Quấy khóc lúc mẹ vụng trộm, bé 2 tuổi bị đánh thập tử nhất sinh

Một bé gái hai tuổi đã bị người tình của mẹ đánh đến mức thập tử nhất sinh vì cô bé làm phiền mẹ trong lúc vụng trộm.

Một bé gái hai tuổi ở Hà Nam, Trung Quốc đã bị người tình của mẹ đánh đến mức thập tử nhất sinh vì cô bé làm phiền mẹ trong lúc cô ta vụng trộm với tình nhân.

Những ngày qua, bé gái Tân Di, 2 tuổi ở thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc liên tục hôn mê, bất tỉnh. Mặc dù đã được các y bác sĩ cấp cứu, song tính mạng em vẫn trong trạng thái ngàn cân treo sợi tóc.

Người nhà em bé cho hay, Tân Di bị như thế này, là do bị một người đàn ông ngược đãi. Đáng nói hơn, người này lại là tình nhân của mẹ em.


Tình trạng của bé Tân Di hiện vẫn rất nguy kịch sau đòn tra tấn dã man gây ra bởi người tình của mẹ.

Tình trạng của bé Tân Di hiện vẫn rất nguy kịch sau đòn tra tấn dã man gây ra bởi người tình của mẹ.

Trước đó, vào ngày 19/9, bé được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Một ngày sau, người bố là anh Trương Thiếu Phong đang làm thuê xa nhà mới nhận được thông tin con đang nguy kịch, vội vã trở về nhà.

Thấy trên người con có nhiều vết thương, không giống như vết thương do bị ngã mà có, anh Trương truy hỏi vợ đến cùng. Không còn cách nào khác, chị vợ lúc này mới nói rõ chân tướng sự việc.

Kể từ tháng 5/2015, sau khi phát hiện vợ có quan hệ ngoài luồng với một người đàn ông họ Triệu, mối quan hệ giữa anh Trương và vợ đã cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Hai người hiện đang làm thủ tục ly hôn.


Anh Trương Thiếu Phong, bố của Tân Di vô cùng xót xa trước những gì con gái phải chịu đựng.

Anh Trương Thiếu Phong, bố của Tân Di vô cùng xót xa trước những gì con gái phải chịu đựng.

Theo lời người vợ họ Lưu, trong quá trình qua lại với Triệu, người đàn ông này đã từng vài lần ra tay đánh con mình, do bé gái thường khóc khi hắn ta ở cùng cô ta.

Tối 18/9, khi Lưu và Triệu ở bên nhau, Tân Di vì khóc lóc quấy nhiễu nên đã bị người tình của mẹ trói lại, đánh tới tấp đến mức cô bé ngã xuống sàn nhà.

Cho đến trưa ngày hôm sau, người mẹ xấu xa mới phát hiện con gái mình hôn mê bất tỉnh, vội vã đưa con vào bệnh viện.

Kết quả kiểm tra chiếu chụp cho thấy, mạch của cô bé rất yếu, vỏ não bị tổn thương. Khi được hỏi vì sao lại để tình nhân hành hạ con ra nông nỗi ấy, người phụ nữ họ Lưu nói rằng, vì cô ta sợ.


Người mẹ đáng trách của Tân Di. Chắc chắn cô ta sẽ phải chịu một hình phạt thích đáng vì những gì đã gián tiếp gây ra cho con.

Người mẹ đáng trách của Tân Di. Chắc chắn cô ta sẽ phải chịu một hình phạt thích đáng vì những gì đã gián tiếp gây ra cho con.

Sau khi tỏ tường sự việc, người nhà của Tân Di đã ngay lập tức báo sự việc lên cảnh sát. Hiện tại, cả Lưu và Triệu đã bị khống chế trong khi tính mạng của cô bé hai tuổi vẫn chưa có một dấu hiệu tích cực.

Theo Trí Thức Trẻ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.