôi không biết phải xử lý như thế nào. Tuy nhiên, tôi sẽ cố gắng làm hết mình để bồi thường cho các nạn nhân".


Sự cố đã khiến 500 người bị thương, trong đó có 202 người bị thương nặng.


Hiện trường xảy ra vụ tai nạn.

Theo Đỗ Minh / Trí Thức Trẻ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.