Mẹ con tin Nhật cầu xin IS tha mạng trước giờ G

“Xin hãy thả con tôi”, mẹ của con tin người Nhật nói trong một cuộc họp báo ở những phút cuối trước thời gian IS yêu cầu chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe giao tiền chuộc.

“Xin hãy thả con tôi”, mẹ của con tin người Nhật nói trong một cuộc họp báo ở những phút cuối trước thời gian IS yêu cầu chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe giao tiền chuộc.

1
Hai con tin người Nhật Kenji Goto và Haruna Yukawa đang trong tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Ảnh: AP

Bà Junko Ishido, mẹ của nhà báo người Nhật Kenji Goto – người đang bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS bắt giữ, vừa chia sẻ trong một cuộc họp báo tại Tokyo trong khi người Nhật đang hướng về vụ bắt cóc con tin, Telegraph đưa tin.

Theo phong cách của người Nhật, bà Ishido nhiều lần xin lỗi “vì tất cả những gì mà con trai tôi đã gây ra”. Người phụ nữ nghẹn ngào nói: “Kenji luôn nói rằng nó muốn cứu giúp cuộc sống của trẻ em tại các vùng chiến sự. Kenji không phải là kẻ thù của IS. Xin hãy thả nó”.

Người mẹ của nhà báo muốn “thế chỗ cho con”. Theo bà, con trai Kenji đã được 2 tuần tuổi. Bé chưa một lần được gặp cha.
Trong khi đó hãng tin NHK của Nhật cho hay họ vừa nhận tin từ “các mối quan hệ cộng đồng” của IS rằng tổ chức Hồi giáo sẽ đưa ra thông điệp sớm.

Theo thông tin mà IS đăng tải trên clip, 14h50 hôm nay (giờ địa phương) sẽ là thời hạn cuối cùng mà Nhật phải giao tiền chuộc 2 con tin.

Trước đó, nhà báo Kosuke Shamil Tsuneoka công khai thừa nhận tại một cuộc họp báo ở Tokyo hôm qua rằng ông là “bạn”của những kẻ đứng đầu IS. Ông này tuyên bố sẽ làm mọi việc trong quyền hạn để đàm phán với nhóm khủng bố, buộc chúng thả 2 con tin.

Hai công dân Nhật Bản Kenji Goto Jogo và Haruna Yukawa đã xuất hiện trong video mới nhất mà nhóm khủng bố IS vừa phát hành. Chúng cảnh báo sẽ hành quyết họ, trừ khi chính phủ của Nhật Bản trả một khoản tiền chuộc 200 triệu USD.

Một trong số hai con tin là Yukawa, 42 tuổi. Ông là một chuyên gia tư vấn quân sự. Ông từng có ý định tự tử sau khi công việc kinh doanh mặt hàng quân sự đi vào ngõ cụt và vợ qua đời vì ung thư, theo Daily Mail. Thậm chí Yukawa còn định cắt bỏ bộ phận sinh dục vì những cảm nhận thất bại trong cuộc sống và muốn thay đổi đề “sống như một người phụ nữ và mặc quãng đời còn lại”. 

Ông đã tới Iraq và Syria năm 2014 sau khi nói với bạn bè và gia đình rằng chuyến đi tới Trung Đông là cơ hội cuối cùng để ông có thể cảm nhận về cuộc sống xung quanh. 

Hình ảnh trên trang Facebook của Yukawa cho thấy ông đã ở Iraq và Syria hồi tháng 7/2014. Ông còn đăng tải một đoạn video chiếu cảnh ông thử bắn súng trường tấn công Kalashnikov với chú thích: “Cuộc chiến Syria tại Aleppo, năm 2014”. 

Trong bài viết cuối cùng đăng trên blog cá nhân, Yukawa viết rằng: "Tôi không thể xác định được đích đến. Nhưng nó có thể là nơi nguy hiểm nhất, người tiếp theo có thể là nguy hiểm nhất. Tôi hy vọng sẽ quay lại những cảnh chiến đấu của tôi trong chuyến đi sắp tới”.

Trong khi đó, Goto là một nhà báo tự do, sinh năm 1967. Năm 1996, ông thành lập một công ty sản xuất video mang tên Independent Press, đặt trụ sở tại Tokyo. Công ty của Goto chuyên cung cấp các đoạn băng tài liệu về Trung Đông, cùng nhiều khu vực khác cho các kênh truyền hình Nhật Bản, gồm đài truyền hình NHK. Nhà báo Goto đã tới Syria để đưa tin về chiến sự tại đây hồi năm ngoái.

Goto mất liên lạc với gia đình từ cuối tháng 10/2014 sau khi nói với họ rằng ông có ý định trở về Nhật Bản, theo NHK. Đầu tháng 10, vợ Goto nhận email từ một kẻ tự xưng là thành viên của IS. Chúng yêu cầu gia đình giao nộp khoản tiền chuộc 8,5 triệu USD, Fuji TV cho hay. 

Theo các điều tra sau đó, kẻ gửi email tống tiền gia đình con tin Goto có liên quan tới vụ sát hại nhà báo Mỹ James Foley. Hình ảnh cuối về Goto xuất hiện trên Twitter hồi tháng 10 cho thấy ông ở thành phố Kobani, Syria. Đây là khu vực nằm dưới sự kiểm soát của IS trong nhiều tháng. Nhà báo tự do Goto gặp Yukawa năm ngoái và đã giúp ông sang Iraq hồi tháng 6. Cha của Yukawa là Shoichi Yukawa, từ chối bình luận về sự việc vì đang bị sốc.



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.