Thanh niên mê game bị kết án tù chung thân vì mua... 24 khẩu súng giả

Chỉ vì thích game bắn súng, một chàng trai đã đặt mua súng giả trên mạng và bị kết án tù chung thân vì "buôn bán vũ khí trái phép".

Chỉ vì thích game bắn súng, Lưu Vi Minh, chàng trai Trung Quốc 19 tuổi đã đặt mua súng giả trên mạng và bị kết án tù chung thân vì tội danh "buôn bán vũ khí trái phép".

Tòa án nhân dân thành phố Tuyền Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc đã tuyên phạt Lưu Vi Minh, tên thường gọi là Tiểu Minh, sinh năm 1996 mức án tù chung thân về tội danh "buôn bán vũ khí trái phép".

Từ nhỏ, Lưu Vi Minh đã ham mê điện tử và súng đồ chơi. Vì đã nghỉ học ở nhà nên Tiểu Minh thường xuyên lên mạng chơi game và mày mò tìm kiếm những vật dụng phục vụ cho sở thích của mình trên mạng Internet. Tháng 8/2013, trong một lần vô tình, Tiểu Minh đã tìm được một trang web chuyên bán những loại vũ khí giả của Đài Loan và bắt đầu thực hiện cuộc giao dịch đầu tiên.

Tiểu Minh đã chọn mua được 24 khẩu súng giả và thanh toán cho bên bán số tiền là 30.540 tệ (tương đương 106 triệu đồng). Ngày 22/7/2014, phía Đài Loan giấu 24 khẩu súng giả này bên trong bình lọc nước nhằm qua mắt cơ quan hải quan để vận chuyển đến đại lục cho Tiểu Minh nhưng bất thành. Cơ quan chức năng đã thu giữ toàn bộ số hàng trên và tiến hành điều tra những người có liên quan đến vụ việc.

35-e5115

Những khẩu súng giả Lưu Vi Minh đặt mua trên mạng bị cảnh sát thu giữ.

Ngày 29/9/2014, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tuyền Châu đã ra lệnh bắt giữ nghi can Lưu Vi Minh với tội danh "buôn bán vũ khí trái phép". Chàng trai 19 tuổi khai nhận mình mua súng giả chỉ để phục vụ cho việc chơi game và trưng bày trong nhà. Tiểu Minh không thể tưởng tượng được việc này lại nghiêm trọng đến mức phải ngồi tù.

Bố mẹ Tiểu Minh cho biết, khi còn học Tiểu học cậu bé học khá tốt, nhưng đến khi lên Trung học, vì thường xuyên bị các bạn cùng lớp ức hiếp, Tiểu Minh đã nằng nặc đòi bố mẹ cho nghỉ học ở nhà. Không phải đi học, Tiểu Minh lại càng có nhiều thời gian thỏa thích vẫy vùng với niềm đam mê chơi game bắn súng, đặc biệt là Counter Strike của mình. Khi thấy con trai mua súng giả về, bố mẹ Tiểu Minh nghĩ mấy thứ đó chỉ để phục vụ cho việc chơi game, không gây tổn hại đến ai nên cũng không cấm cản. Ông bà thật không ngờ chỉ vì nuông chiều theo sở thích của con trai mà dẫn đến vụ việc đáng tiếc này.

34-e5115

Chỉ vì quá ham mê game bắn súng, Tiểu Minh đã phải trả giá đắt.

Sau khi giám định, cơ quan chức năng xác minh Lưu Vi Minh đã đặt mua tổng cộng 24 khẩu súng giả, trong đó có tới 21 khẩu súng cầm tay có khả năng gây thương tích. Với tính chất nguy hiểm của sự việc và những bằng chứng rõ ràng, đầy đủ, Lưu Vi Minh đã bị khép vào tội danh "mua bán vũ khí trái phép" và bị kết án tù chung thân.

Bố mẹ Tiểu Minh vô cùng đau lòng và liên tục kháng án, mẹ của Tiểu Minh thậm chí còn yêu cầu cảnh sát dùng những khẩu súng giả đó để bắn mình và sẽ chấp nhận bản án nếu như khẩu súng đó có thể gây ra cái chết cho bà. Tuy nhiên, sau vài phiên xét xử, đến tháng 5/2015, Tòa án nhân dân thành phố Tuyền Châu vẫn đưa ra phán quyết giữ nguyên mức án tù chung thân dành cho Lưu Vi Minh.

Lưu Vi Minh từng nói với bố mẹ rằng sau khi đủ 18 tuổi sẽ xin nhập ngũ, thế nhưng chỉ vì bỏ học ở nhà chơi game và được bố mẹ tiếp tay bằng cách cho tiền, ước mơ của Tiểu Minh đã không bao giờ có thể thành hiện thực.

Theo Đình Đình / Trí Thức Trẻ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.