Hiện trường kinh hoàng vụ nổ nhà máy ở Trung Quốc

Nạn nhân toàn thân bị bỏng nặng, đen nhẻm, quần áo cháy xém đứng, nằm la liệt trước cửa nhà máy và trên xe tải, xe buýt sau vụ nổ sáng nay ở thành phố Côn Sơn, Trung Quốc.

Nạn nhân toàn thân bị bỏng nặng, đen nhẻm, quần áo cháy xém đứng, nằm la liệt trước cửa nhà máy và trên xe tải, xe buýt sau vụ nổ sáng nay ở thành phố Côn Sơn, Trung Quốc.
 

Vụ nổ xảy ra tại một nhà máy sản xuất bánh xe ôtô ở thành phố Côn Sơn, tỉnh Giang Tô sáng nay  làm ít nhất 65 người thiệt mạng và 120 người khác bị thương, Reuters đưa tin. Trong ảnh, các nạn nhân bị bỏng nặng nằm la liệt trên những chiếc cán gỗ. Ảnh: Reuters

Báo chí Trung Quốc dẫn lời nhà chức trách cho biết, vụ nổ xảy lúc khoảng 7h30 sáng nay ở nhà máy Zhongrong chuyên sản xuất bánh xe cho các công ty của Mỹ. Ảnh: Reuters

Hình ảnh phát đi từ Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV cho thấy, những cột khói lớn màu đen bốc lên cuồn cuộn từ một tòa nhà màu trắng.  Ảnh: Apple Daily.

Công nhân bị thương và bỏng nặng nằm la kiệt trên những xe tải. Trên người họ được đắp một tấm chăn mỏng. Ảnh: Apple Daily.

Ngoài xe tải, người bị thương còn được sơ tán lên xe buýt công cộng. Quần áo của nạn nhân bị rách nát, trên người chi chít những vết bỏng nặng. Ảnh: Reuters.

Trên website của nhà máy Zhongrong ghi tổng số công nhân làm việc tại đây là 450 người. Hiện giới chức nhà máy chưa có bình luận gì về vụ việc. Ảnh: Apple Daily

Những người may mắn sống sót toàn thân đen nhẻm, quần áo bị cháy. "Khung cảnh rất hỗn loạn, không thể nhận ra được điều gì", một nhân chứng viết trên mạng xã hội Weibo. Ảnh: Apple Daily.

Lúc vụ nổ xảy ra, ở nhà máy có hơn 200 công nhân, 45 người được ghi nhận tử vong ngay tại chỗ, CCTV cho biết. Thành phố Thượng Hải, gần khu vực xảy ra tai nạn, đã điều động đội ngũ y tế tới hiện trường giúp chữa trị cho những nạn nhân bị bỏng.Ảnh: Apple Daily

Các nhân viên y tế đưa nạn nhân tới một bệnh viện ở Côn Sơn. Một số công nhân bị thương nặng được đưa tới Thượng Hải để chữa trị. Theo Xinhua, một cuộc điều tra ban đầu cho thấy, nguyên nhân của vụ nổ là do sự bất cẩn sau khi một ngọn lửa xuất hiện trong phòng chứa rác. Ảnh: Reuters

Theo CCTV, để có đủ máu cứu các nạn nhân, các nhà chức trách đã vận động người dân trong thành phố hiến máu khẩn cấp. Trong ảnh, mọi người xếp thành hàng dài đợi tới lượt hiến máu. Ảnh: Reuters.

Người dân tập trung đứng xem đông tại khu vựa nhà máy vừa phát nổ. Trung Quốc, nềnkinh tế lớn thứ hai thế giới, có kỷ lục nghèo nàn về an toàn lao động. Các công nhân ở đây thường ít được tập huấn hay trang bị kiến thức để tự bảo vệ mình khỏi những tai nạn công nghiệp. Năm 2013, một đám cháy xảy ra tại xưởng chế biến gia cầm ở đông bắc Trung Quốc làm 119 người thiệt mạng. Ảnh: Reuters

Theo Vnexpress


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.