Cãi nhau với em gái, bị bố phạt, cậu bé 8 tuổi treo cổ tự tử

Cậu bé Christopher Furniss-Roe, 8 tuổi đã được tìm thấy treo cổ tự tử trong phòng ngủ sau khi xảy ra một cuộc tranh luận với em gái.

Cậu bé Christopher Furniss-Roe, 8 tuổi, ở Pontypool, Anh, đã được tìm thấy treo cổ tự tử trong phòng ngủ sau khi xảy ra một cuộc tranh luận với em gái.

Sự việc xảy ra vào ngày 10/7/2014, cho đến ngày hôm nay người cha của cậu bé vẫn chưa thể nào quên được giây phút kinh hoàng trong ngày định mệnh đó.

Ông Jason, 42 tuổi. cha của cậu bé Christopher cho biết: “Ban đầu, cả hai đứa đều rất vui vẻ và hạnh phúc sau khi tham gia một sự kiện thể thao tại trường học. Con bé Kimberly đòi một chiếc xô nhựa từ anh trai mình và cả hai đứa trẻ đi ra ngoài để tranh luận xem chiếc xô thuộc về ai. Sau đó, con bé quay trở lại và nói với tôi rằng Christopher đã đập vỡ chiếc xô nhựa của nó.”

anh trai và em gái

Cậu bé Christopher đã cãi nhau với em gái chỉ vì một chiếc xô nhựa.

Ông Jason đã yêu cầu Christopher phải đi tắm rửa và lên giường ngủ ngay. Nhưng sau đó cậu bé lẻn xuống dưới và đã đánh em gái của mình. Ông Jason một lần nữa yêu cầu con trai mình đóng cửa phòng và lên giường đi ngủ.

Ông Jason kể lại rằng: “Sau 10 – 15 phút sau tôi hỏi con bé có thể tha thứ cho anh trai mình được không? Và tôi đã lên lầu gọi Christopher xuống. Khi tôi mở cửa phòng, tôi đã vô cùng sững sờ và hoảng hốt khi cậu con trai 8 tuổi của mình đang trong tư thế treo cổ. Tôi ôm lấy người con, nâng con mình lên và vội vàng gỡ bỏ nút thắt quanh cổ của con.”

Sau đó, ông Jason nhanh chóng gọi xe cứu thương đưa cậu bé đi cấp cứu. Ông nói: “Tôi không thể hiểu nổi sao thằng bé có thể hành động dại dột như vậy. Tôi chỉ phạt thằng bé lên giường ngủ vì quá nghịch ngợm và không chịu nghe lời”.

người cha

Ông Jason bàng hoàng khi mở cửa phòng ngủ là hình ảnh cậu con trai bé nhỏ đang treo cổ tự tử.

Christopher đã được đưa đến bệnh viện Newport Royal Gwent. Sau đó cậu bé được chuyển đến bệnh viện Đại học Wales, Cardiff. Tuy nhiên cậu bé đã không thể duy trì sự sống ngay sau đó.

Ông Jason nói trong nước mắt: “Khi các y tá đã tắm rửa, mặc cho Christopher bộ đồ ngủ và chải tóc cho con, tôi đã đến bên con và nói rằng tôi rất yêu và nhớ con vô cùng.”

Hơn một năm trôi qua kể từ vụ việc bi thảm ấy, ông Jason cho biết ông hiếm khi rời khỏi nhà của mình bây giờ.

"Tôi đưa con gái đến trường và đón con bé " ông nói. "Chúng tôi đi đến nhà thờ mỗi ngày để gặp Christopher. Đôi khi tôi nói chuyện với con. Kimberly nói với thằng bé về những gì con bé trải qua ở trường học. Tôi vẫn nhớ thằng bé. Nó luôn ở trong tâm trí tôi mọi lúc mọi nơi. Nếu tôi có thể nói chuyện với thằng bé ngay bây giờ tôi sẽ chỉ hỏi lý do tại sao con lại làm hành động dại dột như vậy.”

cậu bé

Hơn một năm trôi qua những người cha và em gái của cậu bé vẫn không thể nào quên được cậu.

Theo Hồng Nam / Trí Thức Trẻ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.