Nắng nóng như thiêu giết chết hơn 120 người ở Pakistan

Pakistan đang phải hứng chịu đợt nắng nóng tồi tệ, có nơi lên tới 45 độ C khiến ít nhất 122 người chết vì say nắng.

Pakistan đang phải hứng chịu đợt nắng nóng tồi tệ, có nơi lên tới 45 độ C khiến ít nhất 122 người chết vì say nắng. Người dân thậm chí còn xuống đường biểu tình vì bị cắt điện nước giữa trời nắng nóng như thiêu.

Theo các quan chức y tế Pakistan, nắng nóng gay gắt nhất xảy ra ở Karachi - thành phố lớn nhất của Pakistan và các huyện của tỉnh Sindh, miền Nam Pakistan.

"114 người đã thiệt mạng tại Karachi kể từ thứ Bảy (20.6). 8 nạn nhân khác ở 3 huyện khác nhau của tỉnh Sindh", ông Saeed Mangnejo, một quan chức y tế của tỉnh Sindh cho hay.

Nang nong nhu thieu giet chet hon 120 nguoi o Pakistan

Thi thể các nạn nhân chết vì say nắng nằm la liệt trong nhà xác

Ông này cho biết thêm rằng, chính quyền tỉnh đã áp đặt tình trạng khẩn cấp ở tất cả các bệnh viện, tăng cường các y bác sĩ và y tá cũng như bổ sung thêm các trang thiết bị, vật tư y tế để đối phó với đợt nắng nóng tồi tệ trên.

Tiến sĩ Seemin Jamali, người đứng đầu khoa cấp cứu tại Bệnh viện Jinnah cho hay, hơn 100 người đã thiệt mạng khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

"Tất cả họ đều tử vong vì say nắng", bà Jamali cho biết.

Nang nong nhu thieu giet chet hon 120 nguoi o Pakistan

Người thân của một trong những nạn nhân qua đời đột ngột vì say nắng đau buồn khóc thương.

Thành phố cảng Karachi chịu nhiệt độ cao nhất vào ngày thứ Bảy ở mức 45 độ C - còn 2 độ nữa là bằng mức kỷ lục hồi tháng 6.1979 (47 độ C). Các quan chức cho biết, tất cả các trưởng hợp tử vong đều xảy ra kể từ chiều thứ Bảy.

Các bác sĩ đã khuyên người dân tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời và người dân nên mặc quần áo cotton mát mẻ.

Ngoài ra, nắng nóng, nhiệt độ cao nhưng lại bị cắt điện thường xuyên, khiến người dân Pakistan càng điêu đứng. Chưa hết, việc cắt điện còn làm tê liệt hệ thống cấp nước của thành phố Karachi, cản trở việc bơm hàng triệu m3 nước cho người dân, công ty nước của thành phố cho biết.

Bức xúc vì mất điện nước triền miên, nhiều người dân đã xuống đường biểu tình tại một số khu vực ở Karachi - thành phố 20 triệu dân.

Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif đã cảnh báo ngành điện lực rằng, ông sẽ không dung thứ cho việc cúp điện trong tháng Ramadan, một quan chức trong văn phòng của Thủ tướng Sharif cho biết.

Đại học Karachi cho hay, họ đã phải cho sinh viên hoãn thi cử trong ít nhất một tháng do nắng nóng khắc nghiệt.

Cục khí tượng Pakistan cho biết, nhiệt độ có khả năng sẽ giảm nhẹ trong những ngày tới.

Theo Dân Việt



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.